Vừa ở cữ xong quay lại thi đấu, nữ kiếm thủ giành HCV SEA Games

Thiên Thanh (Tổng hợp) | 07-07-2022 - 18:00 PM

(Tổ Quốc) - Đằng sau thành công của nữ kiếm thủ đội tuyển quốc gia là sự giúp sức của chồng và gia đình.

Gần 2 tháng trước, chắc hẳn người hâm mộ không thể quên được khoảnh khắc nữ kiếm thủ bật khóc hạnh phúc ngay sàn đấu sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 31 và giành huy chương vàng. Nữ vận động viên ấy là Bùi Thị Thu Hà (27 tuổi, Hà Nội).

Đằng sau thành tích đáng nể của bà mẹ bỉm sữa là sự hỗ trợ to lớn từ phía gia đình. Bởi khi vừa sinh con 9 tháng, nữ VĐV đã quay lại luyện tập chuẩn bị cho kỳ đại hội Thể thao Đông Nam Á. Câu chuyện của Thu Hà thật sự truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Nữ VĐV mang thai 3 tháng mới biết, suốt thai kỳ tăng 23kg

Được biết, Thu Hà và anh Nguyễn Thành Kiên (35 tuổi, Kỹ sư xây dựng) quen nhau nhờ một người bạn giới thiệu. Anh chàng kỹ sư có giọng nói quyến rũ đã nhanh chóng chinh phục được cô nàng vận động viên đấu kiếm mạnh mẽ.

Sau khi lập gia đình, 2 vợ chồng nhanh chóng chuẩn bị lên kế hoạch để sinh con. Cô chủ động xin dừng tập luyện và cùng chồng đi công tác vào TP.HCM. Hành trình lần đầu làm mẹ của nữ vận động viên nghe qua có phần hài hước nhưng cũng lúc lại căng thẳng "ngàn cân treo sợi tóc".

Vừa ở cữ xong quay lại thi đấu, nữ kiếm thủ trốn con để đi tập, giành HCV SEA Games - Ảnh 1.

Thu Hà giành được huy chương vàng SEA Games môn đấu kiếm.

Đến tháng thứ 3, cô nàng mới phát hiện mình mang thai. "Lúc đó mình thấy cơ thể thay đổi, rất buồn ngủ, ngủ cả ngày luôn và hay chóng mặt đau đầu nên quyết định thử cho vui thôi. Do chưa có kinh nghiệm nên khi xuất hiện 1 vạch đậm - mờ, mình còn gửi vào nhóm chat gia đình để hỏi và mọi người nói đã có em bé", Thu Hà kể lại.

Quá trình mang thai, Hà nghén mùi đồ ăn mất 4 tháng. Suốt thai kỳ tăng 23kg. Sau 1 tháng sinh em bé, Hà đã giảm được khoảng 10kg. Lý do được cô tiết lộ là do thức đêm chăm con, khi mang thai ăn rất nhiều nhưng sinh xong rồi thì không ăn được gì nữa.

"Mình có thể ăn hết gần 1 con gà 1,5kg. Sáng ăn 2 bát phở, trưa ăn 3 bát cơm. Gia đình còn rất ủng hộ vì nghĩ mẹ ăn sẽ tốt cho con. Gần ngày sinh khoảng 2 tháng, bác sĩ yêu cầu giảm", Thu Hà chia sẻ.

Cách ngày dự sinh khoảng 10 ngày, Thu Hà vỡ ối lúc 3h sáng. Trước khi lên đường đến bệnh viện, Thu Hà còn tắm rửa, trang điểm 'sương sương' và bố mẹ bảo chờ khoảng 5-10 phút nữa để chọn giờ đẹp. Đến 16h chiều ngày hôm sau, Thu Hà sinh được bé trai với cân nặng vượt trội 3,9 kg.

Vừa ở cữ xong đã quay lại thi đấu

Khi con trai được gần 1 tuổi, Thu Hà chính thức quay lại tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31. Với quyết định này, cô đã đắn đo rất nhiều vì phải chấp nhận xa nhà, cai sữa sớm cho con và hy sinh thời gian bên cạnh con trai đầu lòng.

Trong thời gian đầu tập trung luyện tập cho SEA Games, Thu Hà bị "cấm trại" 100%, không được về nhà. Suốt 2 tháng xa con là điều gì đó thật kinh khủng đối với bà mẹ bỉm sữa. Trên hành trình đó, cô đã không ít lần muốn từ bỏ vì nhớ nhà, thương con nhưng may mắn Hà luôn có hậu phương vững chắc là chồng và bố mẹ chồng.

Vừa ở cữ xong quay lại thi đấu, nữ kiếm thủ trốn con để đi tập, giành HCV SEA Games - Ảnh 2.

Hành trình đạt huy chương vàng của Thu Hà nhận được sự ủng hộ của chồng và bố mẹ chồng

"Bố mẹ bảo: Con cứ tiếp tục sự nghiệp, bé để bố mẹ sẽ chăm cho. Nhưng bé ở nhà rơi vào khủng hoảng vì xa mẹ. Đêm nhớ mẹ, dậy khóc 3-4 lần là bà nội phải bế cả đêm mà bà thì bị đau lưng. Chồng mình không nói ra những việc đó nhưng khi mình ở nhà thì cũng đoán được. Thấy vậy, chồng liên tục động viên: "Vợ cứ sống hết mình với đam mê đi, con đã có chồng và bố mẹ chăm sóc. Mình cảm giác lúc đó không thể bỏ cuộc được", Thu Hà nói.

Hay đến thời điểm được tập luyện gần nhà thấy con bám mẹ cũng khiến Thu Hà nhiều lần rơi nước mắt. Thế nhưng, con trai cũng là động lực to lớn nhất tiếp thêm sức mạnh để nữ vận động viên càng thêm quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn.

Vừa ở cữ xong quay lại thi đấu, nữ kiếm thủ trốn con để đi tập, giành HCV SEA Games - Ảnh 3.

Hình ảnh Thu Hà trong kỳ SEA Games

"Bé rất để ý khi thấy mẹ thay quần áo thôi đã chạy ra ôm chân. Thấy vậy bà nội phải bế bé ra để mình đi tập. Có lúc phải rón rén trốn con đi". Sau khi giành chiến thắng, với Thu Hà, tấm huy chương không chỉ là thành quả của bản thân mà còn là dành cho ban huấn luyện đội tuyển, tất cả mọi người đã quan tâm cô và đặc biệt là gia đình.

Sau vinh quang, Bùi Thị Thu Hà đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và con trai kháu khỉnh. Cô tiết lộ, hai vợ chồng cũng có những quy tắc riêng đã đặt ra và không ai được vi phạm.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM