Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực

Quang Vũ | 26-06-2023 - 16:30 PM

Hà Nội là trạm dừng cuối cùng của chuyến xe xuyên Việt lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” của FWD trong năm nay, khép lại chuỗi hành trình ý nghĩa qua 10 tỉnh thành từ Nam ra Bắc.

Gần 800.000 người nhấn nút "PLAY"

Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực - Ảnh 1.

Hà Nội điểm dừng chân cuối cùng của chuyến xe "Tiến bước sống đầy"

Sau gần 2 tháng triển khai, hàng trăm ngàn người dân từ các tỉnh thành trên khắp cả nước đã quen thuộc với hình ảnh chiếc xe buýt 2 tầng mang sắc cam rực rỡ cùng nút "Play" được gắn liền trên thân xe Đây là biểu tượng của tinh thần "Tiến bước sống đầy", không ngần ngại bứt phá để theo đuổi đam mê và sự lựa chọn của riêng mình.

Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực - Ảnh 2.

Người dân Hà Nội thích thú tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng chuyến xe "Tiến bước sống đầy"

Thông qua hình ảnh nút "Play" mang tính biểu tượng với độ nhận diện rộng rãi, tinh thần "Tiến bước sống đầy" của FWD được lan toả đến hàng trăm nghìn người trên suốt hành trình vừa qua. Sau sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào cuối tuần vừa qua, đã gần 800.000 người tham gia nhấn nút "Play" trực tiếp tại các điểm sự kiện hoặc thông qua các hoạt động trực tuyến được tổ chức trên trang fanpage FWD Việt Nam, cho thấy sức hút và độ lan tỏa mạnh mẽ của chương trình dù là online hay offline.

Các nhân vật địa phương truyền cảm hứng "sống đầy" tích cực

Tại mỗi điểm xe dừng trên suốt hành trình vừa qua, chuyến xe "Tiến bước sống đầy" của FWD đã giới thiệu những câu chuyện "sống đầy" chân thực từ chính những người dân địa phương. Ở điểm dừng Hà Nội vào cuối tuần qua, chuyến xe đã mang đến 2 câu chuyện ấn tượng từ chị Tuệ Nga và chị Quản Thị Cúc – những người dân Hà Nội với những khoảnh khắc "Tiến bước sống đầy" chân thật, truyền cảm hứng đến tất cả người dân có mặt tại sự kiện.

Tuệ Nga là một cô gái rất thích đọc sách, cô thường xuyên review những quyển sách hay, ý nghĩa cho độc giả. Với sự vui vẻ tự tin và điềm đạm của Tuệ Nga, ít ai biết rằng cô lại từng là nạn nhân của Body-Shaming (Miệt thị ngoại hình). Hồi Nga vài tháng tuổi, người nhà "chữa mẹo" cục u máu trong miệng cô nhưng gây biến chứng nặng. Nga dần dần bị mất đi phần môi trên. Cô đã có khoảng thời gian dài bị bạn bè trêu chọc, miệt thị về ngoại hình, khiến Nga trở nên tự ti, chán nản.

Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực - Ảnh 3.

Tuệ Nga chia sẻ cách để vượt qua những tự ti của bản thân đến mọi người

Tuy nhiên, vượt qua những nỗi đau trong quá khứ, giờ đây Nga tự tin đứng trước mọi người, chia sẻ cho mọi người cách để vượt qua những tự ti về bản thân. Nga còn được biết đến là một cây viết có tiếng được đông đảo mọi người hợp tác. Cô nàng cũng muốn chia sẻ những kỹ năng viết mà mình đã tích lũy được trong một thời gian dài với tất cả mọi người có cùng đam mê với cô. Cô cũng đang nung nấu giấc mơ xây dựng một hiệu sách của riêng mình và tiếp tục làm video giới thiệu sách hay đến mọi người. Tuệ Nga khẳng định: "Người tự tin nhất là người chấp nhận sự tự ti nhất của chính mình."

Bên cạnh đó, câu chuyện của chị Quản Thị Cúc cũng đã gây xúc động với tinh thần "Tiến bước sống đầy" ấn tượng. Trưởng thành từ làng thêu truyền thống huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, chị Quản Thị Cúc (35 tuổi) từ bé đã tự thêu được những sản phẩm hoàn chỉnh và có thể phụ giúp mẹ thêu kiếm tiền. Tuy nhiên, khi lớn lên, chị không đi theo cái nghiệp của làng mình mà chọn kiếm sống bằng ngành nghề khác.

Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực - Ảnh 4.

Chị Thị Cúc nhấn nút "Play" lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy"

Năm 2015, nhận thấy nghề thêu tay dần mai một và nhiều người ở làng gần như không còn đoái hoài đến, chị muốn góp sức thổi lửa cho nghề truyền thống. Thế là, chị toàn tâm toàn ý theo đuổi nghề thêu thủ công. Ban đầu, chị Cúc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm thêu tay. Nhưng không nản lòng, chị chuyển sang thêu họa tiết hoa văn trên quần áo và được nhiều người đón nhận. Rồi chị bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về nghệ thuật thêu trên lá bồ đề và sáng tạo ra những họa tiết, phụ kiện thời trang mới lạ, tinh xảo. Cũng từ đó, công việc trở nên "xuôi chèo mát mái" và đến cuối năm 2016, chị thành lập Trung tâm đào tạo thêu tay Thu Cúc cũng như mở lớp dạy thêu trực tuyến với mong muốn kết nối cộng đồng làm đồ handmade. Giờ đây, số lượng học viên đã gần 3.000 người, bao gồm cả người Việt đang sinh sống trong nước lẫn ở Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Nhờ nỗ lực không ngừng trong việc phát triển kỹ thuật thêu tay, chị Cúc đã "gặt hái" được danh hiệu Nghệ nhân bàn tay vàng (2019) và Nghệ nhân quốc gia (2022) về ngành nghề thêu tay truyền thống. "Những quả ngọt này càng khiến tôi thêm tin yêu vào sức sống của nghề thêu thủ công. Luôn tập trung tạo ra những sản phẩm thêu mang giá trị độc bản và có tính thẩm mỹ cao chính là điều tôi đang hướng đến hiện tại", chị Cúc bộc bạch.

Đan Trường, Trung Quang và Isaac tham gia lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy"

Góp mặt tại sự kiện diễn ra tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm cuối tuần qua, Đan Trường, Trung Quang và Isaac đã mang đến những phần trình diễn ca nhạc đặc sắc, đồng thời, cùng nhấn nút "Play" để chung tay lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy" đến tất cả mọi người. Dù gặp nhiều trở ngại về thời tiết, rất đông các khán giả vẫn ở lại để cùng tận hưởng bầu không khí sôi động của chương trình và cùng thần tượng lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy" đến cộng đồng.

Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực - Ảnh 5.

Đan Trường vẫn mang lại phần trình diễn đặc sắc cho khán giả mặc dù thời tiết không ủng hộ

Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực - Ảnh 6.

Isaac "cháy" hết mình trong phần trình diễn tại Phố đi bộ Hồ Gươm

Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực - Ảnh 7.

Đan Trường và Trung Quang cùng lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy"

Hà Nội đón chuyến xe lan tỏa tinh thần “Tiến bước sống đầy” với năng lượng tích cực - Ảnh 8.

Đông đảo người dân ủng hộ chuyến xe "Tiến bước sống đầy" dù gặp trở ngại về thời tiết.

Hành trình xuyên Việt lan tỏa tinh thần "Tiến bước sống đầy" của Bảo hiểm FWD tuy khép lại tại điểm dừng Hà Nội nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống đầy tích cực mà chuyến xe mang lại vẫn sẽ tiếp tục lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM