Cậu học trò nghèo vượt 1.500km xin làm công nhân, kiếm tiền vào đại học

Nhật Minh | 07-09-2023 - 19:14 PM

(Tổ Quốc) - Ngày đầu xin làm cho một công ty, Lâm nhận được câu hỏi: “Có thức đêm được không?”. Cậu học trò nhanh nhảu gật đầu, thế là được nhận vào làm.

Lò Văn Lâm là cựu học sinh lớp 12E, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Trong kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm 2023, chàng trai nghèo xứ Thanh đạt 24 điểm. Mức điểm này giúp Lâm trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật TP HCM.

Niềm vui vỡ òa, cậu học trò tâm sự: “Suốt 12 năm qua, em chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc học, dù hoàn cảnh nghèo khó. Hôm nhận tin trúng tuyển, em rất vui và xúc động, bởi giấc mơ vào giảng đường đại học đã thành hiện thực”.

Vượt 1.500km xin làm công nhân thời vụ

Lâm là người dân tộc Thái, quê ở xã Xuân Chinh, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa). Cậu học trò có dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng, cử chỉ điềm đạm. Ít ai biết rằng, tuổi thơ của Lâm từng trải qua những tháng ngày vượt khó, vượt khổ đến trường tìm con chữ.

Từ lúc lọt lòng, Lâm đã thiếu hơi ấm cùng sự chăm sóc của bố. Mẹ của cậu, vì hoàn cảnh khó khăn nên cũng lặn lội vào Bình Dương làm công nhân từ nhiều năm trước. Thiếu vắng tình thương của cha lại sống xa mẹ, cậu học trò xứ Thanh được bà ngoại chăm bẵm, hết mực yêu thương.

Dù không được sống gần mẹ, song Lâm bảo không cảm thấy buồn tủi vì mẹ vẫn đều đặn chu cấp tiền về quê, lo cho cậu học hành. “Những năm trước, mẹ vẫn sắp xếp về thăm và động viên em vào dịp Tết. Nhưng, hơn 2 năm nay, điều kiện khó khăn nên mẹ ít về”, nam sinh bộc bạch.

Cậu học trò nghèo vượt 1.500 km xin làm công nhân kiếm tiền vào đại học - Ảnh 1.

Dù hoàn cảnh khó khăn, song Lâm chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc học hành

Lâm nhớ, ngày còn học lớp 2 trường làng, cậu học trò không có nổi một chiếc quần dài để đi học. “Em nhớ, chiếc quần đùi em mặc đến lớp ngày ấy cũng chằng chịt những đường chỉ cũ lẫn mới”, Lâm xúc động nói.

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, vì vậy cậu học trò xứ Thanh luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học hành. “Em luôn dặn mình cố gắng, được đến đâu hay đến đấy”, cậu học trò bùi ngùi tâm sự.

Suy nghĩ đi đôi với hành động, sau khi hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lâm tranh thủ ở nhà phụ giúp bà việc đồng áng. Đầu tháng 8 vừa rồi, cậu học trò bắt xe vào Bình Dương xin làm công nhân thời vụ cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử.

Cậu học trò nghèo vượt 1.500 km xin làm công nhân kiếm tiền vào đại học - Ảnh 2.

Lò Văn Lâm trong khu nhà trọ những ngày xin làm công nhân thời vụ tại Bình Dương

Ngày đầu xin vào làm, Lâm nhận được câu hỏi: “Có thức đêm được không?”, Lâm nhanh nhảu gật đầu, thế là được nhận vào làm. Ngoài phải làm ca đêm, vị trí công việc mà cậu học trò xứ Thanh đảm nhận đòi hỏi phải đứng liên tục suốt 12 tiếng, mặc bảo hộ trùm kín người.

Những ngày đầu vì chưa quen việc, lại phải đứng liên tục trong nhiều giờ nên có lúc tưởng chừng như em sắp không chịu được. Thế nhưng, nghĩ tới khoản thù lao sẽ được nhận vào cuối tháng, em lại gắng gượng vượt qua. Ngày qua ngày, cố gắng thêm một chút, đến giờ thì quen rồi!”, Lâm trải lòng.

Cố gắng trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội

Sau hơn nửa tháng chăm chỉ làm việc, Lâm mừng rỡ khi được nhận khoản thù lao gần 2 triệu đồng. Cầm khoản tiền trên tay, cậu học trò chẳng dám tiêu xài mà dành dụm để đóng học phí khi vào đại học.

“Khi nhận được khoản thù lao từ chính công sức của mình, em rất vui và quý trọng. Em nghĩ vào đại học, ngoài học phí còn phải mua sắm thêm sách vở, đồ dùng sinh hoạt cá nhân nên cũng không dám tiêu xài gì”.

Cậu học trò nghèo vượt 1.500 km xin làm công nhân kiếm tiền vào đại học - Ảnh 3.

Đợt cậu học trò xứ Thanh thi tốt nghiệp THPT, mẹ của Lâm đã về Thanh Hóa động viên con trai

Hiện, Lâm đã đăng ký nhập học bằng hình thức trực tuyến. Ít ngày tới, cậu học trò xứ Thanh sẽ tới trường nộp hồ sơ nhập học. Lâm cũng vừa xin nghỉ công việc thời vụ tại công ty để chuẩn bị cuộc sống sinh viên.

Chia sẻ về mong ước của mình, cậu học trò xứ Thanh vui vẻ tâm sự: “Em hy vọng được tiếp tục việc học hành. Sau này có kiến thức và kinh nghiệm sẽ tìm công việc phù hợp.

Em hứa sẽ cố gắng trở thành một công dân tốt, sống có ích cho xã hội. Và, cũng hy vọng sau này có công việc ổn định để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn như em. Bởi, em hiểu được cảm xúc và khát khao thường trực trong họ”, Lâm giãi bày.

Cậu học trò nghèo vượt 1.500 km xin làm công nhân kiếm tiền vào đại học - Ảnh 4.

Lâm cùng bà ngoại (trái) và cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Thanh Hà (phải)

Nói về cậu học trò, cô Phạm Thị Thanh Hà (giáo viên chủ nhiệm) nhận xét, Lâm là cậu học trò có hoàn cảnh đặc biệt của lớp. Do mẹ phải đi làm ăn xa nên em sống cùng bà ngoại từ bé. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Lâm luôn nỗ lực trong học tập, cuộc sống.

“Điều đáng quý ở em còn là học sinh giàu lòng tự trọng. Dù cô giáo chủ nhiệm, các bạn trong lớp mong muốn được giúp đỡ, song em luôn muốn chia sẻ cho các bạn cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình. Đặc biệt, ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Lâm đã bắt xe vào tận miền Nam để làm việc, mong muốn có thêm khoản tiền cho chặng đường đại học phía trước”, cô Hà chia sẻ.