Thanh niên 31 tuổi độc thân vỡ nợ, quyết định tự tử cùng mẹ

(Tổ Quốc) - Do không có khả năng trả nợ lại sợ mẹ sống một mình bị truy nợ, thanh niên quyết định đốt than tự tử nhân lúc mẹ ngủ say.

Báo Red Star News đưa tin từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đối tượng họ Âu, sinh năm 1988, làm việc tại một công ty xe ô tô, lương tháng 9000NDT (khoảng hơn 30 triệu đồng). Bắt đầu từ năm 2014, chị họ của đối tượng, chị Quan không biết với lý do gì bắt đầu vay tiền của Âu với mức tiền lãi 7% hoặc 8%.

Dần dà vì muốn kiếm lời từ khoản tiền lãi, Âu thông qua các kênh vay mượn như ngân hàng, bạn bè đồng nghiệp dồn tiền đưa cho chị này mượn. Thời gian đầu từ năm 2014 đến năm 2017, chị này đều trả tiền và trả lãi đúng thời hạn, thế nên Âu cũng trả được tiền lãi đúng thời hạn, còn khoản tiền chênh lệch kiếm được hắn dùng để mua nhà mua xe.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2017, "vì thay đổi chính sách đầu tư, nên không quay vòng được tiền" chị Quan không còn khả năng trả tiền lãi đúng hạn khiến anh ta cũng bị liên lụy theo. Để trả số tiền lãi vay trước đó, anh ta lại chạy vay chỗ khác để bù vào trả lãi. Tháng 3 năm 2018, thấy em họ phải chật vật trả tiền nợ, chị này chủ động liên hệ nói chuyển số tiền nợ của đồng nghiệp sang tên chị để trả hộ, riêng khoản tiền hắn nợ ngân hàng thì chị tạm thời không thể giúp được.

Thanh niên 31 tuổi độc thân vỡ nợ, quyết định tự tử cùng mẹ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2018, tổng số tiền nợ và tiền lãi của đối tượng lên đến 100 vạn NDT (khoảng hơn 3 tỷ đồng).

Được biết, đối tượng năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình, bố mất từ tháng 2 năm 2018, hiện chỉ còn lại một mình anh ta và mẹ già bà Hoàng. Khoảng cuối tháng 11, chủ nợ thường xuyên gọi điện đòi nợ, biết mình không thể chi trả tiền nợ, anh ta đã bắt đầu có ý định tự tử "muốn thuê một phòng nhà nghỉ rồi tự đốt than tự tử trong phòng hoặc nhảy lầu". Đầu tháng 12, anh ta đến một cửa hàng tạp hóa gần đó mua ba thùng than hoa về đặt sẵn trên hiên nhà.

Ngày 10/12/2018, do quá nhiều điện thoại gọi đến, trong đó có một cuộc điện thoại yêu cầu phải trả 3 đến 4 vạn NDT (khoảng hơn 100 triệu đồng) ngay trong ngày hôm sau. "Số tiền lớn như thế, tôi không thể nào trả họ ngay hôm sau được, vì quá tuyệt vọng tôi, tôi quyết định nhất định không thể nào trả được, vì quá tuyệt vọng nên tôi quyết định tối hôm đó sẽ tự sát". Đối tượng cho biết.

Tối hôm đó, khi vừa về đến nhà, anh ta gặp ngay mẹ mình bà Hoàng đang than thở về việc mình thấy lo lắng vì mai phải đi kiểm tra sức khỏe. Họ Âu nghe được liền nghĩ mình chết, mẹ phải một mình khổ sở nên quyết định cùng chết với mẹ. Trước đó, anh ta còn viết di thư để lại nhờ người thân chăm lo hậu sự cho hai mẹ con.

Khoảng nửa đêm ngày 11/12, sau khi xác nhận mẹ đã ngủ say, họ Âu đem hết đống than ra đốt rồi lấy băng dính bịt kín hết các cửa sổ. Hôm sau, phát hiện Âu không đi làm, đồng nghiệp mới gọi điện nhưng không liên lạc được nên liên hệ với họ hàng của Âu thông báo.

Được tin, người thân đến nhà họ Âu cạy cửa vào thì phát hiện Âu nằm ngay dưới nền nhà trong phòng khách, gọi một hồi anh ta cũng mơ hồ tỉnh lại, trong khi bà Hoàng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Hai người sau đó lập tức được đưa đến bệnh viện.

Qua kết quả kiểm tra, đối tượng bị thương nhẹ, bà Hoàng bị thương nặng cấp độ 1. Ngày 17/12 đối tượng bị tạm giam và ngày 28/12 chính thức bị bắt giữ.

Ngày 3/11, phóng viên cho biết, tòa án thành phố Quảng Châu bắt đầu mở phiên tòa xét xử đối tượng. Ngày 9/10/2019, tại phiên tòa sơ thẩm tòa tuyên án phạt đối tượng 11 năm tù giam vì tội cố ý giết người, đồng thời tước quyền chính trị trong 3 năm.

Theo Red Star News

Feng Ling

Tin mới