Từ ủng hộ nhiều người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng - vợ Dũng "lò vôi": "Đừng live nữa, dân mạng mệt rồi!"

Hạ Phong | 11-05-2021 - 15:53 PM

(Tổ Quốc) - Từ một người được công chúng ủng hộ vì đứng lên tố giác hàng loạt lùm xùm của ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") nay lại khiến nhiều người bày tỏ thái độ ngán ngẩm khi nhắc đến tên.

Hiện tại, mỗi lần bà Nguyễn Phương Hằng livestream thường dùng nhiều phát ngôn "nặng nề, dung tục", một số người từ ủng hộ giờ đã chuyển sang ngán ngẩm thậm chí là khó chịu. 

Nếu như trước đây, bà chủ Đại Nam livestream trong sự yêu mến, ngưỡng mộ của nhiều người thì nay không còn nữa, người ta chỉ nghe được tiếng bà Hằng xúc phạm, lăng mạ người khác. Thay danh xưng "tôi - quý vị" mà bà Hằng thường dùng trước đây, nhiều người phải bật nhỏ livestream vì toàn nghe được "tao và mày", đó là chưa kể những màn đe doạ "bộp tai tại chỗ nếu gặp", "chơi tay đôi" của bà Hằng với đối phương. 

Từ ủng hộ, nhiều người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng: "Đừng lives nữa, dân mạng mệt rồi!"   - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhận được sự quan tâm của công chúng khi đứng ra tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Ngôi sao đầu tiên và duy nhất lên tiếng ngầm ủng hộ bà Hằng có lẽ là ca sĩ Bảo Anh và tiếp theo đó là... không một ai nữa!

Hàng loạt nghệ sĩ bị gọi tên sau đó cũng tạo ra không ít lùm xùm và tranh cãi. Điển hình như màn "khẩu chiến mạng" giữa Trang Khàn và bà Nguyễn Phương Hằng, vụ việc chỉ im ắng khi cựu người mẫu Trang Khàn "nhận thua". 

Từ ủng hộ, nhiều người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng: "Đừng lives nữa, dân mạng mệt rồi!"   - Ảnh 2.

Ca sĩ Bảo Anh trước đó lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với bà Phương Hằng.

Vụ việc tiếp theo là bà Hằng liên tục gọi tên Hoài Linh và cho rằng nghệ sĩ này và ông Võ Hoàng Yên là "một cặp trời sinh" cũng đã phần nào khiến dư luận kinh ngạc. Khi nghệ sĩ Hoài Linh còn chưa kịp lên tiếng thì bà chủ Đại Nam đã tiếp tục livestream dùng nhiều lời lẽ có phần nặng nề dành cho nghệ sĩ này. 

Mặc dù, bà Phương Hằng từng giải thích lý do mình nhắc đến nhiều người thế nhưng nó vẫn không đủ cho những đoạn livestream chứa nội dung lăng mạ, xúc phạm người khác của bà Hằng.  

"Tôi cố tình livestream để nhắc nhở mọi người... Tôi muốn như vậy mà, tại vì tôi không muốn câu chuyện này bị chìm xuồng và chúng ta bị lãng quên. Cho đến khi nào chân lý được sáng tỏ và nó (ý nói Võ Hoàng Yên) phải đền tội trước công chúng tôi mới bỏ cuộc, tôi mới dừng cuộc chơi này. Đây là mục đích của tôi cho nên tôi không được phép mệt đó quý vị, mặc dù tôi cũng ngủ ít và ốm đi nhưng tôi không bao giờ được phép bỏ cuộc", bà Hằng thừa nhận mình bỏ nhiều thời gian để livestream và chủ động nhắc dàn nghệ sĩ là vì muốn vụ việc được chú ý, muốn dư luận tiếp tục ồn ào. 

Nhiều nghệ sĩ ẩn ý về vụ việc của bà Hằng. 

Những gì mà khán giả nhìn thấy hiện tại không còn là một người "sống vì cộng đồng" như bà Phương Hằng từng tuyên bố. Mà đâu đó sau cái tên, người ta "mệt" với những ngôn từ có phần thô thiển và gây ảnh hưởng đến nhiều người. 

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP. Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vi phạm khoản d, điểm 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Phản ứng lại quyết định xử phạt này bà Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (ông chủ khu du lịch Đại Nam) đã livestream trần tình. Vụ việc lắng xuống chưa lâu thì bà Hằng lại tiếp tục khiến người ta phải "lắc đầu" ngán ngẩm khi liên tục livestream văng tục và xúc phạm người khác. 

Từ ủng hộ, nể phục, nhiều người bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng: "Đừng live nữa, dân mạng mệt rồi!"   - Ảnh 5.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM