Trend nuôi vịt mùa giãn cách: Bé bỗng thành “phụ huynh” siêu đảm, quên luôn cả tivi, điện thoại

(Tổ Quốc) - Không phải bỗng nhiên những “trang trại” vịt tại gia của các nhóc tỳ lại thành trào lưu mới trong mùa dịch đâu nhé!

Ở những tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội thì việc giải quyết bài toán giải trí mùa dịch cho trẻ em là vấn đề đau đầu số 1 của bất cứ cha mẹ nào. Khi các ông bố, bà mẹ vừa phải làm việc online, lại lo việc nhà, cơm nước lại đảm bảo việc chăm con, dạy con, vui chơi cùng con là điều khó khăn không tưởng.

Đặc biệt, tại thời điểm này các bé không thể tìm đến các khu vui chơi, không thể gặp bạn bè,… thêm nữa phải ở mãi trong 1 không gian bí bách thì việc chúng trở nên mè nheo, khó chiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhiều gia đình đành bất đắc dĩ để con làm bạn với tivi, điện thoại.

Trong cái khó ấy, nhiều bậc phụ huynh đã nghĩ ra giải pháp để con được giải trí bằng cách nuôi những thú cưng. Ngoài việc nuôi chó, mèo thì kiếm 1 người bạn mới như vịt là điều dễ dàng hơn khi ở hoàn cảnh "ai ở đâu thì ở yên đó" lúc này.

Bởi cách giúp con nuôi vịt rất đơn giản hơn là tìm mua chó, mèo ở thời điểm này. Cha mẹ chỉ cần mua một vài quả trứng vịt lộn, để chúng ở nơi có điều kiện ấm áp thì chẳng mấy chốc căn nhà sẽ trở thành "trang trại vịt mini".

Cũng ở trong trường hợp đau đầu như nhiều cha mẹ khác, chị Trang đang băn khoăn về việc con xem tivi nhiều đã kịp thời "bắt" trend mua vịt về nuôi.

Từ 5 quả trứng vịt, bé Thế Bảo (tên thường gọi là Bond, 5 tuổi) đã sớm đón "đàn con" là 3 chú vịt khỏe mạnh, đáng yêu. Kể từ ngày lên chứ "bố", Bond không chỉ nói không với tivi mà bỗng dưng trở thành cậu bé vô cùng tự giác.

"Bố" Bond từng ngày mong chờ các em bé Vịt được sinh ra đời

Chị Trang hào hứng: "Mỗi bữa ăn con nghe lời ăn nhiều và ăn nhanh nhẹn hẳn để có thời gian chăm sóc 3 thành viên mới. Nếu như bình thường con hay ỉ ôi kêu chán thì bây giờ con nói chuyện nhiều hơn với các bạn vịt. Mình rất ủng hộ trào lưu này vì chúng còn giúp các con phát triển tình yêu động vật, phát triển cảm xúc của bé".

Giống như mẹ bé Bond, chị Vân Nguyễn cũng dành tặng cho con gái là bé Nhiên món quà là 2 chú vịt con trong khoảng thời gian giãn cách này.

Bà mẹ cho hay, ngay từ khi có bạn mới, bé rất thích và sáng nào thức dậy cũng tìm các bạn để chơi. "Hàng ngày mấy bạn cứ đuổi nhau trong nhà và Nhiên quên luôn cả sở thích xem điện thoại, tivi. Bé đã được chứng kiến sự phát triển hàng ngày của những chú vịt từ khi chúng là những quả trứng, bé đã vô cùng nâng niu. Thỉnh thoảng, Nhiên còn giúp mẹ thay tấm hút trong hộp của đàn vịt, cho chúng bơi và tắm".

Cô bé Nhiên nâng niu và chăm sóc các bé Vịt rất chu đáo nhé

"mẹ" Nhiên đóng bỉm cho các "bé con" rất vệ sinh nhé

Hàng ngày, chị Vân thường chuẩn bị phần ăn gồm tôm, rau bắp cải, cơm và gạo cho 2 người bạn mới của Nhiên. Mới đây, chị sắm cho chúng 1 chiếc chuồng giữ để đảm bảo vệ sinh cho các thành viên trong gia đình.

Cũng câu chuyện thú cưng mùa dịch, anh Trịnh Duy Mạnh hài hước kể: "Con gái mình thấy mẹ đi chợ và dặn mẹ mua cho con 5 quả trứng vịt lộn còn sống. Mẹ mua về 5 quả trứng kèm gừng và rau răm. Bố đem rửa bỏ nồi luộc, con gái bảo bố cứ để con. Đến bữa bố ăn rau và gừng còn trứng thì con gái bảo con chưa luộc. Bé lấy vải ủ 5 quả trứng rồi cất vào 1 cái hộp giấy. Hóa ra là nàng học cách ấp trứng vịt trên youtube".

Vào một buổi chiều, hai con nhất quyết không ra ăn cơm mà chờ cho vịt chui ra khỏi vỏ. Hóa ra trên mạng bảo là con vịt ra khỏi trứng nhìn thấy ai đầu tiên thì nó coi là mẹ. Và chiến lợi phẩm là được 3 chú vịt xinh xắn – thú cưng của con nhà nông".

Các "bé con" đã được giải cứu khỏi nồi nước sôi và để được sống và thật xinh đẹp

Anh Mạnh cũng tiết lộ, từ khi lên chức "mẹ", hai bé nhà anh đảm hơn hẳn, ngoài việc chơi cùng chúng thì học cách chăm sóc, chuẩn bị đồ ăn cho vịt nữa.

Các bố mẹ đang thực hiện trào lưu này hãy nhớ dọn nơi ở, chuồng và tắm cho vịt hàng ngày để con có thể thoải mái chơi đùa với chúng mà không lo mất vệ sinh, bị ốm nhé!

Minh Nguyệt

Tin mới