Từ khi có người yêu, em cảm thấy sợ hãi khi đến lớp

(Tổ Quốc) - Em không biết mình yêu như vậy là đúng hay sai? Có người yêu, em như bị bạn bè bỏ rơi và luôn bị stress.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em mới quen một cậu bạn cùng lớp. Nhưng từ khi quen bạn ấy, em thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn nhiều. Lúc trước em hòa đồng, ai cũng thích chơi với em. Từ khi làm người yêu bạn này, em dần bị xa cách các bạn trong lớp, đặc biệt là "hội chị em" mà em từng rất thân...

Có phải em đã dành quá nhiều thời gian cho tình yêu mà đánh mất tình bạn không? Chị ơi em không biết phải làm như nào nữa... Người yêu luôn không cho em đi chơi với mấy bạn nữ, thậm chí là giờ ra chơi. Em không thích kiểu đó tí nào vì không hòa đồng với mọi người được...

Từ khi có người yêu, em bị bạn bè cô lập và thường xuyên sợ hãi đến lớp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Với lại bạn ấy cứ kè kè theo em, đi đâu cũng bắt em đi riêng với bạn ý, làm em không được đi chung với mấy bạn nữ nữa. Dần dần mới có mấy tuần mà em thấy mối quan hệ của em với bạn bè mình có nhiều sự hoài nghi hơn. Giờ không vui không thân như trước nữa, em buồn lắm. Đi học là một niềm vui. Nhưng giờ mỗi ngày em đều bị stress. Chị có thể tâm sự và tư vấn cho em là em nên giải quyết thế nào để cân bằng được 2 mối quan hệ này được không? Em có nên chia tay anh chàng này không ạ. Chứ em thấy bạn ấy không phải là xấu, mà là quá muốn em ở cạnh thôi. Em đang bí lắm. Chị tư vấn giúp em với. (Giấu tên)

Từ khi có người yêu, em bị bạn bè cô lập và thường xuyên sợ hãi đến lớp - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào em gái,

Trong thư, em có nói rằng người yêu không phải người xấu, chỉ là quá muốn ở bên cạnh em. Nhưng thật ra, hành động của cậu ấy lại đi theo hướng khác: hướng của sự chiếm hữu và ích kỉ. Trong tình yêu, nếu muốn lâu dài, bền vững thì sự cần có sự tôn trọng, tin tưởng và chia sẻ với nhau. Nếu như người yêu cứ muốn tách em ra khỏi bạn bè, suốt ngày bên nhau thì em sẽ chịu được tình trạng này trong bao lâu? Và nếu tiếp tục thế này lâu dài, cảm xúc của em sẽ dần lệ thuộc vào cảm xúc của người yêu. Và không may nếu cả hai không còn "chung đường" nữa, liệu em có đủ mạnh mẽ để vực dậy tinh thần nếu không còn bạn bè bên cạnh?

Em nên tâm sự, trao đổi với người yêu mình. Hãy nói cậu ấy cho cả hai có không gian riêng, có bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác ngoài người yêu. Nếu được, em có thể đưa bạn ấy đi chơi cùng với nhóm, rút ngắn khoảng cách giữa người yêu và bạn bè mình. Chính em sẽ là cầu nối để hai bên có thể thân thiết với nhau hơn.

Ngoài ra, việc quan trọng nhất của em bây giờ vẫn là việc học tập. Hướng Dương mong em đừng vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến vấn đề học tập. Hãy yêu khi em có đủ mạnh mẽ, trưởng thành và nhận thức được đó chắc chắn là "tình yêu". Hãy yêu khi tình yêu giúp ta trở nên tốt hơn, yêu đời hơn và tự tin hơn. Và điều cần thiết nhất lúc này của em vẫn là dành thời gian, tâm trí và sức khỏe cho việc học tập, vui chơi đúng lứa tuổi của mình. Hãy đảm bảo cho mình một cơ sở vững chắc chứ đừng khiến mọi người cảm thấy em đang sa đà vào tình yêu mà bỏ bê hết mọi thứ. Còn gia đình em, bố mẹ em đang trông chờ vào kết quả học tập của em mà.

Mong rằng những gì Hướng Dương tư vấn có thể giúp em gỡ rối tâm sự. Thân gửi.

Hướng Dương.

H.Dương

Tin mới