Quá mệt mỏi nên về quê xây lâu đài 3.000m2: Không gian choáng ngợp, cuộc sống như tiên nữ

Chi Chi | 05-04-2023 - 00:00 AM

(Tổ Quốc) - Biệt thự trắng của cô chủ này có bể bơi trong suốt, vườn cây, chuồng ngựa và không khí ngập tràn bình yên.

Ẩn Tiểu Trúc là một cô gái sinh năm 90, đến từ vùng núi Mạc Can, Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tháng 5 năm 2018, cô nghỉ việc ở Hàng Châu và trở về quê hương với lý do mà nhiều người trẻ trong xã hội ngày nay thấy đồng cảm, đó là đã quá mệt mỏi với cuộc sống ồn ã, áp lực nơi thành thị lớn. Kể từ đó, Tiểu Trúc về nhà, xây một homestay kiếm sống cùng người cha đã nghỉ hưu.

Từ một ngôi nhà nông thôn điển hình của Trung Quốc, Tiểu Trúc đã xây dựng lại thành một biệt thự trắng nên thơ trên mảnh đất 3000 mét vuông. Biệt thự của cô gái này có 7 phòng, có bể bơi trong suốt, bãi cỏ và khu vườn.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 1.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 2.

Quá chán cuộc sống phố thị, Tiểu Trúc về nhà xây một tòa biệt thự trắng để tự nghỉ dưỡng mỗi ngày và kinh doanh homestay

Homestay của cô chủ nhỏ đã trở thành một điểm đến nổi tiếng và thu hút khách du lịch đến nghỉ dưỡng. Tiểu Trúc mở dịch vụ cưỡi ngựa, cho khách cưỡi bạch mã thăm vườn trà. Nhìn vào “vương quốc” riêng của Tiểu Trúc, bất kỳ ai cũng thấy nhẹ nhàng và ao ước. 

Chia sẻ về cuộc sống sau khi bỏ phố về quê, cô cho biết: "Cuộc sống trở nên đều đặn, làn da và cả cơ thể đều khỏe hơn, tôi cảm thấy rất vui".

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 3.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 4.

Bể bơi trong suốt ở trước biệt thự

Diện mạo của toàn bộ khu này là một tòa lâu đài với những đường nét đơn giản. Ngôi nhà có ba tầng, không thay đổi cấu trúc cũ mà chỉ trang trí thêm, tạo vẻ đầy mộng mơ. Ở không gian chung tầng 1, cô đã tự tay bố trí một phòng khách rất ấm áp, khi khách bước vào cửa có cảm giác như đang ở nhà.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 5.

Sân có không gian rộng rãi, có thể tổ chức tiệc tùng, sinh hoạt trà chiều. Ngoài những buổi tụ tập bạn bè hàng ngày, Tiểu Trúc còn tổ chức tiệc theo chủ đề hàng quý hoặc cách tháng, mọi người cần mặc trang phục phù hợp với chủ đề. Khách mời dự tiệc là khách trọ homestay hoặc bất kỳ người hàng xóm nào. 

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 6.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 7.

Có một phòng công chúa trên tầng hai. Căn phòng này ban đầu là phòng của Tiểu Trúc. Cô chia sẻ muốn làm cho nó trở nên mơ mộng hơn. Cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn uốn cong một phía hướng ra bể bơi, một phía hướng ra khu vườn.  

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 8.

Căn phòng bầu trời đầy sao ở tầng trên cùng là không gian yêu thích của nhiều du khách. Nó từng chỉ là nhà kho để đồ trên gác mái.  

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 9.

Hai phòng trong dãy phòng có thiết kế hoàn toàn khác nhau. Căn phía sau được thiết kế sử dụng mái xéo để làm nơi “hứng sao”, ban đêm nằm trên đó có thể mở cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao. Phòng còn lại có mái vòm và giếng trời. Biệt thự được xây dựng sao cho có thể đón nhiều ánh sáng nhất có thể. Ngay cả phòng khách cũng có giếng trời nên có thể ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp bên ngoài ngay trong nhà.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 10.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 11.

Điểm đặc biệt nhất trong ngôi nhà của Tiểu Trúc lại ở phía sau, đó là chuồng ngựa. Trên thảo nguyên rộng lớn có một “căn cứ” thần tiên với một vườn trúc lớn và các vườn trà. Cô cho biết vào buổi tối khi mặt trời lặn, cưỡi ngựa ngắm cảnh suốt đường đi là một điều rất tuyệt vời.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 12.

Cô có cả một thảo nguyên của riêng mình để rong ruổi cưỡi ngựa

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 13.

Về quê xây lâu đài 3.000m2, cưỡi ngựa hái trà mỗi ngày vì quá mệt mỏi với thành phố - Ảnh 14.

Mỗi ngày của Tiểu Trúc giờ đây trôi qua thong thả

Nguồn: Sohu

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM