Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu

Hà Nam | 06-02-2023 - 14:09 PM

(Tổ Quốc) - Hàng nghìn người dân và du khách đã xếp hàng từ 2 giờ sáng chờ dâng hương tại chùa Ông (Hội An) và sờ tượng ngựa để cầu may mắn, tài lộc trong dịp Tết Nguyên tiêu.

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 1.

Trưa 6/2 (16 tháng Giêng), rất đông người dân và du khách vẫn kiên nhẫn chờ xếp hàng để được vào dâng hương, đi lễ chùa Ông (TP Hội An, Quảng Nam), mong cầu may mắn, phước lành trong năm mới.

Hàng nghìn người xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc ngày Tết Nguyên Tiêu ở chùa Ông (TP Hội An).

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 3.

Đến 11h30' trưa nay, lượng người đến mỗi lúc càng đông hơn, người dân mang theo hoa, quả, bánh trái và hương để chờ đến lượt. Lực lượng bảo vệ cho người dân xếp thành 2 hàng dài trên đoạn đường trước chùa để đảm bảo an ninh trật tự.

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 2.

Người dân cho biết, thông thường thì chùa Ông chỉ cho vào lễ dịp Tết Nguyên Tiêu một lần duy nhất trong năm. Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào ngày 15 - 16 tháng giêng, là dịp để người dân và du khách được trải nghiệm nét đẹp văn hóa độc đáo của Hội An. Đặc biệt, năm nay “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV, để được vào hành lễ tại chùa Ông, rất đông người dân và du khách đã đến chờ xếp hàng từ 2 giờ sáng nay.

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 5.

Chùa Ông (TP Hội An) thờ Quan Vũ - biểu tượng về trung - tín - tiết - nghĩa nên còn gọi là Quan Công Miếu. Chùa Ông được xây năm 1653, theo kiểu chữ "Quốc" do nhiều nếp nhà hợp lại và đã qua 6 lần trùng tu. Năm 1991, Quan Công Miếu được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia.

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 7.

Phía sau chùa Ông là chùa Bà, nơi thờ nhiều tượng Phật.

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 8.

Mọi người đến đây để nguyện cầu sự may mắn, tài lộc, bình an cho người thân, gia đình và xin xăm, hái lộc đầu năm mới. Năm nay cũng ghi nhận tại lễ chùa Ông không xảy ra tình trạng hóa vàng mã.

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 12.

Chùa cũng có một gian thờ dành riêng cho ngựa Xích Thố, con chiến mã của Quan Công.

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 13.

Nhiều người đến đây, ngoài thắp hương đủ các điện, họ còn sờ vào ngựa gỗ để cầu may.

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 14.

Nhiều khách vái lạy, vuốt tay vào tượng ngựa...

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 12.

...rồi xoa lên người mình để cầu sức khỏe, bình an.

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 16.

Theo quan niệm "truyền miệng" của người dân, trong dịp Tết Nguyên tiêu, dùng tay sờ vào tượng ngựa của Quan công sẽ có được sức khỏe và may mắn...

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 14.

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 15.

Rất nhiều du khách sờ tay vào tượng ngựa với mong muốn sẽ mang lại may mắn, bình an.

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 16.

Sau khi cúng lễ hết các điện, mọi người xin xăm trong chùa Ông với niềm tin sẽ nhận được sự che chở, phù hộ của các vị thần.

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 17.

Chị Lê Thị Thu (SN 1989, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: "Năm nào mình cũng đi lễ và xin lộc ở chùa Ông Hội An, nó đã thành thông lệ, hôm nay mình đến đây từ 3 giờ sáng nhưng đã thấy nhiều người đến xếp hàng từ khuya rồi. Mình làm nghề buôn bán nên đến đây trước là cầu bình an cho gia đình, sau là cầu tài lộc kinh doanh".

Xếp hàng từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 21.

Dù phải xếp hàng từ sáng sớm, nhưng ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, phấn khởi vì xin được lộc.

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 19.

Hiện, thời tiết tại Hội An đang nắng gắt, nhưng nhiều người vẫn nhẫn nại xếp hàng chờ đợi được vào dâng hương.

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 20.

Những người dân địa phương cũng tranh thủ dịp này mang nước, bánh,... đến bán cho du khách đang xếp hàng.

Xếp hàng dài từ 2 giờ sáng xin lộc, sờ tượng ngựa cầu may ngày Tết Nguyên Tiêu - Ảnh 21.

Lực lượng chức năng túc trực để làm nhiệm vụ phân luồng, không để diễn ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.