Vốn là người yêu thiên nhiên, thích khám phá và có sở thích leo núi, kiến trúc sư Stewart Smith và bạn gái thường đến dãy núi Blue vào những ngày cuối tuần để thư giãn. Dãy núi Blue cách thành phố Sydney (Úc) - nơi cặp đôi đang sinh sống khoảng 2 giờ đồng hồ di chuyển.
Trong một lần khám phá dãy núi Blue, họ phát hiện căn nhà bỏ hoang, được xây dựng từ những năm cuối 1800 hoặc đầu những năm 1900. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà, Stewart Smith đã yêu thích kiến trúc và vị trị địa lý đặc biệt của chúng. Sau đó, cặp đôi đã mua lại căn nhà, tự tay biến chúng thành không gian nghỉ dưỡng lý tưởng vào những ngày lễ và cuối tuần.
Hiện trạng căn nhà bỏ hoang ban đầu
Căn nhà có diện tích vỏn vẹn 28m2, nhìn bên ngoài đơn sơ nhưng không gian sống bên trong tiện nghi vô cùng. Để tiết kiệm chi phí, cặp đôi đã thiết kế nhà theo phong cách tối giản, điều này ngẫu nhiên cũng mang đến vẻ đẹp hiện đại và sang trọng cho không gian sống. Bên cạnh đó, họ cố gắng tận dụng những chất liệu cũ của căn nhà ban đầu như gạch và gỗ...
Cùng đi sâu vào căn nhà của Stewart Smith để khám phá màn cải tạo tuyệt đẹp này nhé.
Stewart Smith dùng gạch đen để lát sàn nhà tại lối vào. Thiết kế này tạo sự ngăn cách khéo léo giữa không gian sinh hoạt chung (bếp và phòng khách) với phòng ngủ
Ngăn cách với không gian sinh hoạt chung bằng cửa trượt là phòng ngủ có giường lớn ấm cúng. Thiết kế cửa sổ to giúp thu hút ánh sáng và không khí thoáng mát của căn nhà.
Phòng vệ sinh được lắp đặt đầy đủ tiện nghi
Nguồn: NEVER TOO SMALL