Võ sĩ ngồi lì ở võ đài để phản đối sau khi bị xử thua do lỗi phạm quy

AB | 01-08-2021 - 20:03 PM

(Tổ Quốc) - Tay đấm Mourad Aliev không hài lòng khi bị xử thua trong màn so tài cùng đối thủ Frazer Clarke.

Ngày 1/8, tay đấm người Pháp Mourad Aliev (đoàn Pháp) bước vào trận đấu tứ kết quyền Anh hạng siêu nặng với Frazer Clarke (đoàn Vương quốc Anh). Ở hiệp thi đấu đầu tiên, Aliev đã có tình huống húc đầu khiến đối thủ bị chảy máu ở bên mắt trái.

Sang hiệp 2, Aliev tiếp tục có hành động tương tự và khiến Clarke gặp chấn thương ở mắt bên cạnh. Lần này, trọng tài Andy Mustacchio cho rằng Aliev cố ý, quyết định xử thua tay đấm này do lỗi phạm quy.

Võ sĩ ngồi lì ở võ đài để phản đối sau khi bị xử thua do lỗi phạm quy - Ảnh 1.

Aliev húc đầu khiến đối thủ Clarke bị rách mắt

Kết quả này khiến Aliev vô cùng bực tức. Tay đấm 26 tuổi lập tức đá bay chiếc bọc hàm đang ngậm. Chưa dừng lại, Aliev còn ra ngồi lì ở góc khán đài. "Đây là cách để tôi phản đối quyết định không công bằng đó. Tôi muốn chiến đấu với sự bất công. Tôi đã tập luyện cả đời cho khoảnh khắc này và giờ kết quả như vậy. Một trọng tài ra quyết định và tôi đã thua", Aliev bức xúc.

Sau khoảng 30 phút, Aliev mới chịu rời đi sau khi được các thành viên của ban tổ chức khuyên nhủ. Tuy nhiên, không lâu sau, Aliev lại quya lại và ngồi thêm 15 phút nữa. Võ sĩ này không giấu nổi bức xúc. 

Võ sĩ ngồi lì ở võ đài để phản đối sau khi bị xử thua do lỗi phạm quy - Ảnh 2.

Võ sĩ ngồi lì ở võ đài để phản đối sau khi bị xử thua do lỗi phạm quy - Ảnh 3.

Võ sĩ ngồi lì ở võ đài để phản đối sau khi bị xử thua do lỗi phạm quy - Ảnh 4.

Aliev ngồi lì ở sàn đấu để bày tỏ sự bất bình

"Tôi đã có thể thắng nhưng mọi thứ đã thành ra như vậy. Tôi bị loại. Tôi đã cố hết sức mình. Vì thế, việc tức giận là điều hoàn toàn bình thường", Aliev nói thêm.

Dù nỗ lực phản đối, kết quả không thể thay đổi. Aliev dừng cuộc chơi tại vòng tứ kết. Trong khi đó, Clark đã có vé vào bán kết, cầm chắc tấm huy chương ở Olympic Tokyo.

"Tôi thấy cậu ta đã húc đầu vài phát. Tôi không biết anh ta có cố ý hay không. Tôi khuyên anh ta nên bình tĩnh bởi anh ta đang quá xúc động. Tôi biết mọi thứ khó khăn nhưng anh ta phải trở lại phòng thay đồ", Clarke chia sẻ.

Clarke sẽ gặp Bakhodir Jalolov ở trận bán kết diễn ra vào trưa ngày 4/8.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Ngại đường xa, nắng nóng, nhiều người chọn vui hè tại gia với bầu không khí không khác gì Đà Lạt

Cuối tháng 3, người người, nhà nhà bắt đầu lên "plan" cho những chuyến đi chơi xa. Thế nhưng, ngán cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài ở miền Nam hay thất thường "sáng nắng, chiều mưa" ở miền Bắc, năm nay, thay vì Đà Lạt, nhiều gia đình quyết định chọn địa điểm quen thuộc này làm điểm đến, vừa tiện nghi, mát mẻ, lại thoải mái bên nhau.