Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ "đỉnh cao"

V.D | 08-10-2020 - 06:45 AM

(Tổ Quốc) - Ở Sa Pa có một nét quyến rũ mà không phải nơi đâu cũng có.

Đã nhiều lần tới Sa Pa, đến nhiều địa điểm tham quan nhưng cô bạn người Hạ Long tên Thu vẫn luôn tìm thấy nét đẹp ở nơi đây. Sa Pa luôn níu giữ du khách bằng nhưng đặc sắc riêng, bầu không khí mát lạnh trong lành, khung cảnh thiên nhiên tuyệt sắc, và cả cuộc sống của người bản địa.

Lịch trình 2N1Đ của Thu ở Sa Pa

Để tiết kiệm thời gian, các bạn xuất phát từ Hà Nội lúc 22h, đi 6 tiếng đến 3h sáng ngày hôm sau là ở Sapa rồi nhưng lái xe sẽ để các bạn ngủ nghỉ đến 6h rồi về khách sạn. Chúng mình lưu trú tại khách sạn Pistachio số 29, đường Thác Bạc.

Khách sạn nằm ở trung tâm thị trấn, chỉ mất 3-4 phút đi bộ là đến Sun Plaza, nhà thờ đá, hồ Xuân Viên... và ti tỉ những quán ăn khác. Sở dĩ mình chọn khách sạn này cũng vì vị trí thuận tiện, và đặc biệt là bể bơi "dát vàng" đang nổi rần rần.

Ngày 1:

7h sáng, chúng mình đặt chân đến cửa khách sạn, phải dành rất nhiều lời khen cho nơi này. Các bạn nhân viên của khách sạn rất chu đáo, thân thiện và chuyên nghiệp. Nhìn từ ngoài sân đến sảnh khách sạn, mình đã thấy được kha khá chỗ sống ảo. Trong khi ngồi đợi check phòng, mình còn được phục vụ một ly trà quế ấm thơm lừng nữa.

- Mình thay đồ, makeup và gửi hành lý tại khách sạn (vì thường là 12h mới check in), sau đó đi ăn sáng. Món ăn đầu tiên chúng mình thưởng thức là Cốn sủi ông Há - 468 Điện Biên Phủ, giá tầm 40.000 đồng/bát, phở cốn sủi ở đây siêu ngon luôn.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 1.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 2.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 3.

Ảnh: Thu Kellyy.

- 8h chúng mình bắt taxi qua Swing chụp ảnh, vé vào cổng là 80.000 đồng/người (kèm nước). Bạn có thể thuê váy vóc ở quầy bán vé luôn. Tuy nhiên ở đây không có nhiều đồ để lựa chọn.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 4.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 5.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 6.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 7.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 8.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 9.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 10.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 11.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 12.

- Tiếp theo mình đến bản Cát Cát, vé vào cổng 80.000 đồng/người. Trên đường vào bản có rất nhiều quán cho thuê đồ dân tộc, boho.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 13.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 14.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 15.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 16.

Ảnh: Thu Kellyy.

- Đi chơi quá đà nên 14h chúng mình mới có mặt ở khách sạn để check in. Thật sự mình rất ưng không gian và view của khách sạn luôn.

- 16h chúng mình đi bộ check in quanh khu Sunplaza và lên tầng 10 của Hotel de la Coupole- MGallery. Ở đây có phục vụ ăn uống, giá đồ uống trung bình tầm 100.000 đồng và view check in sang trọng với thiết kế đậm chất tây âu và tầm nhìn bao trọn đất trời Tây Bắc

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 17.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 18.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 19.

Ảnh: Thu Kellyy.

Vì mình cũng đi Sapa nhiều lần rồi nên khá đủng đỉnh về thời gian, không đặt nặng vấn đề đi nhiều nơi. Nếu các bạn muốn đi thêm có thể qua đèo Ô Quy Hồ lúc hoàng hôn hoặc sáng sớm hôm sau đi săn mây.

- 19h đi ăn nướng ở số 4 - Hoàng Liên (đối diện cửa Hotel de la Coupole luôn nên khá tiện) giá tầm 10.000-20.000 đồng/xiên. Sau đó đi cafe dạo quanh khu vực quảng trường, hồ Xuân Viên. Vây là đã kết thúc ngày đầu của mình.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 20.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 21.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 22.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 23.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 24.

Ảnh: Thu Kellyy.

Ngày 2:

- Buổi sáng các bạn có thể tranh thủ dậy sớm ngắm bình minh trên đèo Ô Quy Hồ, đi Fanxipang... vì đây cũng là địa điểm mình đi nhiều lần rồi nên lần này mình quyết định dành một buổi sáng để tận hưởng tại khách sạn.

- 8h sáng mình ăn buffet sáng ngay tại khách sạn luôn. Pistachio có đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn 4 sao và mình phải dành khá nhiều lời khen cho khách sạn này:

* Nhân viên chuyên nghiệp: Mình thật sự ấn tượng về cách phục vụ ở đây. Nhân viên chú ý chăm sóc khách từng xíu một . Ngay từ khi vào khách sạn đợi check in cho đến lúc đợi taxi đón hoặc check out ra về các bạn, mình đều được nhân viên quan tâm tận tình và luôn được phục vụ kèm một cốc trà quế ấm thơm ngào ngạt. Khi phòng mình có sự cố về nước, gọi lễ tân thì tầm 1-2 phút sau đó, nhân viên kỹ thuật của khách sạn xử lý trong chớp nhoáng. Mọi người đều luôn thân thiện.

* Vị trí thuận tiện: Nằm ở vị trí trung tâm thị trấn rất thuận tiện di chuyển đi chơi, ăn uống.

* Siêu nhiều góc sống ảo: View khách sạn là điều mà mình tâm đắc nhất... Góc nào của khách sạn cũng có thể giơ máy lên bấm tách phát là có bức ảnh đẹp. Từ sân của khách sạn, sảnh chờ, phòng riêng đến tầng thượng đều được thiết kế và trang trí rất tỉ mỉ với tone màu xanh trầm và hoạ tiết dân tộc.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 25.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 26.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 27.

Ảnh: Thu Kellyy.

* View phòng: Phòng của chúng mình ở là hạng Deluxe nằm trên tầng 10 của khách sạn, khá rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi (bồn tắm, máy sấy, tủ lạnh, bộ bàn ghế sofa...). View phòng có ban công hướng ra thung lũng Mường Hoa thỉnh thoảng có tàu chạy qua, bên trái hướng về toà Sunplaza, còn bên phải là dãy núi trùng điệp.

* Bể bơi vô cực "dát vàng": Bể bơi nằm trên tầng cao nhất của khách sạn (12 tầng), chỉ cao tầm 1m2 thôi nên những cô nàng hơi lùn xíu như mình vẫn có thể thoả sức vùng vẫy chụp ảnh. Mình bơi buổi sáng tầm 7 rưỡi, nước cũng khá lạnh nhưng khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một chiếc khăn choàng, từ bể bơi lên lạnh mọi người có thể choàng và lau khô người luôn. Bể bơi có view khá rộng các bạn có thể kéo pano chụp toàn cảnh hoặc chụp các góc máy khác nhau.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 28.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 29.

Ảnh: Thu Kellyy.

Tuy chỉ ở lại khách sạn 2 ngày 1 đêm thôi nhưng nơi đây để lại cho mình ấn tượng khá sâu sắc và sự hài lòng tuyệt đối. Nếu bạn nào còn băn khoăn chọn một khách sạn ở trung tâm thì Pistachio là lựa chọn không nên bỏ lỡ. Thật sự đấy!

- 12h check out xong, chúng mình tạm biệt Sapa bằng món gà nướng tiêu xanh ở nhà hàng Hải Lâm 72 Lương Định Của. Ở đây món ăn chế biến rất ngon, vì chỉ đi 2 người nên mình cũng chưa thưởng thức được nhiều. Nếu muốn mua hạt dẻ, hạnh nhân về làm quà thì bạn có thể qua cửa hàng Thuý Nga - 06 Thạch Sơn (đối diện công viên). Mình thấy ăn ngon, bùi và thơm.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 30.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 31.

Ảnh: Thu Kellyy.

Sa Pa níu chân du khách: Cảnh đẹp nao lòng, không khí trong lành, dịch vụ đỉnh cao - Ảnh 32.

Ảnh: Thu Kellyy.

Tổng chi phí cho cả 2 người: khoảng 3 triệu đồng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM