Trải nghiệm cưỡi ngựa giúp bé kiểm soát sự thăng bằng, chinh phục nỗi sợ hãi, cải thiện sự tập trung và kỹ năng giải quyết vấn đề

Thảo Hương | 13-08-2023 - 09:00 AM

(Tổ Quốc) - Với 2 em bé, đây là một trải nghiệm thực sự vui và đáng nhớ.

"Cha mẹ có thể làm việc cả đời, con trẻ chỉ bé bỏng một thời mà thôi", đây là câu nói mà chị Phan Thùy Linh (35 tuổi, sống tại TP HCM), mẹ của 2 bé Sunny (6 tuổi) và Moony (4 tuổi) tâm đắc nhất, vậy nên công việc có bận bịu cỡ nào, thì cuối tuần bà mẹ 2 con vẫn luôn sắp xếp ưu tiên gia đình.

Mới đây, cả gia đình có có chuyến khám phá Vietgangz Horse Club - một khu tổ hợp quần thể camping, cưỡi ngựa, ngắm hoàng hôn nướng BBQ tại thành phố Thủ Đức - cách TP HCM khoảng 45 phút chạy xe. Và kết quả là một chuyến đi vô cùng đáng nhớ. Dưới đây là review chi tiết của chị Thùy Linh về chuyến đi này.

Trải nghiệm cưỡi ngựa giúp bé kiểm soát sự thăng bằng, chinh phục nỗi sợ hãi, cải thiện sự tập trung và kỹ năng giải quyết vấn đề  - Ảnh 1.

Phương tiện di chuyển

- Địa chỉ: Số 58, đường Tam Đa, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

- Mình đi theo chỉ dẫn trên google map và đi đến nơi mất cỡ 45 phút không quá xa trung tâm thành phố. Mỗi khúc quẹo đều có biển chỉ dẫn của Vietgangz, mọi người lưu ý không nhầm lẫn giữa Vietgangz Horse Club và Vietgangz Glamping).

- Mọi người có thể đi bằng xe máy hay ô tô đều được, có bé nhỏ thì vẫn nên là ô tô vì đường vào có một khúc lầy dễ ngập vào mùa mưa.

Giá vé

- Đây là khu cắm trại, trường dạy cưỡi ngựa và có một vườn thú nhỏ.

- Tham quan xung quanh khuôn viên: 99.000 đồng/ người lớn, 66.000 đồng/ trẻ em (dưới 1m2).

- Trải nghiệm cưỡi ngựa: 299.000 đồng/bé (20 phút) và 690.000 đồng/người lớn (40 phút) (giá cuối tuần). Ở đây có khoá học cưỡi ngựa chuyên nghiệp nữa nhưng mà dù học chuyên nghiệp hay để cưỡi trải nghiệm thì lúc nào cũng luôn có người hướng dẫn theo kèm 1:1 nên mẹ thấy khá yên tâm.

- BBQ tối: 299.000 đồng/người có lẩu và nướng được chuẩn bị sẵn.

Chơi gì ở đây?

- Trải nghiệm cưỡi ngựa:

Các bạn nhỏ được trang bị mũ và áo bảo hộ ngầu lắm nhé. Mấy bạn ngựa hơi to với các bé, nhưng rất hiền và dễ thương, có chú bảo hộ đi bên cạnh nữa, siêu an toàn cho mấy bé.

Sunny thì cưỡi bạn Moon màu trắng, đây là lần thứ 2 nàng ý leo lên lưng ngựa rồi, không còn rụt rè như lần trước nữa, nàng ý thích thú lắm.

Moony cưỡi bạn Sugar màu nâu, và đây là lần đầu tiên của chàng, thấy con ngựa to, bạn ý cũng hơi rén, mẹ nhìn còn sợ mà. Chân bạn ấy không với tới bàn để chân nên có vẻ hơi chênh vênh, ấy vậy mà cũng thích lắm, đi 1 hồi còn bảo bố cho ngựa phi nhanh hơn đi. 

- Cho ngựa ăn:

Mấy chú hướng dẫn là phải xòe lòng bàn tay ra nè, chứ cầm cà rốt thẳng mà đưa vào mồm ngựa thì thế nào cũng bị cắn đó. Nhưng Sunny Moony cũng có vẻ ái ngại với nhiệm vụ này, Sunny còn dám cho bạn ngựa ăn, chứ Moony thì thua rồi.

- Mini zoo:

ở đây có bạn gà Tây, chó, mèo, vịt, ngỗng, heo con được thả rông, chỉ mỗi bạn ngựa phải ở trong chuồng, còn có mấy bạn chuột nhỏ nữa, là 1 trải nghiệm cho lũ trẻ thành phố phân biệt được một số con vật đồng quê.

- Camping, nướng BBQ, ngắm hoàng hôn phù hợp với nhóm bạn hoặc gia đình muốn cùng nhau tận hưởng mấy ngày nghỉ: Khoản này thì gia đình mình chưa thưởng thức, mình đến vào giữa trưa, nắng quá nên tham gia mấy hoạt động trên xong thì tụi nhỏ mệt rồi. Lần sau chắc chắn sẽ trải nghiệm tiếp.

Đánh giá khách quan

- Các gia đình nên đưa con đến chơi trước 10h sáng hoặc sau 3h chiều, chơi đến tối, ăn BBQ ngắm hoàng hôn rồi về, mình nghĩ khung cảnh buổi tối chắc sẽ chill lắm.

- Thích hợp cho gia đình yêu động vật, thích dã ngoại đồng quê, thích chụp ảnh, không ngại buị bặm một tí.

- Mang thêm một chút đồ ăn của trẻ nhỏ như snack, bánh, sữa... vì ở đây chỉ có BBQ mà phải đặt trước nhé.

2 em bé lần đầu tham gia trải nghiệm cưỡi ngựa, học cách kiểm soát nỗi sợ và rèn luyện sự tập trung - Ảnh 6.

- Trang phục quần áo thoải mái (không mặc váy nếu muốn cưỡi ngựa), ở đây bùn đất nhiều, lũ nhỏ chơi một hồi là lấm lem hết, vậy nên ba mẹ mang phòng 1 - 2 bộ cho con nhé.

- Vì là farm nên không tránh khỏi mấy con côn trùng nhỏ, muỗi... bố mẹ mang theo xịt muỗi nhé.

"2 bé rất thích chuyến đi lần này, mình cho bé đi chơi cưỡi ngựa để bé thấy ngồi trên lưng ngựa khá chông chênh, nhưng mình luôn phải giữ thẳng tư thế, mình có nói bé cuộc sống cũng vậy, phải học cách cân bằng giống như ngồi trên lưng ngựa. Bé hỏi thế là sao? mẹ lại giải thích thì cuộc sống của bé có học tập, có gia đình, có bạn bè, có vui chơi... thì mình phải san sẻ sắp xếp thời gian hợp lý. Nói chung qua mỗi trải nghiệm sẽ là 1 bài học rút ra cho con. 

Sau lần này, mình thấy Sunny và Moony khá thích cưỡi ngựa nên chắc lớn xíu rồi mẹ cho bé học ở đây luôn. Mình thấy học cưỡi ngựa có thể giúp bé kiểm soát sự sợ hãi và rèn luyện sự tập trung, thăng bằng, cũng như đây là một bộ môn để bé rèn luyện thể lực sau một tuần học tập trên trường khá hợp lý. Với gia đình mình, thì trải nghiệm này rất xứng đáng nhé, các gia đình hãy thử 1 lần xem!", chị Linh tâm sự.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM