Lời nhắn gửi đến sĩ tử 2005: Bạn có quyền tự hào, tự cảm ơn và tự thưởng chính mình!

Chi Chi | 11-07-2023 - 09:50 AM

(Tổ Quốc) - Dù kết quả là như thế nào, bạn cũng đã vất vả nhiều rồi!

Những gì hội 2005 vừa trải qua không chỉ đơn giản là một kỳ thi vài ngày, mà là cả hành trình dài ôn tập có thể kéo dài vài năm trời với các bạn. Đã qua rồi những ngày phải học tập, ôn thi từ sáng đến đêm, những trằn trọc và suy nghĩ chọn trường chọn ngành và biết bao mông lung về tương lai phía trước.

Lời nhắn gửi đến 2k5: Bạn có quyền tự hào, tự cảm ơn và tự thưởng chính mình! - Ảnh 1.

Hơn ai hết, bạn biết được rằng bản thân đã cố gắng và vất vả đến thế nào. Bạn đã tự cảm ơn chính mình và nhận được lời cảm ơn, chúc mừng từ gia đình, bạn bè vì đã nỗ lực hết sức trong thời gian qua chưa? Hy vọng trong quãng thời gian này, bạn đã và đang biết cách để "cảm ơn" chính mình. Ngoài ra, cũng đừng quên động viên những người bạn xung quanh mình - những người đã trải qua "cuộc chiến" giống bạn nữa nhé.

Hiện tại là thời điểm để xả hơi chứ không phải lo lắng

Từ trước đến nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học luôn là thử thách lớn nhất của đời học sinh. Nó chắc chắn để lại quá nhiều cảm xúc đa chiều cho bất kỳ cô cậu học trò nào. Thử nhìn lại hành trình đã qua, bạn cảm thấy thế nào? Có thể là bồi hồi, xúc động, hạnh phúc, cũng có thể là mệt mỏi, áp lực, rối bời. Dù thế nào, cũng hãy nhớ một điều chắc chắn rằng các bạn đã cố gắng, đã vất vả, đã làm rất tốt rồi.

Ai cũng ôn thi vất vả như nhau nhưng mỗi người sẽ lại có những ký ức của riêng mình. Đó là một "kho tàng kỷ niệm" vô giá của tuổi thanh xuân mà bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm lại một lần nữa. Những đêm bật đèn đến 2 giờ sáng học từ mới, giải đề toán, những buổi chiều học nhóm cùng chúng bạn ở quán cà phê và cả lời giảng thao thao bất tuyệt của thầy cô khi ấy có thể bạn không để ý, nhưng giờ đây chúng sẽ lại là những hình ảnh đẹp và rất đáng để chúng ta cất giữ.

Lời nhắn gửi đến 2k5: Bạn có quyền tự hào, tự cảm ơn và tự thưởng chính mình! - Ảnh 2.

Kỳ thi đã qua dù khó khăn nhưng sẽ là kỷ niệm vĩnh viễn của tuổi học trò

Và hiện tại, khi kỳ thi đã qua là lúc các bạn nên tạm quẳng nỗi lo đi, thả lỏng và nghỉ xả hơi một cách thực sự. Lo lắng cũng hoàn toàn không giúp ích gì được vì bạn đã hoàn thành xong phần việc của mình là học tập và cố gắng. Phần còn lại - kết quả là câu trả lời của thời gian và chúng ta không thể kiểm soát được nữa. Việc lo lắng chỉ đem lại cảm xúc tiêu cực không cần thiết.

Bất cứ ai cũng có những kỳ vọng và mục tiêu cho bản thân, nhưng không có gì đảm bảo 100% đều có thể bước chân vào cánh cổng trường mơ ước của mình. Nếu kết quả không như mong muốn ban đầu, bạn hoàn toàn có quyền được buồn nhưng tuyệt đối nhớ là không được buồn lâu. Hiện nay các bạn trẻ có rất nhiều cơ hội học tập và hãy luôn nhớ một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhiều năm về sau nhìn lại, bạn có thể thấy việc không vào được trường đăng ký ban đầu cũng không to tát đến vậy đâu. Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là bạn được "sắp xếp" vào một ngôi trường khác, môi trường khác và cuộc sống khác cũng thú vị không kém. Sau tất cả, điều quan trọng nhất không phải là con số mà là bạn đã thực sự cố gắng hết mình và trưởng thành hơn nhiều.

Tương lai là thời điểm để tận hưởng chứ không phải hoang mang

Lời nhắn gửi đến 2k5: Bạn có quyền tự hào, tự cảm ơn và tự thưởng chính mình! - Ảnh 3.

Chuỗi ngày vất vả vì học tập thi cử đã qua rồi, giờ là lúc bạn có quyền và nên cho mình quyền được nghỉ ngơi xả hơi. Hãy thực hiện chuyến du lịch đã lên kế hoạch từ năm ngoái với hội bạn, hãy nhuộm tóc màu "cháy" nhất đón hè, hãy chiều chuộng bản thân hết nấc, từ việc đơn giản nhất như ăn thanh KitKat siêu cấp ngọt ngào mà lâu nay bạn thích nhưng quá bận rộn để tự thưởng bản thân.

Lời nhắn gửi đến 2k5: Bạn có quyền tự hào, tự cảm ơn và tự thưởng chính mình! - Ảnh 4.

Quãng đời tiếp theo là quãng đời sinh viên với rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi bạn: trải nghiệm mới, bạn bè mới, môi trường hoàn toàn mới. Vậy nên hãy đón chờ tương lai mới này trong hứng khởi. Cách chuẩn bị tốt nhất để bước vào trường đại học rất đơn giản, không phải là một list dài những việc cần làm mà bạn chỉ việc mang theo một ba lô chứa đầy nhiệt huyết của mình.

Lời nhắn gửi đến 2k5: Bạn có quyền tự hào, tự cảm ơn và tự thưởng chính mình! - Ảnh 5.

Các bạn 2005 đã sẵn sàng "nghỉ tới bến chưa?

Nhưng trước khi chính thức đặt chân vào hành trình đó, bạn còn một "nhiệm vụ" nữa là nghỉ xả hơi để nạp lại năng lượng trước đã. Quãng thời gian nghỉ ngơi trong mùa hè sau thi đại học là quãng thời gian quý giá mà các bạn 2005 không nên bỏ qua vì sau này, ngay cả khi vẫn có nghỉ hè, bạn sẽ không còn được trải nghiệm cảm xúc "buông bỏ hoàn toàn" được như bây giờ nữa. Thế nên đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy cứ đơn giản là "xõa thôi!".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM