• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triển lãm Lắng của họa sĩ Lê Văn Thìn: Hãy biết lắng nghe nhau

Văn hoá 06/09/2022 15:19

(Tổ Quốc) - "Thông qua triển lãm này, tôi cũng muốn gửi một thông điệp nhỏ đến mọi người. Đó là: Hãy biết lắng nghe nhau, biết cảm thông lẫn nhau thì mọi thứ sẽ được giải quyết một cách hài hòa", họa sĩ Lê Văn Thìn nói.

Họa sĩ Lê Văn Thìn sinh năm 1952, là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật năm 1981 và là giảng viên khoa Tạo dáng Công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Ông từng tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước như: Triển lãm mỹ thuật châu Á Philip Morris; Triển lãm nghệ thuật quốc tế tại Paris, Bắc Kinh, Seoul; Triển lãm Giao cảm cùng họa sĩ Triệu Khắc Lễ, Yêu cùng họa sĩ Trần Ngọc Hưng...

Triển lãm Lắng của họa sĩ Lê Văn Thìn: Hãy biết lắng nghe nhau - Ảnh 1.

Họa sĩ Lê Văn Thìn.

Sau nhiều triển lãm chung, chiều qua (5/9), họa sĩ Lê Văn Thìn đã khai mạc triển lãm tranh cá nhân mang tên Lắng tại Trung tâm Phát triển & Sáng tạo Nghệ thuật tạo hình, Hà Nội. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 13/9.

Trao đổi với họa sĩ Lê Văn Thìn về việc tại sao lại lựa chọn chủ đề của triển lãm là Lắng, ông cho biết: "Lắng này là lắng lại từ ngày xưa, có một chút hoài niệm, hoài cổ. Thời điểm dịch Covid ở nhà đã khiến cho tôi phải nhìn nhận lại nhiều thứ đã qua, hiện tại và tương lai.

Thông qua triển lãm này, tôi cũng muốn gửi một thông điệp nhỏ đến mọi người. Đó là: Hãy biết lắng nghe nhau, biết cảm thông lẫn nhau thì mọi thứ sẽ được giải quyết một cách hài hòa".

Một số tác phẩm tại triển lãm.

Các chủ đề được họa sĩ lựa chọn trong triển lãm lần này gồm: Mẹ con, Trong rừng, Cầu Long Biên, Mùa Covid... Khi hỏi họa sĩ Lê Văn Thìn rằng, "với ông thì các chủ đề xuất hiện trước khi vẽ hay là khi đang vẽ rồi chợt xuất hiện?". Ông trải lòng:

"Về chủ đề, tôi phải có ý định trước rồi nhưng ý định đó cũng chỉ là sơ khai thôi chưa cụ thể, đến lúc mình vẽ thì nó sẽ rõ hơn nhất là đợt covid nằm nhà thì càng vẽ càng thấy những kỉ niệm xưa cũ nó ùa về nên mới lấy chủ đề là Lắng, để lắng lại, lắng nghe...

Ví dụ như với 4 bức tranh về cầu Long Biên - với tôi có rất nhiều kỷ niệm từ hồi nhỏ cho đến lớn và đến già... Chính vì thế mà tôi đã miêu tả lại hình ảnh đó với 4 mùa khác nhau là Xuân với màu hồng chủ đạo, Đông với màu ghi, Xanh là mùa thu và đỏ là mùa Hạ.

Còn chủ đề về các bà mẹ, tôi vẽ bằng sự hồi tưởng lại nỗi đau của những bà mẹ mất thân nhân trong các cuộc chiến tranh. Lúc thực hiện những tác phẩm này tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi đau khổ, sự hi sinh của những người mẹ vĩ đại ấy".

NỔI BẬT TRANG CHỦ