Tuyển thủ Đan Mạch kể lại cuộc trò chuyện với bạn gái của Eriksen khi cô sốc vì thấy hôn phu bị ngừng tim

(Tổ Quốc) - Thủ môn Kasper Schmeichel là một trong những người đầu tiên đến an ủi Sabrina Kvist Jensen.

Eriksen bỗng dưng ngã gục xuống sân

Tại lượt trận đầu tiên ở bảng D của Euro 2020 giữa Đan Mạch và Phần Lan, tiền vệ Christian Eriksen đã đổ gục xuống sân sau khi bị ngừng tim. Có mặt trên khán đài, Sabrina Kvist Jensen - bạn gái lâu năm của Eriksen - đã bật khóc, vội vã vượt qua hàng rào để đến bên tiền vệ 29 tuổi. Tuy nhiên, cô được ngăn lại bởi đội trưởng Simon Kjaer. Sau đó, thủ môn Kasper Schmeichel cũng đến bên an ủi Sabrina.

Cha của Kasper - ông Peter Schmeichel - cho biết đã được con trai kể lại về khoảnh khắc trên và chia sẻ trước truyền thông. Ông tiết lộ Sabrina rất sốc vì nghĩ rằng Eriksen không qua khỏi nhưng lời động viên từ Kasper đã giúp cô khá hơn.

"Vụ việc diễn ra cách không xa so với khu vực ngồi của người thân các cầu thủ. Và khi thấy Christian ngã xuống, cô ấy lập tức chạy xuống sân. Tôi vừa nói chuyện với Kasper tối qua. Con tôi nói rằng đã nhanh chóng chạy về phía cô ấy. Sabrina nghĩ rằng Eriksen đã chết. Tuy nhiên, Kaper cho cô ấy biết Eriksen vẫn còn thở", ông Peter tiết lộ.

Tuyển thủ Đan Mạch kể lại cuộc trò chuyện với bạn gái của Eriksen khi cô sốc vì thấy hôn phu bị ngừng tim - Ảnh 2.

Tuyển thủ Đan Mạch kể lại cuộc trò chuyện với bạn gái của Eriksen khi cô sốc vì thấy hôn phu bị ngừng tim - Ảnh 3.

Thủ môn Kasper Schmeichel đã tới trấn an bạn gái của Eriksen khi cô đang rất xúc động

May mắn Eriksen hồi tỉnh sau đó. Tiền vệ ngôi sao của Đan Mạch hiện đã ổn định và vẫn đang ở viện để các bác sĩ theo dõi thêm. Sabrina cùng người thân được cho đang túc trực bên cạnh Eriksen vào lúc này.

Sabrina bắt đầu hẹn hò với Eriksen kể từ năm 2012. Cặp đôi này đến nay đã có với nhau 2 thiên thần nhỏ đáng yêu.

Tuyển thủ Đan Mạch kể lại cuộc trò chuyện với bạn gái của Eriksen khi cô sốc vì thấy hôn phu bị ngừng tim - Ảnh 4.

Eriksen và Sabrina bên nhau kể từ năm 2012

 

AB

Tin mới