Võ Hạ Trâm: Hai tháng thả mà không dính bầu, tôi buồn và suy nghĩ nhiều

(Tổ Quốc) - "Đến lần thứ 3, tôi thử và không quan tâm lắm thì thấy 2 vạch đỏ. Cảm giác mừng và hạnh phúc khủng khiếp...", Võ Hạ Trâm kể.

Mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm đăng tải trên kênh Youtube đoạn clip chia sẻ về việc cô mang bầu sau 2 năm kết hôn với ông xã Ấn Độ Vikas Chaudhary.

Điều tôi rất quan tâm và chuẩn bị kỹ là kinh tế

Tôi và ông xã thống nhất sau khi cưới sẽ có 2 năm thoải mái tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, sau 2 năm sẽ chuẩn bị cho một thiên thần nhỏ chào đời. Năm nào không quan trọng bằng việc chuẩn bị tinh thần thật tốt. Khi đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, điều tôi rất quan tâm và chuẩn bị kỹ là kinh tế. Tôi và ông xã rất kỹ lưỡng, an toàn, khi làm điều gì đều muốn chuẩn bị thật tốt để an tâm hơn.

Võ Hạ Trâm: Hai tháng thả mà không dính bầu, tôi buồn và suy nghĩ nhiều - Ảnh 1.
Võ Hạ Trâm: Hai tháng thả mà không dính bầu, tôi buồn và suy nghĩ nhiều - Ảnh 2.

Võ Hạ Trâm bên ông xã Ấn Độ.

Việc có con là một việc lớn, để nuôi một đứa bé trưởng thành không hề đơn giản. Thời buổi hiện nay, việc nuôi một đứa bé tốn kém hơn nhiều so với ngày xưa nên chuẩn bị tài chính là một điều cần quan tâm.

2 năm qua tôi với ông xã cùng làm và tích cóp để có nguồn tài chính ổn định. Nhiều người nghĩ đơn giản cứ cưới nhau về là có con, nhưng tôi thấy nếu chưa chuẩn bị kỹ về tiền bạc, tinh thần thì sẽ có rất nhiều vấn đề. Tài chính là vấn đề khiến vợ chồng tranh cãi rất nhiều. 

Khi có em bé, phụ nữ cũng stress nhiều mà còn đối mặt với vấn đề tài chính nữa thì rất kinh khủng. Vì vậy trước mắt chúng ta cứ làm và tích cóp để có tài chính nuôi con lúc nghỉ làm.

Tôi có những người bạn sướng lắm, được cha mẹ chăm cho tận răng, khi lấy chồng đẻ con ngay rồi bị stress rất nhiều. 

Mẹ chồng tôi khóc 2 ngày vì bà rất mừng

Xong tài chính, tinh thần thì phải chuẩn bị các bước để có con. Trước hết chúng ta nên đi chích ngừa bệnh như cúm, sởi, quai bị... vì khi có thai không thể uống thuốc được.

Ví dụ tôi tháng 2 đi chích thì tháng 8 tôi thả bầu để có em bé. Trộm vía đến tháng 10 là tôi có bầu. Tháng nào tôi cũng thử thai vì tôi tập luyện rất nhiều, sợ dính bầu thì phải hạn chế những hoạt động nặng. Hai tháng thả mà không dính bầu, tôi cũng hơi buồn và suy nghĩ nhiều. 

Đến lần thứ 3, tôi thử và không quan tâm lắm thì thấy 2 vạch đỏ. Cảm giác mừng và hạnh phúc  khủng khiếp, tôi khóc trong toilet, vừa khóc vừa lấy tay xoa bụng, cảm thấy lâng lâng sung sướng.

Võ Hạ Trâm: Hai tháng thả mà không dính bầu, tôi buồn và suy nghĩ nhiều - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ đang mang bầu ở tháng thứ 5.

Tôi nghĩ những chị gái lần đầu có con chắc cũng hạnh phúc, vui sướng như vậy, khó tả lắm. Tôi báo tin cho chồng nhưng anh ấy tưởng tôi giỡn. Tôi chụp ảnh que thử thai cho anh ấy, anh ấy phản ứng lạ lắm, mắc cỡ nhưng rất vui vì chồng tôi cũng mong có con.

Chồng tôi gọi điện báo tin cho mẹ chồng bên Ấn Độ, mẹ chồng khóc 2 ngày vì bà rất mừng. 2 đứa cháu của chị chồng tôi đã 20 tuổi rồi nên việc chào đón một thành viên mới trong gia đình là chuyện rất lớn. 

Tôi báo tin cho nhà tôi, mẹ tôi và các chị cũng rất vui. Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, bây giờ tôi mang bầu được hơn 5 tháng rồi, em bé phát triển rất tốt, khỏe mạnh. Tôi vẫn ăn chay trường và sẽ chia sẻ nhiều hơn những chủ đề về bầu bí. 

Mochi

Tin mới