Ngôi nhà cũ nằm sâu trong hẻm ở Vũng Tàu được cải tạo lại thành không gian đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế

Lam Anh | 16-11-2023 - 20:15 PM

(Tổ Quốc) - Cho rằng màu trắng sẽ đem lại hiệu quả tuyệt vời cho không gian của mình nên vợ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Hiếu (sống tại Bà Rịa Vũng Tàu) đã chọn gam màu này để làm mới căn nhà cũ.

"Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng một ngôi nhà vừa mới xây, kể cả đã xong nội thất, thì vẫn chưa thể đẹp ngay được.

Ngôi nhà là hình khối nhìn thấy được của một tổ ấm. Để khối xây dựng ấy hoà chung được với tinh thần của một gia đình, hoà quyện và tạo thành một thể thống nhất - theo tôi, đó là hiện hữu của hạnh phúc.

Chúng tôi chọn phủ tường trắng cho cả trong và ngoài nhà, cũng có chút nhanh bẩn, vì nhà có em bé nhỏ. Nhưng không sao, mình thu xếp được mà. Cơ bản là màu trắng đem lại hiệu quả tuyệt vời cho không gian của chúng tôi. Đó là lý do lớn nhất" - chị Huỳnh Thị Ngọc Hiếu chia sẻ về lý do cải tạo căn nhà.

Căn nhà màu trắng được chị Huỳnh Thị Ngọc Hiếu cải tạo lại, phảng phất nét thiết kế của châu Âu.

Không theo đuổi 1 phong cách thiết kế, nhưng có 2 điều luôn được ưu tiên

Là mẹ của 2 em bé, chủ của một cửa hàng nho nhỏ, người nội trợ yêu thích sự gọn gàng ngăn nắp và niềm đam mê mãnh liệt dành cho thiên nhiên, chị Huỳnh Thị Ngọc Hiếu cũng cố gắng bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu về các phong cách kiến trúc, nội thất.

"Vì cũng dành thời gian tìm hiểu nên mình được biết có khá nhiều phong cách kiến trúc và nội thất. Nhưng gia đình mình thì không cố gắng theo đuổi một cách nhất định phải là Japandi hay Wabisabi tối giản, càng không nhất nhất chọn vintage hoặc retro hay Tân cổ điển, Hy Lạp, Địa Trung Hải gì đó… Vì cơ bản, tất cả các phong cách mình nói ở trên, sẽ không thể nào phù hợp được với điều kiện sinh hoạt hiện tại của gia đình mình - trong thời đại này, trong bối cảnh khí hậu thời tiết này, với khu cư dân này.

Tuy nhiên, có một điểm mà mình nghĩ sẽ luôn đúng cho bài trí không gian, hoặc sắp đặt nội thất, đó là: Đảm bảo công năng và duy trì sự sạch sẽ" - chị Ngọc Hiếu nói.

Nhìn tổng thể, mọi thứ đều đồng nhất. Nhưng chị Hiếu cho biết, căn nhà không theo 1 phong cách kiến trúc nào cụ thể. Thay vào đó, 2 vợ chồng theo đuổi phong cách HỢP NHẤT với lối sống của mình.

Sau khi mọi công đoạn cải tạo hoàn thành, ít ai biết đó là một căn nhà đã cũ với lịch sử xây dựng 15 năm, trên khu đất đã 30 năm. 

"Việc cải tạo ngôi nhà không có nhiều trở ngại khó khăn, ngôi nhà có vị trí thuận lợi, không chung vách với bất kì hộ nào, giao thông thuận tiện. Thêm nữa, từ khi còn là căn nhà cũ, gia đình mình cũng luôn chăm sóc nhà cửa chu đáo - ngoài những yếu tố tác động từ thời tiết, qua thời gian, vật liệu xuống cấp là chuyện không thể tránh khỏi và việc chỉnh trang để tạo thuận lợi cho không gian sống là điều tất yếu" - chị Ngọc Hiếu chia sẻ.

May mắn, chồng chị Ngọc Hiếu là một kiến trúc sư và cũng chính anh là người thiết kế bản vẽ cho ngôi nhà này, với yêu cầu lớn nhất được vợ đặt ra ngôi nhà phải là nơi "phục vụ tốt nhất cho sinh hoạt gia đình". 

Căn nhà được thi công trong khoảng 3 tháng là hoàn thành. Đồ trang trí trong nhà là cả một quá trình chọn lựa tỉ mỉ của hai vợ chồng.

Tổng diện tích xây dựng căn nhà là 130m2, diện tích đất thuộc phần của căn nhà là 300m2. Nhà gồm có 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp, toilet, và đặc biệt là một phòng rộng làm khu vui chơi sáng tạo cho con cái.

Ngoài ra, căn nhà này cũng có 1 kho chứa đồ khoảng 1m2. Các đồ vật thường sử dụng, nhưng để bên ngoài gây cảm giác lộn xộn như: chổi, xô và cây lau nhà, máy hút bụi, các hóa mỹ phẩm dự trữ, dụng cụ sữa chữa cầm tay… sẽ được cho vào kho.

Ngôi nhà sau khi cải tạo nếu nhìn lướt qua tổng thể sẽ thấy toàn là ưu điểm, nhưng chị Ngọc Hiếu cho biết, nó đương nhiên cũng tồn tại song song cả 2 mặt.

"Ưu điểm lớn nhất là sự mát mẻ, gió thoáng quanh năm, nhà có lắp cửa lưới chống muỗi, có thể mở suốt nên luôn mát mẻ dễ chịu.

Bên cạnh đó, nhà mình còn có sân rộng, bãi cỏ, có chừa khu cát riêng cho con. Các bé chiều đi học về có thể thoải mái vui chơi vận động an toàn trong sân.

Nhưng nhược điểm của nó là xa đô thị, không gần các tụ điểm vui chơi. Tuy nhiên nhu cầu của gia đình mình dừng lại ở mức vui chơi hòa mình với thiên nhiên, điều mà không phải căn hộ nào của gia đình hiện đại nào cũng có được. Mỗi ngày, các bé vẫn đến trường học ở trung tâm, cuối tuần vẫn đến được các khu giải trí, siêu thị không phải là vấn đề lớn" - chị Ngọc Hiếu cho biết.

Căn nhà có rất nhiều góc để thỏa mãn nhu cầu giải trí, vui chơi của tất cả các thành viên trong gia đình.

Khu vực hay dùng để đón khách của nhà chị Hiếu.

"Cả nhà mình yêu thích nhất là khu mái hiên ra vườn, cạnh bếp ăn. Buổi chiều rất mát mẻ, con cái chơi đùa, mẹ nấu ăn ngay cạnh bếp có thể nhìn ra trông chừng. đây cũng là khu vực gia đình hay tổ chức các buổi tiệc nướng ngoài trời và mời bạn bè đến chơi.

Mái hiên này là "công trình phụ" do chính tay chồng mình và các bạn, lột vỏ từng cây cừ, ghép mái, làm khung từ các trụ gỗ cũ lâu năm, mang tính "homemade" khá cao, nên lại càng yêu quý hơn.

Anh em bạn bè gần đây cũng có xu hướng làm một mái hiên như thế này, cảm giác được sự lan tỏa, gia đình mình rất vui" - chị Ngọc Hiếu nói thêm.

Bí quyết để nhà cửa luôn gọn gàng, thoát nỗi lo khi sử dụng màu trắng trong thiết kế

Là người theo đuổi triết lý "tối giản", định nghĩa riêng cho bản thân là "buông bỏ sẽ hạnh phúc", chị Ngọc Hiếu có cách để giữ gìn sự ngăn nắp cho nhà cửa rất hữu ích.

"Đó là một cách nói vui thôi. Ý nghĩa chính nằm ở chỗ không nên cất giữ hoặc lưu trữ quá nhiều đồ vật không cần thiết. Bản thân đồ vật, đôi khi có giá trị trong một vài trường hợp nhất định, thậm chí có những món đồ, giá trị nằm ở chỗ đem lại niềm vui cho người mua sắm, tức là khi mua được nó, người chủ cảm thấy vui, vậy là món đồ đã hoàn thành nhiệm vụ, giá trị của nó sẽ kết thúc tại thời điểm đó. Vậy thì chúng ta nên suy nghĩ nhiều đến việc có nên giữ lại hay không. Theo mình, kỉ niệm không nhất thiết lúc nào cũng cần phải cất giữ.

Chúng ta nếu quá xem trọng đến việc cất giữ, hoặc thấy tiếc khi bỏ đi, thì vô hình chung lại biến bản thân phải sống trong một "mớ hỗn độn" do chính mình tạo ra. Bí quyết ở đây chính là vứt bỏ" - chị Ngọc Hiếu chia sẻ.

Dù sử dụng rất nhiều món đồ decor nhưng nhà của chị Hiếu lúc nào cũng sạch sẽ và vô cùng gọn gàng.

Góc bếp màu trắng ai nhìn cũng thích mê.

Khu vui chơi của con cái với rất nhiều đồ chơi được cất gọn trong các ngăn tủ lưu trữ.

"Nhà là nơi vỗ về bản ngã của mỗi chúng ta, thực sự là như vậy, bạn thử nghĩ mà xem, nên chăm sóc cho ngôi nhà của mình, cũng chính là làm giàu đẹp đời sống tinh thần của mình. Tôi có một ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ, tâm trí tôi theo đó cũng thanh, lành tuyệt đối.

Nhà là nơi con cái chúng ta sinh ra và lớn lên, bạn khoan nghĩ tới những điều lớn lao vĩ đại, hãy bắt đầu từ việc tạo điều kiện cho các bé yêu không gian sinh hoạt mỗi ngày của mình trước đã.

Một quan điểm nhất quán của chúng tôi, và đang định hình cho con cái, đó là 'Nhà là phải sạch'.

Mỗi góc trong ngôi nhà thể hiện tính cách cá nhân khá rõ, chỗ nào của ba, chỗ nào của mẹ, chỗ nào của con, chúng tôi tôn trọng riêng tư.

Nhà là nơi ấp ủ và nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Hãy luôn giữ cho ngôi nhà là tổ ấm!" - Chị Ngọc Hiếu đưa ra lời khuyên.