Thương mẹ bao năm ăn rau để nhường thịt cho mình, chàng trai 28 tuổi báo hiếu mẹ ngôi nhà khang trang

Lam Giang | 18-11-2022 - 14:59 PM

(Tổ Quốc) - Những khó khăn trong quá khứ là động lực để Đức Anh vươn lên trong cuộc sống.

Lớn lên trong nghèo khó

Phạm Đức Anh (SN 1994, quê gốc Ninh Bình) hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM với vai trò một KOL, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Trang Tik Tok của chàng trai trẻ hiện sở hữu 4,7 triệu follow và 56,7 triệu lượt like. Đặc biệt, series "Đột nhập nhà sao" của Đức Anh được rất nhiều người yêu thích.

Ở tuổi 28, Đức Anh đã có được công việc đáng ngưỡng mộ với thu nhập ổn định. Nhìn những điều mà Đức Anh đang có, không ít người nghĩ rằng anh chàng có lẽ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình điều kiện, bề thế thì mới có quan hệ tốt như vậy với các nghệ sĩ. Tuy nhiên thực tế, tuổi thơ của Đức Anh là những năm tháng vất vả, tủi thân, mặc cảm vì nghèo khó. 

Một mình mẹ đi làm giúp việc nuôi Đức Anh ăn học. Vì mẹ phải đi làm ở nhà người ta nên chủ yếu Đức Anh sống cùng bà ngoại, được bà yêu thương và chăm sóc.

Thương mẹ bao năm ăn rau để nhường thịt cho mình, chàng trai 28 tuổi báo hiếu mẹ ngôi nhà khang trang - Ảnh 1.

Tiktoker Phạm Đức Anh.

"Kể về mẹ thì mình không có quá nhiều kỷ niệm, nhưng mình vẫn luôn nhớ những tháng ngày mẹ ăn rau để nhường thịt cho mình. Hai mẹ con từng khóc khi cây bút bị hỏng vì không có tiền mua cây bút khác.

Mình lúc nào cũng nằm trong diện miễn giảm học phí. Đi học thì cô giáo để ý hơn không phải vì mình giỏi mà vì mình nghèo. Cuộc sống khiến đôi lúc mình rất tự ti về bản thân. Nhưng có lẽ cũng chính cuộc sống ấy đã rèn luyện cho mình tinh thần thép. Cho nên mình rất ít khóc", Đức Anh bộc bạch. 

Từ nhỏ, Đức Anh vốn đã rất thích giải trí, showbiz. Đến khi bà ngoại mất, Đức Anh nghĩ rằng nếu mình cứ tiếp tục ở quê, làm công việc đi bán hàng thuê thì không biết cuộc đời bao giờ mới thay đổi được? Khi nào cái nhà mình ở hết dột? Khi nào mẹ mình hết khổ?

Anh chàng hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. 

Được sự giúp đỡ của một số người bạn, Đức Anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. Ban đầu, công việc của Đức Anh là viết kịch bản video, với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Viết được một thời gian thì Đức Anh nghĩ, tại sao mình không tự viết kịch bản cho chính mình? Sau đó, chàng trai 9x quyết định tự viết, tự quay và tự up.

May mắn là thời điểm đó, nền tảng Tik Tok ra đời nên Đức Anh có thêm cơ hội phát triển. Anh chàng cũng bén duyên với nghề KOL khi được "book" quảng cáo trên Facebook, mỗi tháng cũng có thu nhập vài triệu đồng, đủ để tự nuôi sống bản thân.

28 tuổi xây nhà khang trang báo hiếu mẹ 

Khi mới vào TP.HCM, họ hàng ở quê cũng gọi điện vào hỏi Đức Anh: "Cháu làm cái gì trong đấy rồi? Không có việc gì làm thì về làm công nhân cũng được chứ cứ ở trong đó làm gì?". Cũng có những người hàng xóm thì họ bảo: "Thôi đừng mơ mộng nổi tiếng làm cái gì, hãy nhìn lại mình đi".

Đức Anh có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí. 

Một lần, mẹ của Đức Anh bị ốm phải nhập viện nhưng cậu không có đủ 8 triệu đồng để nộp viện phí. Đó là lúc Đức Anh cảm thấy bản thân vô dụng nhất và cần phải nỗ lực để vươn lên.

Sau này, Đức Anh được vào làm việc tại công ty Tik Tok Việt Nam với mức lương mấy chục triệu đồng/tháng. Cuộc sống của chàng trai người Ninh Bình thay đổi hoàn toàn, cậu có thể sống thoải mái hơn, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về cho mẹ chi tiêu.

Đức Anh đã có thể bù đắp lại những vất vả mà mẹ từng trải qua. 

Series "Đột nhập nhà sao" của Đức Anh ngày càng được yêu mến, nhiều anh chị nghệ sĩ ngỏ lời muốn quay cùng Đức Anh. Rồi dần dần người này giới thiệu người kia, giúp Đức Anh có được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều ngôi sao trong showbiz.

Khi cuộc sống ổn định, Đức Anh đã đón mẹ vào sống cùng. Tuy nhiên, mẹ của Đức Anh không quen với cuộc sống ở thành phố nên cậu để mẹ về. Hiện, Đức Anh đã xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang ở quê. Những thành quả của Đức Anh khiến mẹ rất vui và tự hào. Mỗi lần anh chàng về quê là mẹ lại mời mọi người đến nhà chơi và giới thiệu về mọi thứ có trong nhà.

Sau tất cả, Đức Anh rất biết ơn những người đã giúp mình có được ngày hôm nay. Mong muốn lớn nhất của cậu là mẹ luôn mạnh khỏe và sống thật vui vẻ, hạnh phúc. 

Nguồn: Gõ cửa thăm nhà, Ảnh: FBNV