Bé trai 6 tuổi vượt qua căn bệnh đang khiến cả thế giới lao đao một cách kỳ tích, đáng chú ý nhất là câu nói của bé khi xuất viện

(Tổ Quốc) - Vốn mắc sẵn căn bệnh u xơ nang nhưng cậu bé 6 tuổi vẫn có thể hồi phục 1 cách kỳ diệu khi không may nhiễm virus SARS-CoV-2.

Mới đây, một cậu bé 6 tuổi đến từ Clarkville ở Tennessee (Mỹ) đã cười rất vui vẻ và tự hào gọi mình là "chiến binh" khi đã vượt qua được căn bệnh Covid-19 dù bản thân đang mang bệnh lý nền.

Được biết, bé trai Joseph Bostain bị bệnh u xơ nang (hoặc xơ nang) - đây là bệnh di truyền kéo dài suốt đời khiến cơ thể tiết mồ hôi và dịch nhầy. Thông thường, dịch nhầy là chất dịch trơn, hơi dính giúp bôi trơn và bảo vệ các màng nhầy. Tuy nhiên, khi mắc bệnh xơ nang, dịch nhầy sẽ trở nên dày và dính bất thường. Nó có thể làm tắc nghẽn phổi và gây nhiễm trùng phổi.

Vì có bệnh lý nền nên Joseph thuộc nhóm có nguy cơ mắc virus corona chủng mới cao hơn so với những người khác. Và tình hình đã trở nên tồi tệ khi vào ngày 20/3, bé đột nhiên bị ho và sốt.

Dù bản thân có bệnh xơ nang, nhưng bé trai 6 tuổi vẫn vượt qua được căn bệnh mà cả thế giới đang khiếp sợ để tự hào gọi mình là

Joseph đột nhiên bị ho và sốt.

Sau khi các triệu chứng của Joseph trở nên nghiêm trọng, mẹ của bé, chị Sabrina đã vội đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng Monroe Carroll Jr. Tại đây, các bác sĩ đã xác nhận Joseph dương tính với SARS-CoV-2.

Dù bản thân có bệnh xơ nang, nhưng bé trai 6 tuổi vẫn vượt qua được căn bệnh mà cả thế giới đang khiếp sợ để tự hào gọi mình là

Cậu bé được xác nhận là dương tính với SARS-CoV-2 nên đã phải nhập viện điều trị.

May mắn là vài ngày sau, Joseph bắt đầu hạ sốt. Ngày 27/3, chị Sabrina vui mừng chia sẻ: "Con tôi đã không bị tỉnh giấc giữa đêm vì sốt. Đêm qua Joseph ngủ ngon và tôi cũng vậy. Tuy còn ho và đau đầu nhưng con đã ăn uống được và cười rất hạnh phúc".

Dù bản thân có bệnh xơ nang, nhưng bé trai 6 tuổi vẫn vượt qua được căn bệnh mà cả thế giới đang khiếp sợ để tự hào gọi mình là

May mắn là chỉ vài ngày sau, Joseph đã khỏe lại trong sự vui mừng của mẹ.

Dù bản thân có bệnh xơ nang, nhưng bé trai 6 tuổi vẫn vượt qua được căn bệnh mà cả thế giới đang khiếp sợ để tự hào gọi mình là

Cậu bé tự hào gọi mình là chiến binh vì đã chiến thắng virus corona.

Đến ngày 31/3, bé trai đã được trở về nhà với cuộc sống hàng ngày. "Chúng tôi đã được trở về nhà. Joseph đang làm rất tốt. Con vẫn bị ho nhẹ và có một vấn đề nhỏ về dạ dày nhưng con vẫn là cậu bé vui vẻ, háu ăn, năng động và tràn đầy năng lượng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cách ly tại nhà, và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Tôi sẽ tiếp tục giữ con tránh xa nơi đông người ngay cả khi con đã khỏe mạnh", bà mẹ cho biết.

Còn Joseph sau khi biết mẹ kể câu chuyện của mình lên Facebook, đã vui vẻ cho mẹ chụp hình và nói rằng: "Con là một chiến binh bị xơ nang và con đã đánh bại Covid-19".

Nguồn: Unilad

H.H

Tin mới