Đứng yên 30 phút cho con vẽ chân dung, mẹ nhận tranh mà thấy như "người dưng ngược lối"

(Tổ Quốc) - Đảm bảo khi xem xong chùm ảnh các bé vẽ chân dung bố mẹ dưới đây, ai cũng phải cười chảy nước mắt.

Trong trí tưởng tượng của mỗi đứa trẻ, mọi thứ trên thế giới này đều có muôn hình vạn trạng, không có khuôn mẫu, không có hình dạng cố định và có thể biến hóa khôn lường. Đặc biệt, mỗi khi được làm họa sĩ, trí tưởng tượng của trẻ lại như được tiếp thêm nguồn năng lượng, tha hồ bay cao bay xa đến nỗi ai thấy bức tranh cũng cười "té ghế" vì nó hoàn toàn khác xa với hình mẫu.

Mới đây, một bà mẹ người Anh có tên là Sophie Law đã lên Twitter đăng một bức ảnh mà con trai đã vẽ tặng mẹ nhân một ngày cậu bé được ở nhà.

Cười ngặt nghẽo trước những bức chân dung vẽ bố mẹ và thú cưng của trẻ: hình vẽ và thực tế trông như

Bức tranh con trai vẽ tặng mẹ đã được chị Sophie cho làm ra thành một chiếc móc chìa khóa.

Nhìn vào bức tranh vẽ chân dung mẹ, rõ ràng không ai có thể nín cười bởi trông chị Sophie không khác gì con gián trong phim hoạt hình Mèo Oggy và những chú gián tinh nghịch. Và sau khi tìm ra một công ty làm các móc khóa theo hình vẽ của trẻ em, bà mẹ này đã nhanh chóng liên hệ để làm ra một chiếc móc khóa độc nhất vô nhị.

Chưa dừng lại ở đó, chị Sophie còn lên mạng xã hội kêu gọi các cha mẹ khác hãy chia sẻ những bức ảnh độc đáo của con mình. Và đảm bảo khi xem xong chùm ảnh dưới đây, ai cũng phải cười chảy nước mắt.

 - Ảnh 6.

Mẹ biết nói gì khi nhìn bức chân dung mà con vẽ sau khi phải đứng yên 30 phút làm người mẫu.

Đứng yêu 30 phút cho con vẽ chân dung, mẹ nhận tranh mà thấy như

Đây là bức chân dung của bố mà con đã dành bao tâm huyết để phác họa.

 - Ảnh 1.

Không ngờ tôi trong mắt con lại tròn trĩnh đến như thế.

 - Ảnh 2.

Con chuột mà con tôi vẽ nộp cho cô giáo có ngón tay giữa không thể gập lại được.

 - Ảnh 3.

Đây là Mickey mà con tôi đã vẽ, và giải thích rằng cái dài dài kia chính là cái đuôi.

 - Ảnh 4.

Khi mẹ bảo con vẽ ba mẹ đi và đây là tác phẩm khiến ai thấy cũng phải đỏ mặt.

 - Ảnh 5.

Có ai không nhìn ra đây là con rùa không ạ?

 - Ảnh 8.

Con tôi vẽ mẹ với những móng vuốt sắc nhọn và hàm răng của ma cà rồng.

 

 - Ảnh 9.

Con vẽ mẹ đang mặc váy.

 - Ảnh 10.

Chỉ một lần nói đùa rằng "mẹ thích nhảy vào bồn tắm", thế là rảnh rỗi, con tôi đã cho ra tác phẩm này.

HỒNG HẠNH

Tin mới