Hành động nhỏ của em bé khiến hàng triệu trái tim tan vỡ

An Chi | 22-11-2023 - 20:00 PM

(Tổ Quốc) - Chỉ mới 4 tuổi, cậu bé đã biết dùng tay để ngăn nước mắt rơi. Không biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương rồi.

Đó là câu chuyện của cậu bé Geum Juk (4 tuổi) trong chương trình truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc "My Golden Kid" (Con vàng con bạc). Geum Juk luôn cảm thấy thấy rất buồn khi ở nhà không ai chơi với mình. Khi được MC gợi ý và muốn tâm sự, chàng trai nhỏ lần đầu tiên nói ra nỗi lòng của mình, điều mà con chưa từng chia sẻ với những người thân yêu nhất. Và lời nói đó chẳng khác nào "nhát dao" cứa vào tim của bậc làm cha làm mẹ.

Cậu bé 4 tuổi lên sóng truyền hình "trút bầu tâm sự" về cách đối xử của bố mẹ


- MC: Bố của con như thế nào?

- Geum: Bố trông đáng sợ mỗi khi tức giận.

- MC: Con mong điều gì ở bố?

- Geum: Con ước bố có thể dịu dàng hơn với con. "Geum Juk à", con mong bố sẽ gọi con trìu mến như thế.

- MC: Con mong điều gì ở mẹ?

- Geum (nghĩ một lúc): Con nghĩ mẹ không thích con.

Lúc này Geum đã quá xúc động, mím chặt môi. Cậu bé đưa tay lên giữ kính như thể đang cố kiềm chế cảm xúc. Geum còn giơ tay ra tín hiệu và nói: "Chờ con một chút ạ".

- MC: Con đã nói với mẹ điều đó bao giờ chưa?

- Geum (vẫn cúi gằm mặt): Mẹ không bao giờ nghe con nói cả. Con muốn mẹ chơi cùng con.

Đỉnh điểm của đoạn video là hành động cậu bé bé tự lấy tay để kìm nén cảm xúc và ra tín hiệu cho phóng viên chờ một chút. Chỉ một hành động nhỏ của Geum mà khiến bao trái tim tan vỡ. Chỉ mới 4 tuổi, cậu bé đã biết dùng tay để ngăn nước mắt rơi. Không biết con đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương rồi.

Nhiều đứa bé khác ở tuổi của Geum, các con thường sẽ khóc toáng lên, thế nhưng cậu bé lại có một cách hành xử khác. Đó là học cách ngăn cho nước mắt không rơi. Nhiều người tâm sự: "Phía sau mỗi đứa trẻ hiểu chuyện là sự giấu đi những đòi hỏi vốn có của bản thân mình".

Người mẹ thay đổi giúp con hạnh phúc

Geum vẫn là một em bé rất hồn nhiên, đáng yêu và ngoan ngoãn. Cậu bé luôn nở nụ cười thật tươi trước ống kính và mọi người. Chỉ có điều khi ai đó hỏi về những người thân yêu nhất, Geum lại không giấu nổi khuôn mặt có chút tổn thương và thất vọng. Bố mẹ em có lẽ cũng thấu hiểu, ai cũng hy vọng cậu bé sẽ nhận được nhiều tình yêu của bố mẹ hơn sau chương trình. 

"Cha mẹ lần đầu trở thành cha mẹ nhưng con cũng lần đầu tiên làm con". Cả bố mẹ và con cái cần không ngừng học tập, cải thiện bản thân mỗi ngày. Nền tảng của một gia đình chính là sự gắn kết, là tình yêu, sự chia sẻ, thời gian dành cho nhau. Có như thế, ngôi nhà mới thực sự trở thành tổ ấm mà những đứa trẻ muốn tìm về. 

Nguồn clip: My Golden Kid