Đám cưới thời chiến của cặp đôi U70, 50 năm sau được con cháu tặng một điều bất ngờ

Thủy Tiên | 27-12-2022 - 16:42 PM

(Tổ Quốc) - Ba thế hệ con, cháu, chắt đã tổ chức kỷ niệm 50 năm đám cưới vàng đầy niềm vui, ý nghĩa cho ông Duy Sự và bà Hiến.

Đám cưới đơn sơ thời chiến

Hành trình 50 năm hôn nhân của ông Duy Sự (SN 1950) và bà Thị Hiến (SN 1952, ở Tân Triều, Hà Nội) trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm. Ông bà có với nhau 6 người con 5 gái và 1 trai, người lớn nhất sinh năm 1973 và nhỏ nhất sinh năm 1990. Đại gia đình sống sum vầy cùng 13 người cháu và 2 chắt, trong đó có 1 chắt nữa sắp chào đời.

Anh Quân Nguyễn (23 tuổi, ở Hà Nội) một trong những người cháu của ông bà nhớ như in lời kể về đám cưới cách đây 50 năm. Theo đó, ông Sự và bà Hiến có khoảng 3 năm tìm hiểu, quen biết nhau qua tình làng nghĩa xóm.

Ông Duy Sự và bà Thị Hiến 

Đám cưới của cả hai cũng được tổ chức chớp nhoáng, khá đơn sơ và mộc mạc. Đó là một buổi sáng ngày 26/11/1972 (tính theo lịch âm), thời điểm bom đạn dữ dội, chiến sự đang căng thẳng ở miền Bắc.

"Ngày diễn ra đám cưới, ông bà mình phải đi sơ tán cùng 5 cặp đôi khác cũng dự tính tổ chức cưới vào ngày hôm đó. Lúc đi sơ tán về là khoảng 3 giờ rưỡi chiều mới bắt đầu đi mua sính lễ. Sính lễ đơn giản lắm, lúc đó chỉ gồm 2 cây thuốc lá (Tam Đảo và Điện Biên), nửa cân chè  cùng 1 buồng cau nhỏ.

Khách mời đến tham dự đám cưới khoảng 20 người, đây cũng là số lượng thành viên tham gia rước dâu. Nhà ông cách nhà bà chỉ khoảng 800m ở xã Tân Triều. Hôm đó, mình nghe ông kể là đi đón dâu ngày cưới trời mưa phùn và rét đậm", anh Quân kể.

Đám cười "vàng" kỷ niệm 50 năm của ông Sự, bà Hiến

Ông Sự từng gia nhập quân ngũ và nuôi dạy con cái rất nghiêm khắc. Ngày ấy, hoàn cảnh nghèo khó, các con của ông Sự đều biết tự bảo ban nhau theo sự giáo dục và dạy dỗ của cha, còn bà Hiến lo quán xuyến việc nhà. 

Trong quá trình chung sống, ông bà không tránh khỏi những lần cãi vã, nhưng sau đó là sự thấu hiểu và tôn trọng nhất dành cho đối phương.

Đám cưới thời chiến của cặp đôi U70, 50 năm sau được con cháu tặng một điều bất ngờ - Ảnh 3.

Ông Sự và bà Hiến có với nhau 6 người con

Các con của ông bà đều thành đạt, được dạy dỗ nên người

Món quà đặc biệt sau 50 năm

Để kỷ niệm 50 năm đám cưới vàng, anh Quân và toàn thể con cháu đã lên một kế hoạch đặc biệt dành tặng cho ông Duy Sự và bà Thị Hiến.

"Đại gia đình muốn đánh dấu một cốt mộc đáng nhớ trong cuộc đời, làm sống lại những kỉ niệm đẹp của ông bà. Đám cưới là tấm gương cho con cháu, cho con cháu thấy được sự vĩ đại của một tình yêu bằng cả một đời người", anh Quân nói.

Lễ kỷ niệm diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Hòa Bình vào giữa tháng 12/2022, với sự chứng kiến của đông đủ 3 thế hệ con - cháu - chắt. Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của cặp đôi U70 khiến nhiều người trào dâng xúc động.

Đám cưới thời chiến của cặp đôi U70, 50 năm sau được con cháu tặng một điều bất ngờ - Ảnh 3.

Bà Hiến lần đầu được mặc váy cô dâu

Sau 50 năm, tình yêu của hai ông bà vẫn vẹn nguyên như ngày đầu

Ngày hôm đó, ông Duy Sự diện bộ vest bảnh bao còn bà Thị Hiến khoác lên mình chiếc váy cưới cô dâu trắng. Cặp đôi dành cho nhau từng cử chỉ yêu thương. 50 năm, cảm xúc và tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

"Gia đình mình đã lên kế hoạch trong khoảng 2-3 tháng cho tới ngày diễn ra sự kiện. Thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của ông bà. Dù đã trải qua quá trình trưởng thành và phát triển của 3 thế hệ liên tiếp, 2 cụ vẫn giữ được một tình yêu son sắt của tuổi đôi mươi, là một điều con cháu xứng đáng học hỏi. 

2 ông bà cũng rất tự hào và hãnh diện vì những người con đã giúp phần tạo nên sự gắn kết và hạnh phúc chung của toàn thể gia đình có được như ngày hôm nay", anh Quân bày tỏ.

Ảnh: NVCC