Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Những ngày này, phong cảnh vùng trồng vải rộng hơn 90 ha ở xã Thanh Khê (Thanh Hà, Hải Dương) đẹp như bức tranh đa sắc màu. Con sông Đồng Mẩn uốn lượn giữa những vườn vải sum xuê đỏ rực khiến du khách không muốn rời đi.

Trốn nóng Thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải

(Tổ Quốc) - Những ngày này, phong cảnh vùng trồng vải rộng hơn 90 ha ở xã Thanh Khê (Thanh Hà, Hải Dương) đẹp như bức tranh đa sắc màu. Con sông Đồng Mẩn uốn lượn giữa những vườn vải sum suê đỏ rực khiến du khách không muốn rời đi.

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 1.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C, ai cũng cảm thấy mệt mỏi và bức bối. Tuy nhiên chỉ cách Hà Nội chừng 70km tại vùng quê được đánh giá là thủ phủ của những quả vải ngon nhất Việt Nam không khí lại rất mát mẻ.

Vải thiều Thanh Hà là một trong những đặc sản nức tiếng của đất Hải Dương nói riêng và của Việt Nam nói chung. Cứ đến tháng 5, tháng 6, người nông dân trồng vải lại tất bật cho vụ mùa mới. Vải thiều Thanh Hà có vị ngọt mát, thịt quả dày, mọng nước, hạt nhỏ, đôi khi có quả chín mà không có hạt. Khác với vải thiều Lục Ngạn – vỏ quả khi chín có màu hồng thẫm, vải thiều Thanh Hà khi chín có vỏ nhẵn hơn và màu trắng sáng, hồng hồng.

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 3.

Những năm gần đây, một số chủ vườn đã tổ chức những tour du lịch thăm vườn, trải nghiệm hái và thưởng thức vải ngay tại vườn.

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 4.

Điểm độc đáo của tour du lịch trải nghiệm khám phá này là du khách được ngồi trên ghe thuyền để trải nghiệm hái vải. Ngồi trên chiếc thuyền lướt đi trên dòng sông mênh mang, hai bên là bờ là rặng vải sai trĩu, đỏ mọng, cảm giác thật thích thú.

Theo người dân trồng vải cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết, vải năm nay không được mùa, tuy nhiên vẫn đủ đáp ứng được nhu cầu tham quan và hái vải tại vườn của khách du lịch. Anh Thanh (Hà Nội) phải trầm trồ: "Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới vùng đất này. Cảm giác ngồi thuyền hồi hộp nhưng lại thú vị. Đặc biệt, việc tự tay hái và thưởng thức những quả vải thơm ngon ngay trên thuyền rất thích thú".

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 6.

Tại đây, du khách có thể yêu cầu chủ thuyền ghé sát vào bất cứ cây vải ven bờ nào để chụp ảnh, tự tay hái quả, thưởng thức hương vị thơm ngon của nó…

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 7.

Theo người nông dân ở đây cho biết, vải thiều Thanh Hà được coi là "Chúa" của loài vải. Khác với vải tu hú, trái vải thiều chỉ lớn cỡ ngón chân cái, dầy dặn, mịn và có gai lì, quả tròn, tạo thành chùm, vỏ mỏng đỏ vàng. Hạt vải thiều thường chỉ bằng đầu đũa hoặc còn nhỏ hơn thế, lắm khi còn chẳng thấy hạt đâu, phải nhằn tìm để khỏi nuốt phải. Vải cho vào miệng sẽ cho cảm giác như tự tan ra, không cảm thấy vị se, vị chua, chát, cứ ngọt dần, ngọt dần...

Chị Phạm Thị Liêm, chủ nhân của 2,7 mẫu vải ở khu Đồng Mẩn, cũng là hộ chuyên cung cấp dịch vụ chèo thuyền chở khách cho biết từ đầu vụ vải tới nay có khoảng vài trăm lượt khách trong và ngoài tỉnh, những năm trước còn có cả khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên năm nay do dịch bệnh Covid -19 nên lượng du khách cũng giảm đáng kể.

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 9.

"Hiện tại chúng tôi chưa thu phí vào vườn mà chỉ bán vải, ai mua tùy tâm. Trong những năm tới gia đình tôi cùng một số hộ khác sẽ xây dựng thêm các dịch vụ du lịch khác nữa để thu hút thêm du khách đến với Thanh Hà" - chị Phạm Thị Liêm chia sẻ.

Sau một quãng ngồi thuyền, du khách có thể chọn một khu vườn trồng vải bất kỳ ven sông để cập bờ. Tại đây, du khách chủ yếu đi bộ, luồn dưới tán vải, những chùm quả sai trĩu cành, cùng nông dân bẻ vải. Khu Đồng Mẩn có diện tích 5,5 ha, vốn là cánh đồng trồng vải của người dân từ nhiều năm qua, đây được coi là thủ phủ của những quả vải ngon nhất Việt Nam.

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 11.

Nhiều du khách đã thử trải nghiểm ăn vải khi vẫn còn trên cây.

Một vài năm trước, du khách tìm đến mua vải, thấy cảnh sắc đẹp nên đã trở lại nhiều lần. Một số người đăng hình ảnh lên trang mạng cá nhân "mách nước" cho những người khác. Từ đó, ngày càng nhiều đoàn khách lần lượt tìm về.

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 13.

Theo ông Trịnh Văn Thiện - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà nhấn mạnh "Thanh Hà là quê hương của vải thiều Việt Nam, quả vải được trồng ở vùng đất Thanh Hà mang những nét đặc trưng mà không nơi nào có được. Việc bà con nông dân mở thêm các mô hình du lịch trải nghiệm là một ý tưởng rất hay cần được nhân rộng để giúp thương hiệu vải Thanh Hà vươn xa hơn".

Trốn nóng thủ đô, về Thanh Hà lên ghe thuyền đi hái vải - Ảnh 14.

Nam Nguyễn