Mẹ tôi - Người phụ nữ ở đâu cũng phải đẹp!

Quang Vũ | 07-03-2023 - 20:21 PM

Dù đã bước qua tuổi 50 nhưng về khoản làm đẹp, chiều chuộng bản thân thì tôi phải chạy theo mẹ dài dài…

Chẳng thần tượng đâu xa xôi, với tôi mẹ lúc nào cũng đứng đầu trong danh sách hội phụ nữ đẹp. Không chỉ vì mẹ luôn biết cách chăm chút bản thân, trẻ trung so với tuổi, cái đẹp ở đây xuất phát từ thần thái, sự tự tin với mỗi một lựa chọn của mình. Đến nỗi mà sống lâu trong cái sự yêu thương, thấu hiểu bản thân của mẹ, tôi cũng được… thơm lây.

Nhiều người cứ mặc định phụ nữ sinh con xong, quần quật với việc gia đình là tự nhiên lao dốc về khoản nhan sắc, bỏ bê bản thân; thậm chí một số còn bảo phụ nữ có chồng con rồi làm đẹp ai xem, già rồi trang điểm còn bị cười cho. Họ đâu biết ai cũng có mỹ quyền (quyền làm đẹp) riêng, nhưng quyền này phải xuất phát từ việc thấu hiểu bản thân, tự tin với chính mình chứ không bị tác động bởi bất kỳ ai hay yếu tố nào. Phụ nữ lớn tuổi thì sao, nhìn mẹ tôi thử xem.

Không bao giờ ra đường mà quên đánh son

Đây gần như là thói quen của mẹ tôi mỗi khi ra đường. Thoa một chút son với nhiều người trở thành việc cầu kỳ, nhưng mẹ tôi thích làm đẹp từ điều nhỏ nhất như thế. Mẹ nói chẳng mất nhiều thời gian, nhưng thêm tí son môi tươi tắn khiến mẹ thấy mình rạng rỡ hơn. Cũng như cắm hoa cho nhà thêm sức sống, chỉ một chút son môi cũng khiến mẹ tôi vui vẻ, thoải mái ra đường với mấy bà bạn hay đơn giản là đi siêu thị dưới nhà mua ít đồ.

Mẹ tôi - Người phụ nữ ở đâu cũng phải đẹp! - Ảnh 1.

Mẹ tôi - Người phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp. (Ảnh minh hoạ: Phạm Nguyễn)

Ở nhà có cả 1 bộ sưu tập váy

Ai bảo phụ nữ có tuổi thì không cần trưng diện, ở đâu chẳng biết, chứ nhà tôi đây, mẹ có hẳn 1 bộ sưu tập váy vóc. Trong bộ sưu tập đó đủ các kiểu, cái mặc nhà, mặc đi chơi, đi tiệc… cứ mỗi dịp mẹ sẽ chọn trang phục kỹ càng và phối chúng cùng loại trang sức phù hợp. Mà không chỉ đi chơi, ở nhà mẹ cũng thoải mái với những chiếc váy suông, có hôm đứng nấu ăn trông "bánh cuốn" lắm. Đúng thật chẳng quan trọng phụ nữ bao nhiêu tuổi, cứ luôn luôn yêu mình thì sự tự tin, rạng rỡ cứ thế toát ra.

8/3 sẽ… "tịch thu" lương của bố, rủ tôi đi shopping "chanh sả"

Gì chứ khoản yêu chiều bản thân mẹ tôi vẫn đỉnh thật. Cứ lễ lạt hay đôi khi là một phút "nổi hứng", mẹ tôi sẽ dành cho mình một ngày nghỉ ngơi, cho bố con tôi đi ăn tiệm rồi tự do mua sắm, hẹn hò cùng bạn bè. Quà bố con tôi tặng mẹ thì chắc chắn có rồi, nhưng 8/3 năm nay, mẹ còn dự định… "tịch thu" lương của bố, rủ tôi đi shopping để tận hưởng ngày lễ. Lúc nào mẹ cũng hào hứng với việc chăm sóc bản thân, tự tin là chính mình chẳng nề hà tuổi tác hay quy tắc, nên cái đẹp toát ra từ tinh thần tới vẻ ngoài là vậy.

Mẹ tôi - Người phụ nữ ở đâu cũng phải đẹp! - Ảnh 2.

Với mẹ, vẻ đẹp không chỉ được định nghĩa bởi ngoại hình hay vóc dáng hoàn hảo, mà nó còn được phản ánh qua chính tâm hồn của mỗi người phụ nữ. (Ảnh minh hoạ: Trà My)

Làm đẹp một cách thông minh

Mẹ yêu bản thân, thích làm đẹp nhưng không có nghĩa là phung phí, mẹ quan niệm rất rõ rằng làm đẹp có thể chia làm 2 loại: làm đẹp tiêu sản và làm đẹp tư sản và chia hẳn tỉ lệ tương ứng 30-70%. Nếu như 30% dùng để làm đẹp tiêu sản (thời trang, mỹ phẩm, spa, thể dục,...) thì phần lớn chi phí mẹ sử dụng cho làm đẹp tư sản tức là mua sắm các món trang sức, theo mẹ trang sức vừa có thể làm đẹp cho bản thân, vừa là kênh đầu tư, tích lũy cho tương lai an toàn và hiệu quả. Đối với gia đình, mẹ cũng giữ thói quen chia thu nhập thành các khoản nhỏ cho từng mục đích khác nhau: ăn uống, mua sắm, du lịch, tiền học,... và một khoản cực kỳ quan trọng là tiền phòng ngừa rủi ro. Nhờ vậy mà trong giai đoạn kinh tế đầy biến động như hiện nay, công việc ba mẹ dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuộc sống gia đình vẫn không bị ảnh hưởng quá lớn.

Mẹ làm gì cũng đầy tự tin

Không chỉ vẻ bề ngoài, dù là trong công việc, gia đình hay cuộc sống mẹ đều biết rõ mình muốn gì và phải làm gì. Ngay khi sinh tôi, mẹ từ bỏ sự nghiệp đang thăng tiến, tuyên bố nghỉ việc hẳn để chăm con và sinh thêm đứa nữa. Mẹ đồng hành, hào hứng ghi lại từng khoảnh khắc khôn lớn của hai chị em tôi qua từng tấm ảnh. Tưởng chừng như đã dần quen với công việc làm mẹ toàn thời gian thì khi tôi tròn 3 tuổi và nhóc em lên 2 mẹ lại khiến gia đình "bàng hoàng" khi tuyên bố gửi con và đi làm lại. Giờ đây khi sắp đến tuổi nghỉ hưu mẹ lại chuẩn bị những dự định mới cho riêng mình, nào là tham gia các lớp học yoga, tìm hiểu các nhóm du lịch,...

Dường như mẹ dành toàn quyền chủ động trong cuộc sống của mình và khi đã quyết định thì sẽ tập trung 100% năng lượng và hết mình với lựa chọn đó. Nếu nói phụ nữ đẹp nhất là người luôn hiểu mình để tỏa sáng, thì mẹ tôi chắc chắn nằm trong số đó. Bao nhiêu tuổi cũng không thể làm khó mẹ tôi!

Mẹ tôi - Người phụ nữ ở đâu cũng phải đẹp! - Ảnh 3.

Ở công ty mẹ là sếp, ở nhà mẹ luôn được bố tấm tắc vì nhan sắc mặn mà, thông minh và luôn chịu khó bươn chải. (Ảnh: Nguyễn Linh Đàm)

Tôi còn phải học hỏi mẹ nhiều!

Là con gái phải biết yêu thương, lắng nghe bản thân và luôn tự tin vào những lựa chọn của mình - mẹ vẫn bảo tôi như thế. "Đừng nghĩ chỉ lớp trẻ mới cần làm đẹp, dù là ai, bao nhiêu tuổi, đang làm gì thì phụ nữ đều có mỹ quyền. Mỗi cô gái là một bản thể độc nhất, con có quyền làm đẹp của con, mẹ cũng có quyền làm đẹp của mẹ, ăn mặc sao, làm gì cũng được miễn là mình muốn và tự tin với lựa chọn mà mình đang hướng tới" - Đó bạn thấy chưa, mỹ quyền thì làm gì cần khuôn mẫu, người phụ nữ sở hữu quyền tút tát, tân trang mọi thứ cho bản thân, không giới hạn ở việc làm đẹp vẻ bề ngoài mà còn làm đẹp tri thức, tâm hồn, miễn đó là những điều khiến họ cảm thấy yêu đời. Tôi vẫn đang cố gắng học hỏi từ mẹ thật nhiều, để luôn tự tin và toả sáng theo cách riêng của mình.

Nguồn ảnh: Cuộc thi Mỹ Quyền Không Cần Khuôn Mẫu

Quốc tế Phụ nữ 8/3, PNJ tôn vinh Mỹ Quyền để người phụ nữ luôn rạng ngời vẻ đẹp riêng. Với thông điệp "Mỹ quyền không cần khuôn mẫu", mỗi người phụ nữ đều có những nét đẹp riêng, những cá tính, những suy nghĩ, những trải nghiệm và giá trị cốt lõi riêng, có quyền làm đẹp riêng. Vậy nên mỗi người đều có quyền lựa chọn những gì tốt nhất, thông minh nhất, tinh tế nhất, phù hợp nhất cho bản thân, để tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Tham gia thử thách Mỹ Quyền Không Cần Khuôn Mẫu ngay hôm nay và khoe với cả thế giới về khoảnh khắc ‘vẻ đẹp’ được tỏa sáng hoặc đáng tự hào của bản thân và những người phụ nữ bạn yêu thương.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM