Anh công an Đà Nẵng mặc nguyên bộ quân phục từ chỗ làm về nhà nhưng chỉ đứng cười qua cửa kính, hành động sau đó của cô con gái khiến ai cũng nghẹn lòng

Mulan | 03-08-2020 - 16:05 PM

(Tổ Quốc) - Chỉ vì dịch bệnh Covid-19 mà cuộc sống của người dân bị đảo lộn rất nhiều.

Dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng đang có những diễn biến vô cùng phức tạp và các cơ quan chức năng từ bệnh viện đến công an đều phải hoạt động hết công suất để đảm bảo an toàn cho người dân. Và tất nhiên, những chiến sĩ đi làm nhiệm vụ sẽ phải tạm xa gia đình, thậm chí sau khi hoàn thành cũng phải đến các khu cách ly để không lây lan virus.

Mới đây, cư dân mạng có chia sẻ hình ảnh một chiến sĩ công an vẫn còn mặc nguyên bộ quân phục từ chỗ làm về thăm con gái nhưng chỉ dám đứng nhìn qua lớp cửa kính mà thôi. Ngay lập tức, cư dân mạng ai nấy đều bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cảnh tượng này.

Anh công an Đà Nẵng mặc nguyên bộ quân phục từ chỗ làm về nhà nhưng chỉ đứng cười qua cửa kính, hành động sau đó của cô con gái khiến ai cũng nghẹn lòng - Ảnh 1.

Bố và con gái nhìn nhau qua khung cửa kính.

Thật sự là tội nghiệp cô con gái quá, chắc là nhớ bố lắm đấy nhưng mà chẳng được chạy lại ôm như những ngày bố đi làm về khác. Đáp lại tình cảm của bố, em bé đã dành tặng bố một nút "like" để thay cho lời động viên đến ông bố mẫu mực của mình. 

Anh công an Đà Nẵng mặc nguyên bộ quân phục từ chỗ làm về nhà nhưng chỉ đứng cười qua cửa kính, hành động sau đó của cô con gái khiến ai cũng nghẹn lòng - Ảnh 2.

Em tặng bố nút "like" nhé!

Nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều không khỏi cảm thấy xót xa khi dịch bệnh là nguyên nhân khiến các thành viên trong gia đình phải xa nhau như vậy. Mà ông bố trẻ cũng đâu có được nán lại lâu để nhìn con gái đâu, chỉ một loáng là lại phải chạy xe đi luôn rồi. Cô con gái bé bỏng nhìn theo chắc chắn nếu không gào khóc thì cũng phải rơm rơm nước mắt vì muốn bố ở lại.

Anh công an Đà Nẵng mặc nguyên bộ quân phục từ chỗ làm về nhà nhưng chỉ đứng cười qua cửa kính, hành động sau đó của cô con gái khiến ai cũng nghẹn lòng - Ảnh 3.

Bố phải đi rồi, hẹn gặp lại em nhé!

Nguồn: Phương Loan/Hi Đà Nẵng

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM