Vũ Cát Tường: “Quyền hạn là ảo, tiếng tăm là ảo, nhưng tài sản là thật”

Migi | 03-07-2022 - 16:04 PM

(Tổ Quốc) - Vũ Cát Tường vừa “đập hộp” nhà mới tậu bằng series đặc biệt.

“30 tuổi” - Cột mốc đáng nhớ của mọi người vì nó đánh dấu cuộc đời bước sang một trang mới với nhiều thay đổi, từ công việc, địa vị, tư duy cho đến hoàn cảnh gia đình, tình cảm, cũng là ngưỡng quan trọng của sự trưởng thành, với Vũ Cát Tường cũng vậy.

Chính vì thế, nữ ca sĩ đã quyết định thực hiện một series đặc biệt để chào đón tuổi mới của mình. Tập 1 của series được lên sóng ngay đúng thời điểm 90 ngày trước 30 tuổi của Vũ Cát Tường.

Nếu có một điều khi đứng trước ngưỡng cửa 30 khiến Tường chưa bao giờ hối hận...

Vũ Cát Tường: “Quyền hạn là ảo, tiếng tăm là ảo, nhưng tài sản là thật” - Ảnh 1.

Nếu có một điều khi đứng trước ngưỡng cửa 30 khiến Tường chưa bao giờ hối hận, đó chính là đã dám sống và đi theo những điều mình nghĩ trong suốt những năm tháng tuổi 20; kể cả khi, có vài mong muốn mà mãi về sau này Tường mới nhận ra nó thật trẻ con và nông cạn.

Những năm tháng tuổi 20 của tất cả chúng ta luôn có sự non nớt nhưng liều lĩnh, khờ dại nhưng chân thành, đầy kiêu hãnh nhưng cũng nhiều ảo vọng và cạm bẫy. Dù biết là vậy, vẫn sẽ là tẻ nhạt nếu chúng ta không dám đi theo những gì mình tin tưởng và thật sự mong muốn đạt được” - Vũ Cát Tường chia sẻ.

Vũ Cát Tường: “Quyền hạn là ảo, tiếng tăm là ảo, nhưng tài sản là thật” - Ảnh 2.

Tạm cất một ekip quay hùng hậu lại phía sau, Vũ Cát Tường đã tự tay quay 7 tập của series 90 Ngày Trước 30 bằng điện thoại của mình, như một món quà kỷ niệm dành cho bản thân với nhiều cung bậc cảm xúc và cũng gửi tặng đến khán giả và người hâm mộ.

Trả lời lý do vì sao lại lựa chọn cột mốc này, Vũ Cát Tường cho biết, đây là thời điểm xứng đáng để nhìn lại: “Không phải là nhìn lại mình có bao nhiêu bài hit, bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu độ nổi tiếng hay bao nhiêu người hâm mộ, mà là nhìn lại chính mình đã học được gì qua những năm tháng "tìm kiếm con đường" không biết mệt mỏi đó.

Thời điểm 90 ngày trước tuổi 30, có những ý niệm bên trong Tường nở hoa, cũng như có những ham muốn ước ao thời 20 tự động biến mất. Những suy nghĩ bồng bột hiếu thắng giảm dần, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng quay vào bên trong”.

Vũ Cát Tường: “Quyền hạn là ảo, tiếng tăm là ảo, nhưng tài sản là thật” - Ảnh 3.

Giờ đây, khi ngồi trong ngôi nhà đầu tiên mà mình mua được sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc, Vũ Cát Tường cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng đã đạt được ước mơ đầu tiên ấy ngay trước ngưỡng cửa tuổi 30.

Thế nhưng, bản thân Vũ Cát Tường cũng phải thừa nhận, tuy ngôi nhà là tài sản được mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình, nhưng cũng làm Tường nhận ra đó không phải là tất cả.

“Cái gì không mua được bằng tiền thì nó mới thực sự trân trọng, vì những gì có thể mua được bằng tiền thì không sớm thì muộn, Tường cũng sẽ chán và đi tìm một cái khác.

Tường thích xây dựng, tích luỹ tài sản hơn là tiêu sản, những tài sản đó sẽ ý nghĩa hơn nếu như nó gắn liền với những cột mốc của Tường, như album, concert là những tài sản vô hình của Tường…hay những series tự quay như thế này” - Vũ Cát Tường chia sẻ.

Quyền hạn là ảo, tiếng tăm là ảo, nhưng tài sản là thật

Ngày đó khi còn là đứa trẻ tuổi 16, Vũ Cát Tường mơ mộng có tiền, có quyền, có sự nổi tiếng. Ở thời điểm trước 30 tuổi, Vũ Cát Tường công nhận bản thân đã có một phần những ước mơ năm xưa.

Vũ Cát Tường: “Quyền hạn là ảo, tiếng tăm là ảo, nhưng tài sản là thật” - Ảnh 4.

Với một người nổi tiếng thì quyền chính là có sức ảnh hưởng, mình có nhiều like, mấy chục nghìn mấy trăm nghìn like, bước lên sân khấu thì có hàng ngàn người hô vang tên Vũ Cát Tường. Mình vui chứ, vì mình biết sự có mặt của mình ở đó có giá trị, nhưng phải làm sao để mình không chìm trong đó, vì nó sẽ làm bạn luôn bất an”.

Chính vì vậy, Vũ Cát Tường khẳng định bằng quan điểm cá nhân, rằng “quyền hạn là ảo, tiếng tăm là ảo, nhưng tài sản là thật, sáng tác là thật, giọng hát này là thật, ngôi nhà là thật. Nếu tiền quy đổi thành tài sản thì nó là thật, nhưng nếu nó chỉ là vật để trao tay thì nó cũng chỉ là giấy mà thôi”.

Vũ Cát Tường: “Quyền hạn là ảo, tiếng tăm là ảo, nhưng tài sản là thật” - Ảnh 5.

Điều khiến cho bản thân của tác giả ca khúc Có Người cảm thấy hạnh phúc với sự nổi tiếng của mình, chính là việc khán giả chia sẻ cảm xúc và sự đồng cảm của họ về một sáng tác của Vũ Cát Tường, hoặc khi có ai đó tâm sự, rằng một câu nói của Vũ Cát Tường đã khiến họ thay đổi suy nghĩ hoặc hành động, giúp họ tốt hơn, …

“Những điều đó khiến Tường rất vui, thì ra nổi tiếng cũng hay hen, nếu mà Tường có sức ảnh hưởng lớn hơn thì mình cũng chỉ muốn truyền cảm hứng như vậy thôi. Chứ nếu sự nổi tiếng chỉ để được người ta tung hô thì cũng y như tiền, làm cho Tường vui lúc đó, nhưng rồi lại thôi” - Vũ Cát Tường bộc bạch.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM