"Tam tinh" vụt sáng, liệu HAGL có tìm ra lối thoát trước CLB Hà Nội bừng bừng khí thế?

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt | 14-11-2022 - 21:26 PM

(Tổ Quốc) - Trước mắt HAGL đang là hai trận cầu quyết định cả mùa giải với CLB Hà Nội. Các ngôi sao của họ liệu có bừng tỉnh đúng lúc để đem về niềm vui kép.

Phút 87 trận đấu với Đông Á Thanh Hóa vừa qua, bộ ba Minh Vương - Tuấn Anh - Văn Toàn có pha ghi bàn cực kỳ đẹp mắt giúp đội bóng phố Núi giữ lại 3 điểm quý giá ở lại sân Pleiku, giúp HAGL nhảy vọt 2 bậc trên bảng xếp hạng chiếm vị trí thứ 5.

Pha bóng ấy, Minh Vương đã thực hiện cú tạt bổng từ cánh trái tìm đến đầu Văn Toàn để tiền đạo này đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành, tiếp đó là Tuấn Anh băng vào đón đường bóng bật ra đệm lòng tung lưới ấn định tỷ số 3-2.

Trước đó ở những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, Văn Toàn cũng đã có pha dùng tốc độ đón lõng đường chuyền hỏng của hậu vệ Thanh Hóa để cướp bóng thành công, dùng kỹ thuật vượt qua thủ thành Đông Á Thanh Hóa để ghi bàn thắng dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Trước đó nữa, ở ngay phút thứ 9 của trận đấu, Văn Toàn đã có pha thoát xuống biên phải đầy dũng mãnh, thực hiện cú căng ngang cho Minh Vương kết thúc hiểm hóc đưa bóng đập cột dọc dội vào khung thành mở tỷ số cho HAGL.

"Tam tinh" vụt sáng, liệu HAGL có tìm ra lối thoát trước CLB Hà Nội bừng bừng khí thế? - Ảnh 1.

Cả ba bàn thắng của đội bóng phố Núi ở trận đấu này đều mang trọn vẹn dấu ấn đậm đà của bộ ba Minh Vương - Tuấn Anh - Văn Toàn. Trở lại sau chấn thương, Tuấn Anh đã chơi tỏa sáng ở trận đấu này, trong khi đó Văn Toàn cũng chơi cực kỳ nỗ lực như thường lệ, còn Minh Vương cũng có được bàn thắng thứ 3 của mình ở mùa giải V.League năm nay.

Sự tỏa sáng của ba ngôi sao này đang giúp đội bóng chủ sân Pleiku giảm bớt nỗi lo khi Công Phượng đang gặp phải chấn thương, còn Xuân Trường vẫn chưa thể tìm lại được chính mình trong màu áo HAGL. Điều này đang thắp lên niềm tin cho đội bóng phố Núi trước trận đấu cuối cùng của mùa giải trước CLB Hà Nội, cũng như trận gặp lại đội bóng vô địch V.League 2022 bốn ngày sau đó ở trận bán kết cúp Quốc gia cũng trên sân Pleiku.

Song cũng ở trong trận đấu giúp HAGL giành được chiến thắng thứ hai sau 13 trận gần nhất, các học trò của HLV Kiatisuk cũng không quên để lộ ra những điểm yếu thường trực của họ ở mùa giải này, để rồi suýt phải trả giá dù đã dẫn trước đối phương đến hai bàn cách biệt.

"Tam tinh" vụt sáng, liệu HAGL có tìm ra lối thoát trước CLB Hà Nội bừng bừng khí thế? - Ảnh 2.

Hai ngoại binh của HAGL bất lực trước pha ghi bàn của Hoàng Đình Tùng.

Phút thứ 56, cả hàng thủ HAGL "mở toang cổng" để Hoàng Đình Tùng trong vòng cấm địa thoải mái nhận bóng từ đường chuyền xuyên tuyến của đồng đội, xử lý cân chỉnh nắn nót trước khi ra tung cú sút "cháy lưới" khiến thủ thành Tuấn Linh phải bàng hoàng.

Hơn 10 phút sau, đến lượt cả hàng thủ phố Núi bối rối trước pha đi bóng của Pinto, để ngoại binh của Đông Á Thanh Hóa "bay lượn" giữa ba cầu thủ HAGL - trong đó có đến hai ngoại binh, trước khi An Sae-hee buộc phải phạm lỗi với Hoàng Đình Tùng, buộc đội bóng chủ sân Pleiku phải nhận quả phạt đền, giúp đối phương san bằng cách biệt.

Hàng thủ và ngoại binh là những điểm yếu cốt tử của HAGL suốt 8 mùa bóng qua. Trung bình cứ mỗi trận đấu ở mùa giải năm nay, đội bóng phố Núi đều phải nhận về 1 bàn thua. Trong khi đó hàng công của CLB Hà Nội đang "vô đối" ở mùa giải này với 46 bàn thắng, gần gấp đôi số bàn thắng mà các học trò của HLV Kiatisuk ghi được.

"Tam tinh" vụt sáng, liệu HAGL có tìm ra lối thoát trước CLB Hà Nội bừng bừng khí thế? - Ảnh 3.

Văn Hậu sẽ tiếp tục "làm khổ" Tuấn Anh>

Ở trận đấu cuối tuần này, nhiều khả năng CLB Hà Nội sẽ chỉ ra sân với đội hình dự bị khi đã nâng cúp trên sân Hàng Đẫy, song đội hình phụ của họ cũng đang sở hữu không ít những chân sút tinh quái và đẳng cấp như Hai Long, Vũ Minh Tuấn, Lê Xuân Tú... Nếu tiếp tục sơ sẩy như ở trận đấu vừa qua, rất có thể HAGL sẽ phải trả giá. 

 Sau đấy 4 ngày cũng trên sân Pleiku, rất có thể CLB Hà Nội sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, thậm chí là Văn Quyết có thể quay lại để giúp đội bóng thủ đô chinh phục cú đúp danh hiệu ở mùa giải này. Khi ấy, chỉ nỗ lực và phong độ của Minh Vương, Tuấn Anh và Văn Toàn là chưa đủ để HAGL đứng vững trước sức tấn công mãnh liệt của nhà vô địch V.League, khiến đội bóng của bầu Đức phải nhận kết cục buồn?