Sao trẻ 19 tuổi bỏ lỡ "bước ngoặt" đáng tiếc, tuyển Việt Nam tìm được điểm sáng trong trận thua đậm Hàn Quốc

Kim Thiền | 17-10-2023 - 20:48 PM

(Tổ Quốc) - Trận thua đậm đà trước đội tuyển Hàn Quốc hùng mạnh là điều đã được dự đoán từ trước. Vấn đề còn lại chỉ là đội tuyển Việt Nam thu nhặt được gì ở trận thua này.

Phút 28 của trận đấu, đội tuyển Việt Nam có pha pressing cực tốt khiến đối phương chuyền bóng hỏng ngay trước vòng cấm địa đội tuyển Hàn Quốc. Hoàng Đức quan sát cực tốt, mở bóng sang bên phải vửa tầm băng lên của Đình Bắc, song ở tư thế kết thúc rất tốt, tiền đạo 19 tuổi này lại có pha kết thúc vọt xà ngang cực kỳ đáng tiếc.

Nếu pha dứt điểm của Đình Bắc thành bàn, đây sẽ là bước ngoặt không những cực kỳ quan trọng của trận đấu này khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Hàn Quốc, mà còn cực kỳ quan trọng với đội tuyển Việt Nam khi hai trận đấu trước các học trò của HLV Troussier đều không thể ghi bàn. Một bàn thắng đến đúng lúc sẽ giải tỏa rất nhiều cho các cầu thủ Việt Nam.

Trước đó, với đội hình có phần "chắp vá" khi vắng cả Quang Hải, Quế Ngọc Hải lẫn Tiến Linh, không khó để hình dung ra thế trận bị áp đảo của các học trò HLV Troussier trước một đội tuyển Hàn Quốc đầy đủ binh hùng tướng mạnh. HLV Jurgen Klinsmann quyết định tung đội hình mạnh nhất, bao gồm cả ngôi sao sáng Song Heung-min vào sân ngay từ đầu.

Với thế trận cực kỳ áp đảo, không khó để Hàn Quốc có bàn thắng sớm, đến từ pha đánh đầu cận thành của hậu vệ cao to đang chơi cho Bayern Munich - Kim Min-jae. Bàn thắng đến từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải của các cầu thủ chủ nhà.

Sao trẻ 19 tuổi bỏ lỡ "bước ngoặt" đáng tiếc, tuyển Việt Nam tìm được điểm sáng trong trận thua đậm Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đế phút thứ 26, chỉ 1 phút sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Trương Tiến Anh khi tung ra cú sút chân trái vọt xà khá đáng tiếc, đội tuyển Hàn Quốc có bàn thắng thứ hai. Bàn thắng này đến từ đường chọc khe đầy đẳng cấp cho Hwang Hee-chan băng xuống nhận bóng dứt điểm chìm và căng đánh bại thủ thành Văn Lâm.

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc sau hàng loạt cơ hội nguy hiểm, cùng những bước chân có phần đã nặng nề của các cầu thủ Việt Nam, trong khi các cầu thủ Hàn Quốc vẫn chơi cực kỳ thong dong.

Hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Hàn Quốc chỉ cần có 5 phút để khiến thủ thành Văn Lâm vào lưới nhặt bóng, và hiệp hai cũng thế. Lần này đến lượt Son Heung-min có pha đập nhả đẳng cấp xé toang hàng thủ Việt Nam trước khi căng bóng khiến hậu vệ trẻ Võ Minh Trọng đưa bóng vào lưới nhà, khiến Văn Lâm phải nhận bàn thua thứ ba.

Dù chơi lép vế và để đối phương ghi đến 3 bàn thắng chỉ sau 50 phút thi đấu, song trận đấu này, các cầu thủ trẻ của HLV Troussier cải thiện được khá nhiều trước đối thủ mạnh Hàn Quốc. Ở trận thua 0-2 trước Uzbekistan, thậm chí đội tuyển Việt Nam không tung được cú kết thúc nào, không có được pha tấn công thực sự nguy hiểm này, thì trước Hàn Quốc, họ tạo ra được không ít cơ hội dù phải chơi lép vế thấy rõ.

Sao trẻ 19 tuổi bỏ lỡ "bước ngoặt" đáng tiếc, tuyển Việt Nam tìm được điểm sáng trong trận thua đậm Hàn Quốc - Ảnh 2.

Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, không ít người hâm mộ Việt Nam đã khấp khởi mừng thầm khi ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Hàn Quốc rời sân hơi tập tễnh, song rốt cuộc không chỉ trở lại khi hiệp hai bắt đầu, ngôi sao đang chơi ở Premier League này còn có màn tỏa sáng rực rỡ để nhấn chìm đội tuyển Việt Nam vào trận thua đậm đà.

Phút 59, Son Heung-min có pha đập nhả đẳng cấp để băng thẳng vào vòng cấm địa đội tuyển Việt Nam trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải đi qua tầm cản phá của hai hậu vệ Việt Nam, đi sạt cột dọc góc xa tung lưới thủ thành Văn Lâm nâng tỷ số lên 4-0.

Cũng chỉ sau đấy một phút, pha băng lên thần tốc của tiền vệ này cũng đã khiến Bùi Hoàng Việt Anh phải phạm lỗi khi trước mặt chỉ còn mỗi thủ thành Văn Lâm. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài dành cho hậu vệ Việt Nam là quá nặng, khiến các học trò của HLV Troussier phải nhận sức ép khủng khiếp khi chỉ còn chơi với 10 người ở 1/3 thời gian còn lại của trận đấu.

Sao trẻ 19 tuổi bỏ lỡ "bước ngoặt" đáng tiếc, tuyển Việt Nam tìm được điểm sáng trong trận thua đậm Hàn Quốc - Ảnh 3.

Phút 70, thuận đà chiến thắng cùng phong độ "hủy diệt" của Son Heung-min, Hàn Quốc có thêm bàn thắng. Lần này Son Heung-min đóng vai trò kiến tạo, tung đường chuyền quyết định để Lee Kang-il xử lý bóng khéo léo trước khi tung cú sút vào góc xa hạ thủ thành Văn Lâm lần thứ 5.

Ba phút sau, lại thêm lần nữa đội tuyển Việt Nam suýt có được bàn thắng. Lần này thậm chí bàn thắng còn đến gần hơn so với cú sút của Đình Bắc. Cú sút phạt chân trái của Khuất Văn Khang - cầu thủ vừa được HLV Troussier tung vào sân, đưa bóng đi đập cột dọc khung thành Hàn Quốc khi thủ thành Jo Hyeon-woo đã bó tay.

Phút 86 trận đấu, Văn Lâm nhận thêm bàn thắng thứ 6 khá đen đủi khi cú sút của tiền đạo đối phương đập trúng người Duy Mạnh đổi hướng. Tuy thủ thành Việt kiều đã kịp thời bật dậy đổ người chạm tay vào bóng, song cầu thủ Hàn Quốc đã kịp thời băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn.

Để thua 6 bàn, đội tuyển Việt Nam rõ ràng đã nhận cú sốc không nhẹ trước Hàn Quốc, song trận đấu này đã để lại nhiều bài học quý giá cho HLV Trousser, và có ích nhiều hơn là có hại cho đội tuyển Việt Nam, khi trước mắt đã là vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.