Trung Ruồi: Khi Lương Thanh được kéo lên bờ, tôi đuối sức nôn thốc nôn tháo

(Tổ Quốc) - “Kéo được Lương Thanh lên bờ, mọi người trong đoàn vẫn nghĩ chúng tôi đang diễn. Tôi bị ngộp nước, nôn thốc nôn tháo, lúc này mọi người mới hốt hoảng”, Trung Ruồi chia sẻ.

Xuất hiện trong bộ phim 11 tháng 5 ngày với vai chàng Long đần si tình, hiền lành, Trung Ruồi khiến nhiều người ngạc nhiên với diễn xuất của anh trên màn ảnh nhỏ.

Trong phim, nhân vật của Trung Ruồi tương tác nhiều nhất với vai Thục Anh của Lương Thanh và cô Vân của NSƯT Vân Dung. Chia sẻ về người mình thầm yêu trên màn ảnh, Trung Ruồi cho hay:

"Tôi và Lương Thanh trước đó chưa từng làm việc với nhau mà chỉ biết tiếng nhau qua những sản phẩm mà thôi. Khi chuẩn bị vào phim, biết mình sẽ diễn cùng ai, tôi đều xem lại những bộ phim mà họ đóng trước đó để xem cách diễn của mỗi người ra sao.

Trung Ruồi: Khi Lương Thanh được kéo lên bờ, tôi đuối sức nôn thốc nôn tháo - Ảnh 1.

Tạo hình Long đần của Trung Ruồi.

Tôi thực sự ấn tượng với vai Trà tiểu tam của Lương Thanh ở phim Hoa hồng trên ngực trái. Nhưng khi đến đoàn làm phim và làm việc cùng cô ấy thì mọi mường tượng của tôi đều sụp đổ.

Lương Thanh hồn nhiên, chân thành, khác hoàn toàn với Trà tiểu tam. Cô ấy cũng nhiều lần khiến tôi phải bất ngờ với sự ngây thơ đó".

Nam diễn viên đặc biệt ấn tượng với sự lăn xả vì nghề nghiệp của Lương Thanh: "Diễn với Lương Thanh rất an toàn, nếu bạn diễn có quên thoại, Lương Thanh sẽ có cách để bạn diễn nhớ ra. Vì Thanh nhớ tới từng dấu chấm, dấu phẩy.

Đặc biệt, Lương Thanh rất lăn xả vì vai diễn. Thực tế, cảnh Thục Anh nhảy xuống hồ nước rồi được Long đần cứu không hề có trong kịch bản. Theo kịch bản là chúng tôi quay cảnh đó ở một bãi biển và Thục Anh đi bộ dần xuống biển, Long đần đuổi theo kéo lại.

Trung Ruồi: Khi Lương Thanh được kéo lên bờ, tôi đuối sức nôn thốc nôn tháo - Ảnh 3.

Trong phim, Long đần si mê Thục Anh (Lương Thanh).

Nhưng sau đó vì thay đổi bối cảnh quay nên phân đoạn này chưa biết xử lý như thế nào. Chính Lương Thanh đã đề nghị để Thục Anh nhảy xuống hồ. Nhưng ở khu resort mà chúng tôi quay chỉ có 1 cái hồ bơi, nếu nhảy xuống thì không thuyết phục.

Sau đó đoàn tìm được một cái hồ ở trong khuôn viên resort nhưng chủ khu nghỉ dưỡng báo hồ này sâu tới 6, 7m và nó rất hôi vì đây là hồ nuôi cá. Với độ nguy hiểm này, cả đoàn bất ngờ khi Lương Thanh vẫn kiên quyết đòi nhảy xuống.

Mọi người có hỏi là cô ấy biết bơi không, vì hồ sâu rất nguy hiểm và Lương Thanh bảo có! Khi tiến hành quay, Lương Thanh có hỏi tôi: "Anh có biết bơi không", tôi thành thật bảo: "Anh biết bơi nhưng không đủ để cứu người đâu".

Trung Ruồi: Khi Lương Thanh được kéo lên bờ, tôi đuối sức nôn thốc nôn tháo - Ảnh 4.

"Nhưng khi nhảy xuống vào cảnh quay chính rồi tôi hốt hoảng nhận ra cô ấy không hề bơi".

Chúng tôi đã bàn với nhau rằng khi vào set quay, mỗi người sẽ tự cứu mình, chỉ diễn cảnh cứu cho có thôi. Nhưng khi nhảy xuống vào cảnh quay chính rồi tôi hốt hoảng nhận ra cô ấy không hề bơi, tôi vừa phải vật lộn cứu cô ấy một cách đúng nghĩa vừa cố gắng bơi vào bờ.

Thú thực, lúc đó tôi vùng vẫy dưới nước, lại kéo theo Lương Thanh nên khá đuối sức, cả tôi và Thanh lúc đó đều đã bị ngộp nước. Tôi hoảng quá, nghĩ bụng sẽ kêu cứu để mọi người trong đoàn kéo chúng tôi lên. Nhưng may thay lúc đó tay tôi chạm được vào mép bậc thang của bờ hồ, tôi cố gắng kéo Lương Thanh lên và đạo diễn hô "Cut".

Đến tận lúc này, cả đoàn vẫn nghĩ chúng tôi diễn chứ không ai biết cả tôi và Thanh đều bị ngộp nước. Khi Lương Thanh được kéo lên bờ, tôi đuối sức, lại ngộp nước nên nôn thốc nôn tháo, lúc này cả đoàn mới biết chúng tôi không hề diễn mà suýt bị đuối nước.

Trung Ruồi: Khi Lương Thanh được kéo lên bờ, tôi đuối sức nôn thốc nôn tháo - Ảnh 5.

"Đến tận lúc này, cả đoàn vẫn nghĩ chúng tôi diễn chứ không ai biết cả tôi và Thanh đều bị ngộp nước".

Sau cảnh quay này, tôi có gắt gỏng với Lương Thanh: "Tại sao em bảo em biết bơi?". Còn đạo diễn và mọi người trong đoàn thì trách chúng tôi quá mạo hiểm, tại sao không hô lên để cả đoàn hỗ trợ".

Trung Ruồi tiết lộ, cũng vì bị đuối nước nên cảnh quay anh cứu Thục Anh dưới hồ thành ra rất chân thực và được đạo diễn sử dụng đưa vào cảnh quay. Cặp đôi không phải quay lại cảnh nhảy hồ cứu nhau thêm một lần nào nữa.

Nam diễn viên cũng cho hay: "Mặc dù lúc đó tôi có chút căng thẳng vì bị ngộp nước nhưng sau cảnh quay này, không riêng gì tôi mà tất cả người trong đoàn đều nhìn Lương Thanh bằng con mắt khác. Quả thực, cô ấy rất hi sinh, lăn xả vì vai diễn".

An Nguyên

Tin mới