Dính đòn chớp nhoáng, tuyển nữ Philippines lỡ cơ hội tạo nên kỳ tích World Cup cho Đông Nam Á

Linh Đan | 30-07-2023 - 17:24 PM

Nắm trong tay lợi thế so với Na Uy, tuy nhiên những bàn thua liên tiếp trong hiệp 1 đã khiến cơ hội trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành vé lọt vào vòng 1/8 World Cup của Philippines không thể trở thành hiện thực.

Chỉ 6 phút sau khi bóng lăn, Na Uy đã có được bàn mở tỉ số. Haug thoát xuống khôn ngoan rồi thực hiện pha vô lê đẳng cấp ở trong vòng cấm địa. Bóng đi vòng qua đầu thủ môn rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Philippines.

Bàn thắng này đã khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Trước trận, với 3 điểm trong tay, đội tuyển nữ Philippines có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, việc chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận khiến Na Uy buộc phải thắng, thậm chí thắng đậm mới có thể có hi vọng đi tiếp.

Dính đòn chớp nhoáng, tuyển nữ Philippines lỡ cơ hội tạo nên kỳ tích World Cup cho Đông Nam Á - Ảnh 1.

Haug mở ra chiến thắng đậm cho Na Uy.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, đại diện châu Âu tiếp tục tăng cường sức ép. Và đến phút 17, cách biệt đã được nhân đôi. Haug tiếp tục tỏa sáng với một pha di chuyển và đánh đầu khôn ngoan, lái bóng vào góc xa khung thành để nâng tỉ số lên 2-0.

Cơ hội gần như khép lại với tuyển nữ Philippines khi họ phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút 31. Graham Hansen xử lý bóng khéo léo rồi tung ra cú sút chéo góc từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi xuyên qua một loạt cầu thủ Philippnes, đập đất và găm vào góc lưới sát cột dọc khiến thủ môn McDaniel đổ người hết cỡ cũng không thể cứu thua.

Dính đòn chớp nhoáng, tuyển nữ Philippines lỡ cơ hội tạo nên kỳ tích World Cup cho Đông Nam Á - Ảnh 2.

Graham Hansen lập siêu phẩm giúp Na Uy sớm định đoạt trận đấu.

Thua 0-3 ngay sau hiệp 1, tinh thần của các cầu thủ Philippines bị ảnh hưởng rõ rệt. Mọi thứ càng khó khăn hơn khi ngay đầu hiệp 2, hậu vệ Barker lại đá phản lưới nhà sau nỗ lực truy cản đường căng ngang của cầu thủ Na Uy ở phút 48.

Chỉ 1 phút sau, nhờ sự hỗ trợ của VAR, trọng tài xác định cầu thủ Philippines đã phạm lỗi trong vòng cấm. Na Uy được hưởng quả đá phạt đền và trên chấm 11m, Reiten bình tĩnh đánh lừa thủ môn đối phương để nâng tỉ số lên 5-0.

Trong những phút sau đó, đội tuyển nữ Philippines nỗ lực dâng lên để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy vậy, trong một nỗ lực tranh bóng, Sofia Harrison lại có pha phạm lỗi khiến trọng tài phải rút thẻ đỏ, đẩy Philippines vào thế khó thêm.

Đến phút 90+5, lưới của Philippines còn phải rung lên thêm một lần nữa khi Haug hoàn tất cú hattrick của mình.

Dính đòn chớp nhoáng, tuyển nữ Philippines lỡ cơ hội tạo nên kỳ tích World Cup cho Đông Nam Á - Ảnh 3.

Các cầu thủ Philippines thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể có được bàn thắng vào lưới Na Uy.

Chung cuộc, Na Uy giành chiến thắng với tỉ số 6-0, lách qua khe cửa hẹp để giành vé đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà New Zealand hòa Thụy Sĩ 0-0.

Hai đội Na Uy và New Zealand cùng có được 4 điểm, tuy nhiên đội đồng chủ nhà World Cup 2023 ngậm ngùi dừng bước sớm do hiệu số phụ kém hơn (0 so với +4). Trong khi đó, Thụy Sĩ đứng đầu bảng A với 5 điểm.

Còn với Philippines, dù dừng bước tại World Cup với vị trí cuối bảng A nhưng việc giành được 3 điểm nhờ chiến thắng lịch sử trước New Zealand ở lượt trận thứ hai cũng là dấu mốc đáng nhớ.

Dù vậy, việc không thể trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup nữ cũng là điều đáng tiếc với Philippines, khi đã có thời điểm cơ hội mở ra với thầy trò HLV Alen Stajcic.

Dính đòn chớp nhoáng, tuyển nữ Philippines lỡ cơ hội tạo nên kỳ tích World Cup cho Đông Nam Á - Ảnh 4.

Cục diện chung cuộc bảng A World Cup nữ 2023.

Tỉ số: Na Uy 6-0 Philippines

Đội hình xuất phát

Na Uy: Mikalsen, Bjelde, Mjelde, Harviken, Hansen, Maanum, Boe Risa, Reiten, Graham Hansen, Haavi, Haug

Philippines: McDaniel, Barker, Long, Beard, Flanigan, Sawicki, Cowart, Eggesvik, Quezada, Bolden, Guillou

Ghi bàn: Haug (6’, 17’, 90+5'), Graham Hansen (31’), Barker (48’, phản lưới nhà), Reiten (49’, penalty)

Thẻ đỏ: Sofia Harrison (67’, Philippines)

Hồ Tấn Tài rời sân vì chấn thương, CAHN đánh mất cơ hội vào top 1