Không kịp về quê đón Tết, mẹ xúc động khi Phó Chủ tịch nước đến tận giường bệnh trao quà cho con gái

(Tổ Quốc) - Nhiều bệnh nhân ung thư không khỏi xúc động khi bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước Việt Nam đến và trao tặng tận tay những phần quà kèm lời chúc cố gắng giữ tinh thần để chiến thắng bệnh tật.

Ngày 14/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) để trao 200 suất quà cho bệnh nhân nghèo.

Hoạt động tặng quà này do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Vì ngày mai tươi sáng tổ chức với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhân ung thư.

Mỗi phần quà gồm tiền mặt (1 triệu đồng), bánh và sữa.

Không kịp về quê đón Tết, mẹ xúc động khi Phó Chủ tịch nước đến tận giường bệnh trao quà cho con gái - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Nhiều bệnh nhân rất bất ngờ khi giữa lúc bệnh nặng được gặp lãnh đạo Nhà nước đến trao quà tận tay và gửi lời chúc giữ vững tinh thần để chiến đấu với bệnh tật.

Chú Huỳnh Đình Bích, 57 tuổi cho biết mình phát hiện ung thư thực quản đầu năm, đến tháng 6/2019 thì mổ.

Không kịp về quê đón Tết, mẹ xúc động khi Phó Chủ tịch nước đến tận giường bệnh trao quà cho con gái - Ảnh 2.

Bà Thịnh trao quà cho bệnh nhân ung thư.

Gần đây bệnh nhân biến chứng lại, ho khạc liên tục phải vào điều trị.

"Bác sĩ nói tôi phải ở lại viện điều trị trong Tết. Không ngờ hôm nay có Phó Chủ tịch nước đến tận nơi trao quà và động viên. Tôi cảm ơn nhân viên y tế và lãnh đạo nhà nước đã luôn quan tâm đế người bệnh"– ông Bích nói.

Không kịp về quê đón Tết, mẹ xúc động khi Phó Chủ tịch nước đến tận giường bệnh trao quà cho con gái - Ảnh 3.

Cụ Bốn vui mừng ôm món quà vừa được Phó Chủ tịch nước tặng.

Ngồi xe lăn được các bác sĩ đẩy vào tận hội trường Bệnh viện Thống Nhất, bà Nguyễn Thị Bốn (92 tuổi, quê Quảng Ngãi) không nhớ rõ việc mình bị ung thư dạ dày, và cũng không biết mình vào điều trị khi nào.

Tuy nhiên và ôm chặt phần quà mà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Tặng, miệng luôn tục nói "vui quá".

Không kịp về quê đón Tết, mẹ xúc động khi Phó Chủ tịch nước đến tận giường bệnh trao quà cho con gái - Ảnh 4.

Người mẹ xúc động khi Phó Chủ tịch nước đến tận giường bệnh tặng quà cho con.

Các bà mẹ tại khoa Nhi, Bệnh viện Ung Bướu cũng vô cùng xúc động khi bà Đặng Thị Ngọc Thịnh vào tận phòng bệnh hỏi han sức khoẻ của con rồi trao quà động viên, khích lệ tinh thần.

Các bé đã rụng sạch tóc sau những lần vào hoá chất thấy bánh kẹo, sữa thì hồn nhiên nhận khiến người lớn không khỏi chạnh lòng.

Không kịp về quê đón Tết, mẹ xúc động khi Phó Chủ tịch nước đến tận giường bệnh trao quà cho con gái - Ảnh 5.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn sự nỗ lực vì người bệnh của nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất.

Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ của hai bệnh viện đã luôn hết lòng vì bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân ung thư. Bà gửi lời chúc Xuân Canh Tý 2020 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Với bệnh nhân là sớm vượt qua nỗi đau của bệnh tật.

Hoàng Lê

Tin mới