Trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, nếu tích lũy được 5 THỨ, nửa đời sau lúc nào cũng giàu sang, phúc khí đầy người

(Tổ Quốc) - Phúc báo ở đời người cần phải gieo hạt, và quan trọng hơn là phải “tích” quả. Nếu bạn kiên trì tích lũy được 5 THỨ sau đây, phước lành sẽ từ từ tăng lên.

1. Tích lũy mồ hôi, lao động là phúc

Gorky từng nói: “Những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới của chúng ta đều đến từ sức lao động và bàn tay khéo léo của con người tạo ra”.

Mồ hôi chính là biểu tượng của lao động, hiệu quả công việc và thu nhập. Khi còn có thể đổ mồ hôi chính là một loại may mắn. Những ngày tháng “tay làm hàm nhai”, tự nuôi sống bản thân bằng sức lực của mình mới là giai đoạn cho chúng ta kinh nghiệm, thui rèn tâm tính và vun đắp bản lĩnh vững vàng nhất.

Nếu không muốn đổ mồ hôi, không muốn lao động mà chỉ thích “ngồi mát ăn bát vàng” thì kết quả nhận được cuối cùng chỉ là sáo rỗng.

2. Tích lũy chân tình, ấm lòng là phúc

Vào năm 2017, trong một chương trình truyền hình về âm nhạc, có một chàng trai bình phàm đã xuất hiện và hát lên ca khúc “Mother in dream”.

Bài hát này được chỉnh sửa từ chính trải nghiệm thực tế của cá nhân anh ấy. Năm 13 tuổi, mẹ anh đột ngột qua đời. Sau đó không bao lâu, cha anh cũng ra đi mãi mãi. Chàng trai này đã cùng anh trai của mình sống nương tựa vào nhau, cùng đùm bọc và nâng đỡ nhau qua những tháng ngày trưởng thành trong gian khó.

Dù nhận được ít tình cảm của cha mẹ hơn bao người khác nhưng anh vẫn dùng tiếng hát bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu thương với đấng sinh thành. Hình ảnh chàng trai cầm di ảnh của mẹ và cất tiếng hát trên sân khấu đã khiến rất nhiều khán giả rơi nước mắt.

Giọng hát cất lên từ chân tình được tích lũy qua tháng năm đem lại cảm giác ấm lòng mới chính là nhân tố khiến mọi người cảm động. Vì trái tim con người đều làm bằng xương bằng thịt. Khi bạn biết cách truyền tải cảm xúc chân thật đến những người xung quanh, sẽ luôn có người sẵn sàng đồng cảm và mở rộng vòng tay ấm áp cho bạn.

Tất cả những lời chúc phúc trên đời đều không thể tách rời hai chữ "tình cảm". Giống như Mạnh Tử đã nói: “Ai biết yêu người khác thì luôn xứng đáng được yêu”.

Trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, nếu tích lũy được 5 THỨ, nửa đời sau lúc nào cũng giàu sang, phúc khí đầy người - Ảnh 1.

3. Tích lũy lòng tốt, đức hạnh là phúc

Người xưa có câu: "Chỉ người có đức mới được nhiều phúc."

Khi Hàn Tín còn nhỏ, gia đình rất nghèo. Một hôm, khi đang câu cá, một bà lão gần đó đã chia một phần cơm cho Hàn Tín lót dạ.

Hàn Tín hết mực cảm kích, hứa về sau nhất định sẽ báo đáp cho bà.

Bà lão chỉ đáp, cậu cứ có cơm ăn đi đã, nói gì đến chuyện trả ơn.

Sau khi Hàn Tín đi làm quan, ông vẫn nhớ ân tình nên đã gặp lại bà lão năm xưa và ban thưởng cho bà hậu hĩnh.

Có thể thấy, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và hành động hôm nay của bạn có thể đem tới tác động lớn thế nào. Nhưng những người được bạn đối xử tốt sẽ biết ơn, ngay cả khi họ không có khả năng trả ơn bạn.

Người có đức ắt cũng có phúc về sau. Chỉ khi bạn nuôi dưỡng lòng tốt của mình, phúc khí và may mắn mới có thể sinh sôi.

4. Tích lũy kỹ năng, học tập là phúc

Mạc Đĩnh Chi sinh ra trong gia cảnh nghèo khó khiến ông chỉ có thể tự đọc sách và nghiền ngẫm nội dung ngay trong lúc gánh củi đi bán. Thậm chí, nhà ông cũng chẳng có tiền mua nến để đọc sách nên phải đốt củi, đốt lá rừng lấy ánh sáng để học. Với nghị lực phi thường và là kỳ tài hiếm gặp, ông được phong làm "Lưỡng quốc Trạng nguyên" (Trung Hoa và Đại Việt).

Trạng nguyên Nguyễn Quán Quang cũng là người sinh ra trong một nhà nông nghèo. Không đủ gạo tiền để theo học, nhưng với bản tính vốn ham học hỏi, Nguyễn Quán Quang thường lân la ngoài cửa lớp nghe thầy dạy bọn học trò trong làng học sách Tam tự kinh. Sau này, tình cờ phát hiện nét chữ của cậu rất đẹp nên thầy giáo mới cho gọi vào lớp và thu nhận làm học trò. Sau này, Nguyễn Quán Quang học một biết mười, đỗ Trạng nguyên khi vua Trần Thái Tông mở khoa thi Đại tỉ Thủ sĩ.

Có câu: “Đọc sách giống như khai thác mỏ, đãi vàng trong cát”.

Trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, một người không ngừng tích lũy trí tuệ, nâng cao khả năng, rèn luyện bản lĩnh thì mới càng thêm bản lĩnh, đủ năng lực để hấp dẫn phúc khí đến một cách tự nhiên.

Trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời, nếu tích lũy được 5 THỨ, nửa đời sau lúc nào cũng giàu sang, phúc khí đầy người - Ảnh 2.

Từ sách vở, bạn có thể tìm thấy trí tuệ được đúc kết biết bao đời này. Ảnh: Lifehack

5. Tích lũy niềm vui, nụ cười chính là phúc

Một người thường xuyên tăng ca làm thêm việc mà không được lãnh đạo ghi nhận công sức lấy một lời, đương nhiên anh ấy không vui. Vẫn là người đó, trong một lần về muộn, anh ấy gặp bảo vệ tới khóa cửa. Người bảo vệ đã giơ ngón tay cái lên, cười tán thưởng với anh. Hành động nhỏ ấy lại khiến anh hạnh phúc cả buổi.

Hóa ra công sức của bản thân sẽ không bị chôn vùi, sẽ luôn có người chú ý. Có thể những người đó không đem lại quá nhiều thay đổi cho cuộc sống của bạn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc mà bản thân đã nhận được vào thời điểm đó.

Quả thật nỗ lực của một người cần được người khác công nhận, nhưng đừng vì thế mà cố chấp, bắt buộc bản thân phải đeo vầng hào quang thành tích lên đầu. Khi bạn có thể để "mọi thứ thuận theo tự nhiên" thì dần dần sẽ nhận thấy những giá trị đẹp đẽ đã đến với mình, thông qua những tháng ngày nỗ lực trong giai đoạn quan trọng nhất cuộc đời.

Cho dù thời điểm hiện tại còn chưa suôn sẻ, thay vì chán nản, hãy hít thở thật sâu, sau đó tiếp tục hành trình. Trên đường đời có nắng có mưa, nhưng bạn phải tin rằng, đằng sau những cơn mưa vẫn có những ngày nắng.

*Theo Personal Library

Thuý Phương

Tin mới