NSƯT Diệu Hiền tâm sự kỷ niệm với minh tinh Thẩm Thúy Hằng

Tùng Ninh | 09-09-2022 - 15:29 PM

(Tổ Quốc) - "Chị Thẩm Thúy Hằng ở ngoài xinh lắm, đẹp như tiên. Bên cải lương thì tôi ngưỡng mộ chị Thanh Nga" - NSƯT Diệu Hiền nói.

Chiều ngày 7/9, bà Thanh Thuý - phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM đã xác nhận với báo chí thông tin minh tinh điện ảnh Thẩm Thúy Hằng vừa qua đời. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ và không khỏi xót xa, thương tiếc.

Mới đây, tại chương trình Ký ức vàng son, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã tâm sự kỷ niệm của bà về đàn chị Thẩm Thúy Hằng.

NSƯT Diệu Hiền tâm sự kỷ niệm với minh tinh Thẩm Thúy Hằng - Ảnh 1.

Diệu Hiền.

Chị Thẩm Thúy Hằng nghe vậy liền đồng ý luôn

Hôm qua, tôi vừa nghe được thông tin chị Thẩm Thúy Hằng qua đời, khiến tôi rất buồn.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ đây chỉ là tin đồn thất thiệt trên mạng thôi vì lúc trước cũng có tin Diệu Hiền qua đời, Bạch Tuyết chết, rồi người nọ người kia mất nên tôi không tin. Đến khi cháu tôi xác nhận thông tin chị Thẩm Thúy Hằng qua đời tôi mới tin là sự thật, tiếc cho chị quá.

May mắn thay, trong những ngày cuối cùng cuộc đời chị, tôi đã được gặp chị. Những lần đó, chị Thúy Nga về chơi, có mời chị Thẩm Thúy Hằng đi ăn nhà hàng và tôi được gặp chị tại đó.

Tôi hoạt động bên cải lương còn chị Thẩm Thúy Hằng bên điện ảnh, sân khấu nên tôi và chị không làm việc cùng nhau, bởi vậy nên cũng không có kỷ niệm gì nhiều.

Nhưng có một kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất. Hồi đó tôi có được báo chí làm cho một liveshow riêng. Chị Kim Cương (NSND Kim Cương) thấy thế mới bảo chị Thẩm Thúy Hằng: "Bà với tôi chung tay giúp em nó một chút nâng đỡ nó lên, đây là dấu ấn trong sự nghiệp của em nó".

Chị Thẩm Thúy Hằng nghe vậy liền đồng ý luôn: "Được, tốt thôi. Tôi bằng lòng". Thế là chị ấy giúp tôi làm show nhưng lại bảo không để hình chị ấy ở poster. Chị Thẩm Thúy Hằng sống kín kẽ nên không muốn mọi người biết. Tôi cũng may mắn được lên nhà chị Thẩm Thúy Hằng mấy lần.

NSƯT Diệu Hiền tâm sự kỷ niệm với minh tinh Thẩm Thúy Hằng - Ảnh 2.

Sau này, chị Thẩm Thúy Hằng tu tập dữ lắm, không xuất hiện trước ai. Có lần, người ta xin chụp hình tôi và chị. Tôi sợ chị không thích và ngại nên hỏi chị trước. Chị bảo tôi: "Không sao em, cứ để cho chị nhìn đời bằng sự thật, xấu đẹp thế nào cũng được, chị không sợ". Đó là câu nói của chị khiến tôi nhớ mãi.

Từ câu nói đó, tôi biết rằng chị đã tu chân chính, bỏ qua mọi sự phiền não, ai nghĩ sao, nói sao, bình phẩm thế nào chị ấy cũng kệ.

Chị Thẩm Thúy Hằng đẹp nhất ở cái cổ

Hồi đó, có hai người tôi ngưỡng mộ nhất bên kịch nói, phim ảnh là chị Kim Cương và chị Thẩm Thúy Hằng. Tôi còn chui lỗ vào coi ké chị Thẩm Thúy Hằng diễn ở rạp Lạc Hồng. Chị Thẩm Thúy Hằng ở ngoài xinh lắm, đẹp như tiên. Bên cải lương thì tôi ngưỡng mộ chị Thanh Nga.

Chị Thẩm Thúy Hằng đẹp nhất ở cái cổ. Cổ chị ấy cao và đẹp lắm, thanh thoát.

Thôi, dù sao chị Thẩm Thúy Hằng cũng đã qua đời. Tôi cầu mong chị siêu thoát về cõi Phật. Mong rằng kiếp sau chị vẫn làm nghệ sĩ và chị em mình lại gặp nhau.

NSƯT Diệu Hiền tâm sự kỷ niệm với minh tinh Thẩm Thúy Hằng - Ảnh 3.

Những nghệ sĩ thế hệ vàng ngày xưa giờ chỉ còn lại vài người, ai cũng ra đi hết rồi, tôi buồn lắm.

Tôi mong các anh chị em nghệ sĩ lớn tuổi ráng giữ gìn sức khỏe, tự bảo vệ mình để khỏe mạnh, ở lại với khán giả, đàn em ngày nào hay ngày đó, chỉ cho các thế hệ em cháu được kinh nghiệm, kiến thức nào thì chỉ.