Trung thu kết nối trái tim: Nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ dũng cảm

Nhật Vũ | 27-09-2023 - 17:09 PM

(Tổ Quốc) - Không chỉ tổ chức các tiết mục đặc sắc dành tặng cho các bé bệnh nhân, 150 suất quà cũng được trao tận tay các cháu bé bị ung thư nhân dịp trung thu

Mỗi năm, Tết Trung Thu luôn là một dịp đặc biệt đối với các em nhỏ trên khắp cả nước. Mùa trăng rằm đánh dấu sự hứng thú của trẻ thơ với những chiếc lồng đèn đầy màu sắc, những trò chơi vui nhộn, và món bánh dẻo thơm ngon. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các em đều có cơ hội trải qua một Tết Trung Thu trọn vẹn. Có những em không may mắn khi mắc những căn bệnh hiểm nghèo, phải sống phải gắn bó với những chai truyền, mũi tiêm, hay các lần trị xạ. Và vì những hạn chế này, các em thường không thể tham gia vào niềm vui của ngày hội này như các bạn cùng trang lứa.

Biết được những nỗi buồn và khó khăn mà các em nhỏ đang phải trải qua, một quán cơm đặc biệt tại Hà Nội, mang tên "Nụ Cười Shinbi," đã quyết định tổ chức một bữa tiệc đầy ý nghĩa mang tên "Nụ Cười Đoàn Viên." 

Những bệnh nhân ung thư nhí đến tham gia chương trình

Sự kiện này dành riêng cho tất cả các bệnh nhi, đặc biệt là những em bệnh nhân ung thư quái ác. Đây là cơ hội để các em tham gia vào những hoạt động truyền thống của lễ hội Trung Thu, như rước đèn, phá cỗ, và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình.

Sáng lập chương trình "Nụ Cười Đoàn Viên" là vợ chồng anh chị Võ Tiên Lâm (45 tuổi) và chị Nguyễn Trà My (37 tuổi), người hiện đang sinh sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Họ cùng với khoảng 40 tình nguyện viên đã tự nguyện tham gia vào dự án này. Quán cơm "Nụ Cười Shinbi" chủ yếu phục vụ cho các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K3 Tân Triều và những người thân đi chăm sóc người thân của họ.

Những món ăn yêu thích của những đứa nhỏ được chuẩn bị sẵn sàng

Anh Lâm chia sẻ về chương trình này: "Chúng tôi phối hợp với Viện Huyết học và các viện Nhi khác để tổ chức sự kiện này, với thông điệp mang Tết Trung Thu đến với những trẻ em ung thư, để khích lệ, động viên tinh thần các em bệnh nhân, giúp họ tự tin hơn vào bản thân và có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Đồng thời, chương trình còn thể hiện truyền thống tương thân tương ái và lòng yêu thương như thương thân của dân tộc ta từ bao đời nay".

Vào lúc 17 giờ, ba chiếc xe buýt chở 150 em nhỏ bị mắc bệnh ung thư đã đến tận cổng của sự kiện. Những đứa trẻ này có thể còn phải ngồi trên xe lăn, và một số trẻ thậm chí còn đang tiếp tục việc truyền dịch từ bộ trang thiết bị y tế. Tuy những gì đã trải qua, những đôi mắt của các em tỏa sáng với sự phấn khích, dường như đã quên mệt mỏi sau một ngày dài điều trị.

Để đảm bảo rằng những cháu bé không phải cảm thấy đói và mệt mỏi, một tiệc buffet nhẹ đã được sắp đặt sẵn ở ngoài sân khấu. Các em và các phụ huynh đứng xếp hàng lấy đồ ăn thoải mái. Sau bữa ăn, các tình nguyện viên đã dẫn các em vào sân khấu, nơi những tiết mục vui nhộn và hào hứng đã chờ đợi.

Những tiết mục đặc sắc giúp các em quên hết đi đau đớn mắc phải

Theo một phụ huynh đã đưa con mình đến tham dự sự kiện thì chương trình đã giúp những đứa trẻ quên đi hết mệt nhọc trong những ngày điều trị, "Dù cháu vừa mới tiêm và truyền xong và vẫn còn đau, nhưng cháu cứ đòi đi cùng mẹ đến tham gia cùng các bạn. Cháu nói vui quá, đã lâu rồi cháu không được vui như vậy. Những chương trình có ý nghĩa như này không chỉ giúp tôi mà còn giúp con đỡ buồn và mệt mỏi, và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn".

Những phần quà dành cho các bé

Với Anh Lâm, chị My và các tình nguyện viên, niềm hạnh phúc thực sự đến từ việc thấy những nụ cười rạng ngời của các em nhỏ và những lời cảm ơn từ các phụ huynh. Mặc dù chương trình chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó đủ để khiến các em thấy hạnh phúc hơn, tự tin hơn và có tinh thần mạnh mẽ hơn để vượt qua bệnh tật. Những tinh thần lạc quan này giúp các em vượt qua cả chính mình.

Chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó, khi các em đã khỏi bệnh, họ sẽ được về ngôi nhà nhỏ của mình, tham gia vào những trò chơi trung thu, nhìn thấy các chú Lân ông Địa đầy màu sắc và những hồi trống vui nhộn. Và hơn hết, họ sẽ được rước đèn dưới ánh trăng rằm, bên cạnh những người bạn trang lứa.