Kiên trì theo đuổi hạnh phúc, cặp đôi nhận cái kết viên mãn

Lam Giang | 03-01-2023 - 16:52 PM

(Tổ Quốc) - Sau thời gian trò chuyện và hỗ trợ nhau trong công việc, anh Hợp, chị Nhi đã dần nhận ra tình cảm họ dành cho đối phương.

Nảy sinh tình cảm sau 4 tháng làm việc chung

Vài năm về trước, anh Nguyễn Quang Hợp (31 tuổi, quê gốc Nghệ An) khi đó đang làm việc tại Đài Loan đã được một người em họ kết nối với Nguyễn Thị Thùy Nhi (33 tuổi, quê ở Huế hiện đang làm việc ở Đà Nẵng) để nhờ tư vấn về công việc kinh doanh. Anh Hợp và chị Nhi nói chuyện với nhau qua Facebook, ban đầu xưng hô là chị - em.

Chị Nhi hỗ trợ anh Hợp trong công việc kinh doanh. Sau khoảng 4 tháng làm việc và nói chuyện với nhau qua mạng thì cả hai dần nảy sinh tình cảm. Anh Hợp chưa từng kết hôn, còn chị Nhi đã qua một lần đổ vỡ và có con gái riêng (hiện 5 tuổi).

Kiên trì theo đuổi hạnh phúc, cặp đôi nhận cái kết viên mãn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Quang Hợp khâm phục sự mạnh mẽ của chị Thùy Nhi và thấy chị là một người phụ nữ đáng tin.

Sau khi đọc bài viết về hành trình nuôi con một mình của chị Nhi trên trang cá nhân, anh Hợp cảm nhận người phụ nữ này có một cái tâm tốt, đáng tin cậy, dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua. Anh quyết định “bật đèn xanh” với chị Nhi bằng việc chủ động đưa tiền nhờ chị giữ hộ. Sang tháng thứ 5 quen biết, chị Nhi đã tỏ tình với anh Hợp. 

Chị là người nói trước bởi chị biết, anh Hợp cũng có tình cảm với mình. Hơn nữa, anh lại là người hay ngại ngùng. Nếu muốn hẹn hò thì cả hai không thể mãi xưng hô là “chị - em”, chờ anh Hợp đổi thì rất lâu nên chị Nhi đổi trước. Từ đó họ mới bắt đầu xưng “anh - em”.

Kiên trì theo đuổi hạnh phúc, cặp đôi nhận cái kết viên mãn - Ảnh 2.

Chị Nhi là người chủ động thay đổi cách xưng hô với anh Hợp khi cả hai quyết định tiến xa hơn mối quan hệ đối tác.

Kiên trì theo đuổi hạnh phúc

Thời điểm đó, công việc của anh Hợp ở Đài Loan đang khá thuận lợi. Nhưng anh tin vào tình yêu, tin vào sự lựa chọn của mình nên đã quyết định về nước, tới Đà Nẵng làm việc cùng chị Nhi. Cả hai giữ kín chuyện hẹn hò suốt một thời gian rồi mới dám công khai. Ban đầu, gia đình của anh Hợp không đồng ý. Nhưng theo thời gian, tình yêu chân thành, sự kiên trì của họ đã xóa đi khoảng cách của gia đình anh Hợp với chị Nhi. 

Đến hiện tại, cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng phải hoãn cưới 2-3 lần vì dịch bệnh. Anh chị đã có thêm một bé gái đáng yêu hiện 17 tháng tuổi. Nhờ có sự ủng hộ của bố mẹ mà đến giờ, anh Hợp, chị Nhi đã có một tổ ấm hạnh phúc. Cả hai rất cảm kích vì điều đó.

Kiên trì theo đuổi hạnh phúc, cặp đôi nhận cái kết viên mãn - Ảnh 3.

Hiện tại, cả hai đã có được hạnh phúc viên mãn.

Khi về chung sống với nhau, anh Hợp và chị Nhi cũng nhận ra nhiều điểm ở đối phương khiến bản thân chưa hài lòng. Tuy nhiên trong đó, có rất nhiều điểm là họ nghĩ cho người còn lại. Với chị Nhi, chị thấy ông xã thời thanh niên rất sạch sẽ, chu toàn nhưng đến khi có vợ thì lại hơi bừa bộn, làm gì cũng tiện đâu để đó chứ không để đúng vị trí ban đầu. 

Anh Hợp là người hay suy nghĩ nhiều nhưng lại để trong lòng mà không nói ra. Chị Nhi muốn chồng quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn một chút. Tương tự, anh Hợp thấy vợ chỉ mua sắm cho chồng, cho con chứ không sắm sửa cho bản thân là mấy. Do đó, anh muốn vợ thay đổi, chăm chút cho chính mình nhiều hơn.  

Nguồn: Vợ chồng son