Huỳnh Như xúc động: "Ngày xưa mình cực khổ đá quả dừa, còn giờ đứng đây chuẩn bị đá World Cup"

Linh Đan | 21-07-2023 - 11:26 AM

Đội trưởng Huỳnh Như ví von việc được cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup giống như một câu chuyện cổ tích trở thành sự thật.

"Có lúc tôi sẽ nằm nghĩ lại, ngày xưa mình cực khổ đá quả dừa, banh nhựa, nhưng giờ đã khác. Bây giờ mình đứng đây chuẩn bị đá World Cup, giải đấu ở tầm thế giới, nó là câu chuyện cổ tích thành hiện thực. Nên tôi tự hào cảm ơn mọi người, xin gửi đến người hâm mộ lời hứa rằng mình sẽ làm tất cả để đền đáp tình cảm của tất cả.

Với Như và các bạn, gia đình là nguồn động lực to lớn trong lúc khó khăn. Có cha mẹ qua đây cổ vũ khiến Như rất hạnh phúc, và mong sẽ đá tốt để mang đến niềm vui cho cha mẹ", Huỳnh Như chia sẻ trong xúc động tại buổi họp báo vào trưa nay (21/7, giờ Việt Nam), trước thềm trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ.

Huỳnh Như xúc động: "Ngày xưa mình cực khổ đá quả dừa, còn giờ đứng đây chuẩn bị đá World Cup" - Ảnh 1.

Huỳnh Như cùng HLV Mai Đức Chung tham dự buổi họp báo trước trận. (Ảnh: TC)

Trải lòng về kỳ vọng cho lần đầu tham dự World Cup, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam bày tỏ:

"Đội chúng tôi đã trải qua một hành trình khó khăn để đến đây. Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào khi được đại diện cho Việt Nam ở sân chơi lớn, và sẽ cố gắng thi đấu hết sức ở trận ra quân để mang hình ảnh và con người Việt Nam ra với quốc tế. Hy vọng đây cũng sẽ là nguồn cảm hứng cho bóng đá nữ Việt Nam phát triển trong tương lai.

Như mọi người thấy, để đến được World Cup, bóng đá nữ Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều khó khăn từ thời xưa. Chúng tôi vẫn chưa phát triển được so với thế giới nhưng có mặt tốt là luôn có tinh thần tập thể. Mong rằng sau World Cup bóng đá nữ Việt Nam sẽ truyền cảm hứng cho lớp trẻ theo đuổi đam mê, chỉ cần có đam mê thì sẽ đạt được những ước mơ".

Huỳnh Như xúc động: "Ngày xưa mình cực khổ đá quả dừa, còn giờ đứng đây chuẩn bị đá World Cup" - Ảnh 2.

Huỳnh Như tự tin với sự chuẩn bị cho World Cup. (Ảnh: Linh Đan)

Ngay ở trận đấu đầu tiên tại World Cup, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải chạm trán với Mỹ, đội đương kim vô địch. Còn nhớ cách đây 4 năm tại World Cup 2019, một đại diện Đông Nam Á khác là Thái Lan đã để thua Mỹ tới 0-13.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho trận đấu nhiều khó khăn vào ngày mai, Huỳnh Như thẳng thắn chia sẻ:

"Chúng tôi chuẩn bị tư tưởng rồi, tôi nói với đội vào giải không sợ gì cả. Mình đã đấu với các đội hàng đầu nên không lo sợ gì cả, tôi tin rằng các đồng đội cũng vậy".

"Trong bóng đá không nói trước được điều gì cả. Tại World Cup bóng đá nam vừa rồi, có những đội mạnh như Argentina dù vô địch nhưng cũng có trận thua. Bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ ở cả nam và nữ. Chúng tôi không nghĩ sẽ thắng nhưng hứa sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất.

Ở World Cup này chúng tôi đã chuẩn bị một tinh thần thép, ra sân là chiến đấu hết mình. Chúng tôi không quan tâm đối thủ là ai, mỗi trận đấu là chiến hết mình để mang hình ảnh bóng đá nữ Việt Nam đến với người hâm mộ trên toàn thế giới", Huỳnh Như nhấn mạnh.

Huỳnh Như xúc động: "Ngày xưa mình cực khổ đá quả dừa, còn giờ đứng đây chuẩn bị đá World Cup" - Ảnh 3.

Khoảnh khắc vỡ òa của đội tuyển New Zealand sau khi giành chiến thắng lịch sử tại World Cup nữ