Vợ chồng trẻ tay trắng nỗ lực lập nghiệp thành công, 30 tuổi vi vu du lịch nước ngoài

Thiên Thanh | 04-01-2023 - 16:47 PM

(Tổ Quốc) - Nhờ tình yêu chân thành, đôi vợ chồng ở Cần Thơ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, gây dựng cơ ngơi đồ sộ khi ở độ tuổi 30.

Cách đây 9 năm, trong lúc đi chơi cùng nhóm bạn, anh Nguyễn Lê Nhật Khoa (32 tuổi, Cần Thơ) và chị Mỹ Phụng (31 tuổi, Cần Thơ) vô tình gặp nhau. Cảm mến cô gái đáng yêu, nhanh nhẹn, anh Khoa chủ động đến xin số điện thoại làm quen chị Phụng.

Về phía Phụng, cô nàng không ấn tượng với chàng trai thư sinh, đeo kính kiểu mọt sách nên không trả lời tin nhắn. Yêu là không dễ dàng bỏ cuộc, anh Khoa vẫn quyết tâm liên lạc với chị Phụng bằng được. Chính nhờ sự kiên trì, chân thành và hiền lành của anh Khoa đã dần chinh phục được chị Phụng.

Quá trình trò chuyện, tìm hiểu cô nàng mới phát hiện ra cả hai có sở thích rất hợp nhau. Như bao cặp đôi khác, cả hai bắt đầu trải qua quá trình hẹn hò, vun đắp tình cảm. Yêu nhau được 3 năm thì biến cố bất ngờ ập đến với đôi trẻ. Anh Khoa bị chấn thương cột sống khá nặng, phải nằm một chỗ suốt 3 tháng liền.

Vợ chồng trẻ tay trắng nỗ lực lập nghiệp thành công, 30 tuổi thảnh thơi du lịch nước ngoài - Ảnh 1.

Anh Khoa và chị Phụng đã kết hôn được 6 năm

Vốn đang ở vị trí trưởng phòng với mức thu nhập vài chục triệu đồng, anh phải nghỉ việc để chữa trị. Khoảng thời gian này, chị Phụng chính là người bên cạnh, chăm sóc anh Khoa. Chị còn nghỉ làm để chu toàn cho bạn trai.

Có thời điểm cả hai ôm nhau khóc vì không biết anh Khoa có bình phục hay không. Nhưng nhờ tình yêu thương chân thành dành cho nhau, sóng gió này đã không làm khó được cặp đôi trẻ.

Anh Khoa dần phục hồi, đi làm trở lại. Lúc này, cả hai như bắt đầu lại từ con số 0. Anh Khoa xin được công việc nhân viên kinh doanh với mức lương cơ bản. Vốn có năng lực, sau 2 năm làm việc anh chàng đã vươn lên vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn nước ngoài.

Không thể bỏ lỡ cô gái bên cạnh mình lúc khó khăn nhất, anh Khoa bí mật lên kế hoạch cầu hôn chị Phụng. Năm 2016, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Năm sau đó, cả hai đón bé trai đầu lòng kháu khỉnh.

Vợ chồng anh Khoa, chị Phụng có cùng đam mê "xê dịch"

Gia đình nhỏ chính là động lực để vợ chồng anh Khoa cố gắng tạo lập sự nghiệp. Đôi vợ chồng trẻ đặt mục tiêu "nghỉ hưu ở tuổi 30". Quan điểm nghỉ hưu của vợ chồng anh Khoa chị Phụng không phải là nghỉ hẳn, không làm bất cứ công việc gì. Nghỉ hưu ở đây chính là bản thân tự mình làm chủ, không phải bị bó buộc bởi ai.

Ngoài công việc chính, đôi vợ chồng trẻ còn có thêm nghề tay trái, tự kinh doanh riêng. Lần lượt, cả hai bỏ vốn mở tiệm trà sữa, cửa hàng điện thoại, phân phối bánh kẹo... Dù các kế hoạch kinh doanh không thành công nhưng cả Khoa và Phụng đều không bỏ cuộc.

"Hai đứa tự trang trí tiệm làm mọi thứ để tiết kiệm chi phí. Dù nhiều lần lỗ vốn nhưng cả hai luôn nung nấu trong đầu là vừa đi làm vừa phải tìm một ngành nghề nào đó để kinh doanh. Không phụ thuộc thu nhập vào một đồng lương", chị Phụng chia sẻ.

Sau đó, đôi vợ chồng trẻ bén duyên chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Vợ chồng anh Khoa đúng với câu nói "Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn". Sau những cố gắng lập nghiệp, ở tuổi 30 cả hai đã sở hữu cơ ngơi hoành tráng với 5 căn nhà mặt tiền liền kề.

Anh Khoa vô cùng yêu thương, trân trọng và chiều vợ, anh sẵn sàng đưa chị Phụng đi du lịch khắp nơi từ trong nước đến nước ngoài. Biết vợ ưa thích sắc màu, 5 căn nhà được chính anh trang trí sơn 5 màu khác nhau như cầu vồng.

Gia đình anh Khoa vừa có chuyến du lịch 15 ngày ở 4 nước châu Âu

Tháng 10/2022 vừa qua, cả gia đình anh Khoa vừa hoàn thành chuyến du lịch châu Âu tại 4 nước Pháp, Ý, Thụy Sỹ, Vatican trong vòng 15 ngày. "Gia đình sắc màu" nên suốt hành trình nửa tháng vi vu, mỗi ngày vợ chồng anh Khoa và con trai (5 tuổi) diện một bộ đồ có màu sắc khác nhau.

Hạnh phúc về người vợ đã cùng mình đi qua nhiều sóng gió, anh Khoa bày bỏ: "Giữa hàng triệu người mà mình vẫn có thể tìm được mảnh ghép còn thiếu. Thậm chí bao nhiêu khó khăn, thử thách mà cả hai đều vượt qua thì mình thấy không có gì có thể làm khó vợ chồng được nữa. Vì mình đã tìm được người tri kỷ, cả hai xem nhau như là bạn của nhau vậy đó".

Nguồn: Vợ chồng son