Cư dân mạng thi nhau kể 1001 kinh nghiệm nhớ đời khi đi countdown: người kêu "vui lắm" nhưng kẻ lại bảo "ở nhà đi"

Hạ Linh | 28-12-2020 - 20:23 PM

(Tổ Quốc) - Đến hẹn lại lên, đêm countdown sắp tới, dân tình lại lo lắng chuẩn bị cho một lễ hội tưng bừng nhưng đông nghịt người.

Năm nào cũng vậy, vào Tết Dương lịch, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khắp nơi đều tưng bừng cùng nhau đếm ngược. Từ Bắc, Trung, Nam, đâu đâu cũng thấy thật nhộn nhịp với lễ hội countdown được tổ chức tại nhiều tụ điểm. 

Chỉ còn 3 ngày nữa là tới thời điểm countdown mà nhiều người mong chờ, thế nên không ít bạn đã lên mạng tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm đi countdown. Và đáp lại chính là những câu trả lời vô cùng có tâm của các cư dân mạng.

Cư dân mạng thi nhau kể 1001 kinh nghiệm nhớ đời khi đi countdown: người kêu vui lắm nhưng kẻ lại bảo ở nhà đi - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đọc xong thì đúng là "cảm xúc lẫn lộn" bởi người thì khen vui lắm, người lại bảo nên ở nhà. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng chia sẻ thêm các kinh nghiệm khi đi countdown.

Phương Bông: Vui cực kỳ, mỗi tội bị dẫm vào chân nhưng thôi đầu năm xí xoá cho nhớ.

- Hoàng Oanh: Chơi đến tầm 6-7h sáng gì đó vẫn chưa thấy lối về.

- Nhật Lệ: Kinh nghiệm là nên đi 1 lần thôi nhé!

- L. T. Tiên: Mọi thứ sẽ vui hơn khi bạn đi cùng người yêu...

- Mơ: Mua vé để ngồi ở toà nào cao cao nhìn xuống, ngồi nhâm nhi ly rượu đợi người ta về giãn ra rồi mình xuống về.

- Ng. C. M. Nhật: Tốt nhất là không nên đi.

- H. Giang: Đi theo đoàn thì buộc dây vào nhau mà đi ạ. Muốn đi thì chịu khó đi sớm tí cho có chỗ gửi xe. Nên mang theo lược và chun cột tóc ạ. Lười giặt thì không nên đi giày trắng. Mà tốt nhất vẫn là ở nhà...

- P. A. Hoai: Đi WC trước khi đi countdown bạn nhé, không đi giày trắng.

Thời điểm countdown sắp đến rồi, bạn đã có kế hoạch gì cho mình chưa?

Nguồn: Hà Nội Riviu - Riviu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM