TP.HCM: Tiểu thương lại ngậm ngùi bán rẻ như cho, đập chậu bỏ hoa chiều 30 Tết để tránh cảnh bị "cướp trắng"

(Tổ Quốc) - Sau khi hết giờ được cho phép buôn bán tại công viên, nhiều tiểu thương đã buộc phải giảm giá tối đa có thể để mong bán hết hàng. Một số người khác bất lực "đập chậu bỏ hoa" khi không thể vận chuyển về được.

12h trưa 30 Tết là thời điểm mà công viên 23/9 (quận 1, TP.HCM) phải dọn dẹp chợ hoa xuân trả lại mặt bằng để chuẩn bị cho đêm giao thừa theo quy định từ ban đầu.

Chính vì thế, nhiều tiểu thương còn dư nhiều hoa kiểng đã chọn cách bán "rẻ như cho" để mong có thể tiêu thụ càng nhiều càng tốt hàng hoá.

TP.HCM: Tiểu thương lại ngậm ngùi bán rẻ như cho, đập chậu bỏ hoa chiều 30 Tết để tránh cảnh bị

Công viên 23/9 trưa 30 Tết.

Ghi nhận tại khu vực này vào trưa 24/1, nhiều xe tải, xe ba gác đậu ở đường Phạm Ngũ Lão dọc công viên để chờ vận chuyển các chậu hoa lớn lên xe.

Một số tiểu thương cố bán hàng bằng cách liên tục rao hạ giá. Giá của các chậu cúc lớn từ 1 triệu đồng/cặp còn 300-400 ngàn đồng/cặp.

Trong khi đó, ở một khu vực bán hoa cúc đồng tiền, từ 150 ngàn đồng/cặp chỉ còn có 30 ngàn đồng.

Nhiều người dân mua được hoa giá rất rẻ.

Anh Toàn (43 tuổi, ngụ quận 1) chỉ vào cặp hoa cúc mình vừa mua được với giá chỉ 110 ngàn đồng/cặp. Theo anh, bình thường giá sẽ đến 250-300 ngàn đồng.

"Tôi đã mua sắm hoa Tết từ mấy ngày trước nhưng hôm nay lại tiếp tục đi để chọn thêm. Hoa ngày này bán rẻ từ 2-5 lần.

Mình thấy họ bán tháo cũng tội nhưng thay vì ban đầu cứ bán gía phải chăng đã dễ tiêu thụ. Hét cao quá rồi đến giờ phải chịu cảnh này" - anh nói và cho biết năm nay thấy chợ hoa Phú Mỹ Hưng (quận 7) bán hoa giá phải chăng hơn.

Nhiều chậu hoa lớn được đưa lên xe chở về vườn.

Đến 12h30, các dân quân địa phương bắt đầu tập trung đông để nhắc nhở các tiểu thương mau chóng dọn hàng. Với những chậu kiểng lớn như thanh long, quất (tắc) thì còn có thể đưa về vườn để tiếp tục chăm dưỡng cho năm sau.

TP.HCM: Tiểu thương lại ngậm ngùi bán rẻ như cho, đập chậu bỏ hoa chiều 30 Tết để tránh cảnh bị

Cúc đại hạ giá từ 1 triêu/cặp chỉ còn 300 ngàn đồng/cặp.

Tuy nhiên, nhiều loại hoa nhỏ, hoa theo mùa thì không thể dùng cách này. Không muốn bỏ lại để bị người dân lấy miễn phí, nhiều tiểu thương cay đắng đập bỏ chậu hoa, vứt xác hoa thành đống loang lổ trên vỉa hè.

"Ai bán phá giá chứ tôi thì không. Thà đập bỏ mất trắng, năm sau còn bán được" - một người đàn ông bán hoa chia sẻ.

Nhiều người chọn cách "đập chậu bỏ hoa".

Ngoài những người dân chờ mua hoa giá rẻ, khu vực 23/9 còn xuất hiện những đối tượng mót hoa để mang về sử dụng. Có người còn gom các chậu hoa cũ với ý định bỏ lại cho các chợ hoa.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đây:

TP.HCM: Tiểu thương lại ngậm ngùi bán rẻ như cho, đập chậu bỏ hoa chiều 30 Tết để tránh cảnh bị

Chiếc chậu trơ trọi sau khi bị trút bỏ phân và hoa.

TP.HCM: Tiểu thương lại ngậm ngùi bán rẻ như cho, đập chậu bỏ hoa chiều 30 Tết để tránh cảnh bị

Một người đàn ông xách hoa vừa mua được giá rẻ mang về nhà.

TP.HCM: Tiểu thương lại ngậm ngùi bán rẻ như cho, đập chậu bỏ hoa chiều 30 Tết để tránh cảnh bị

Cúc đồng tiền chỉ còn 100 đồng/3 chậu.

TP.HCM: Tiểu thương lại ngậm ngùi bán rẻ như cho, đập chậu bỏ hoa chiều 30 Tết để tránh cảnh bị

Cảnh đập chậu bỏ hoa năm nào cũng diễn ra.

TP.HCM: Tiểu thương lại ngậm ngùi bán rẻ như cho, đập chậu bỏ hoa chiều 30 Tết để tránh cảnh bị

Dân quân địa phương chờ đợi, nhắc nhở tiểu thương sớm trả mặt bằng.

 


Thiên Kim

Tin mới