Trẻ em nô đùa dưới làn nước mát tại hồ nước ngàn năm tuổi trong ngày hè oi bức

(Tổ Quốc) - Khuôn viên hồ Long Trì phía trước khu di tích chùa Thầy (Hà Nội) là bể bơi khổng lồ cho nhiều bạn nhỏ có thể thỏa sức bơi lội sau chiều hè oi bức.
Trẻ em nô đùa dưới làn nước mát tại hồ nước ngàn năm tuổi trong ngày hè oi bức - Ảnh 1.

Năm học kéo dài thêm sau đợt nghỉ dịch Covid-19, sau những buổi đi học trên lớp hay ngày nghỉ cuối tuần thì trẻ em ở làng Đa Phúc, Thuỵ Khuê thuộc xã Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) lại được các ông bà, bố mẹ đưa ra hồ Long Trì, trước cửa chùa Thầy để tắm mát.

Hồ có từ thời nhà Lý. Trước đây, người dân từng trồng sen trong hồ nhưng đến nay đã bỏ để mọi người có thể đến tắm mát.

Trẻ em nô đùa dưới làn nước mát tại hồ nước ngàn năm tuổi trong ngày hè oi bức - Ảnh 3.

Đã từ lâu, có quy định tất cả nước thải của các hộ dân sống xung quanh hồ đều không được đổ vào hồ. Nước trong hồ chủ yếu là nước mưa và nước tự nhiên nên rất sạch.

Hồ bơi ở đây không quá sâu, ý thức người bơi tốt, các bậc phụ huy cũng sắm áo phao đầy đủ cho các con nên chưa từng xảy ra tai nạn nào ở đây.

Trẻ em nô đùa dưới làn nước mát tại hồ nước ngàn năm tuổi trong ngày hè oi bức - Ảnh 5.

Trẻ em thường bơi gần bờ và xung quanh nhà nổi giữa hồ, ở khu thủy đình - nơi múa rối nước vào mùa lễ hội.

Các bậc phụ huynh rất thích cho con em ra đây bơi hoặc tập bơi để sau giờ học căng thẳng, lũ trẻ không vùi đầu vào tivi hoặc điện tử.

Trẻ em nô đùa dưới làn nước mát tại hồ nước ngàn năm tuổi trong ngày hè oi bức - Ảnh 7.

Buổi chiều tà, khá nhiều phụ huynh ra đây cho con mình tập bơi hoặc ngồi nghỉ ngơi trên bờ theo dõi chúng

Nhiều em được trang bị áo phao để bơi hoặc mang can nước để làm phao.

Phương Thảo

Tin mới