Xúc động người phụ nữ đi giúp việc nhà để gom tiền viện phí cho chồng, 40 năm chăm con riêng không lời than vãn

Văn Tiên | 28-11-2023 - 09:25 AM

(Tổ Quốc) - Đã hơn 10 năm kể từ ngày ông Hiếu mất sức lao động, đôi tai không còn nghe thấy gì, bà Phượng vẫn miệt mài đi giúp việc nhà, gồng gánh mọi việc, kể cả chăm sóc cho đứa con riêng tâm thần của chồng. Cuộc sống vất vả nhưng bà Phượng chưa một lời nặng nhẹ, chỉ mong được sống bên ông Hiếu đến cuối đời.

40 năm nên duyên vợ chồng

Ngồi trước cửa khoa Ngoại Chấn thương, BV Lê Văn Thịnh (TP. Thủ Đức), bà Phạm Thị Phượng (64 tuổi) chờ đến giờ để vào chăm sóc cho chồng. 2 tuần nay, sau khi té gãy xương đùi, ông Trần Trung Hiếu (79 tuổi) phải nằm viện để phẫu thuật thay khớp nhân tạo, bà Phượng lại tất bật ngược xuôi để kiếm tiền, lo viện phí, thuốc men cho chồng.

Đưa đôi tay chậm rãi đỡ chồng ngồi dậy, bà Phượng cho biết sau khi ông Hiếu té gãy chân từ năm 2005, ông đã không còn sức lao động, chỉ có thể quanh quẩn ở nhà, mọi sinh hoạt hằng ngày đều dựa vào những đồng lương từ công việc tạp vụ của bà Phượng. Sau khi nghỉ hưu, để chạy lo cơm ngày 3 bữa, bà Phượng vẫn xin đi phụ giúp việc nhà, cuộc sống cứ thế trôi qua trong cảnh chật vật.

Câu chuyện xúc động về người vợ đi giúp việc nhà để gom tiền đóng viện phí, ngày ngày chăm chồng 79 tuổi bị tai nạn - Ảnh 1.

Bà Phượng vừa phải đi giúp việc nhà, vừa phải chạy ra vào bệnh viện để chăm sóc cho ông Hiếu

"Ổng ở nhà thì tự té dẫn đến gãy xương đùi, bà mới đưa vào viện để điều trị. Bác sĩ nói phải thay khớp háng, chi phí đến 40 triệu, mỗi lần ổng bệnh là bà sợ lắm, tiền bạc thì không có, lo cái ăn đã khó, lấy đâu ra mà đóng viện phí", bà Phượng buồn bã nói.

Theo bà Phượng, sau khi người vợ cũ của ông Hiếu mất đi, vì thương cảnh gà trống nuôi đứa con gái nhỏ tâm thần nên bà Phượng quyết định dọn về sống chung. Dù cuộc sống rất vất vả nhưng vì thương chồng, thương đứa con gái khờ khạo sớm mất mẹ nên bà Phượng hết mực yêu thương, chăm sóc.

"Trước kia bà đi làm tạp vụ ở bệnh viện rồi về hưu, còn ông thì mất sức lao động đã hơn 10 năm rồi, có làm được gì đâu. Hai vợ chồng già sống nhờ vào 3 triệu tiền lương hưu và 1.6 triệu trợ cấp xã hội từ ông và người con gái tâm thần. Vì thiếu trước hụt sau nên bà mới đi dọn dẹp nhà thuê, mỗi tháng được 2.5 triệu nữa, gói ghém lo cho gia đình. Ai ngờ giờ ổng bệnh phải nằm viện phẫu thuật, bà không biết tính sao nữa…", bà Phượng nghẹn lời.

Mong có đủ tiền đóng viện phí cho chồng

Từ ngày ông Hiếu bị tái gãy xương đùi, phải phẫu thuật để thay khớp háng nhân tạo, bà Phượng vừa phải đi giúp việc nhà, vừa chạy ra vào bệnh viện để chăm sóc cho chồng.

Cuộc sống gia đình bà Phượng rơi vào bế tắc khi chẳng biết xoay xở số tiền 40 triệu để lo viện phí cho ông Hiếu

Dù được bác sĩ thông báo chi phí phẫu thuật, thuốc men sau khi trừ bảo hiểm dao động khoảng 40 triệu đồng nhưng chạy vạy ngược xuôi, bà Phượng chỉ mượn được 7 triệu để đóng tạm ứng. Số tiền còn lại, bà chẳng biết cách nào để xoay xở.

"Giờ bệnh viện kêu đóng nữa bà không biết mượn ai, bà chỉ biết làm đơn gửi lên phường, bệnh viện xin cứu giúp. Bà mong có tiền để đóng viện phí, ổng khỏe mạnh mà xuất viện về nhà, bà lại đi giúp việc nhà lo cơm nước cho ổng", bà Phượng tâm sự.

Theo bà Phượng, dù bản thân mắc bệnh tiểu đường, tim mạch nhưng vì nghĩ mình vẫn còn khỏe mạnh so với ông Hiếu nên mọi việc trong nhà, bà Phượng đều gồng gánh.

Ngồi trên giường bệnh, chốc chốc ông Hiếu đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn bà Phượng. Dù bản thân chưa thể đi lại bình thường, cả 2 tai đều không còn nghe thấy nhưng ông Hiếu cảm nhận được sự vất vả, khổ cực mà mấy năm qua vợ mình phải chịu đựng.

"Ông thương bà nhiều lắm", ông Hiếu nghẹn lời nhìn về phía bà Phượng, chua xót.

Câu chuyện xúc động về người vợ đi giúp việc nhà để gom tiền đóng viện phí, ngày ngày chăm chồng 79 tuổi bị tai nạn - Ảnh 3.

Bà Phượng chua xót khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, chỉ mong có đủ tiền để đóng viện phí cho ông Hiếu

Nghe chồng nói vậy, bà Phượng rớm nước mắt: "Nhiều lúc bà thấy khổ lắm nhưng thương chồng, thương con phải ráng gồng gánh, lo cho gia đình, đến lúc nào sức khỏe không còn nữa thì ra đi".

Chia sẻ về tình trạng bệnh tình của ông Hiếu, BS.CK1 Đinh Văn Tiến – Khoa Ngoại Chấn thương, BV Lê Văn Thịnh cho biết sau khi tiến hành phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo, hiện ông Hiếu có thể tập dần các động tác vận động nhẹ. Tuy nhiên, bệnh nhân có nhiều bệnh lý đi kèm như suy thận mạn giai đoạn 3B, cao huyết áp nên cần điều trị nội khoa khoảng 1 tuần mới được xuất viện.

Câu chuyện xúc động về người vợ đi giúp việc nhà để gom tiền đóng viện phí, ngày ngày chăm chồng 79 tuổi bị tai nạn - Ảnh 4.

BS.CK1 Đinh Văn Tiến cho biết sau khi thay khớp háng nhân tạo, sức khỏe của ông Hiếu đang phục hồi tốt

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngọ Văn Minh – Phòng Công tác xã hội, BV Lê Văn Thịnh cho biết sau khi tiếp nhận đơn đề xuất của khoa và đơn xin hỗ trợ từ phía gia đình, phòng CTXH đã tiến hành xác minh, tìm hiểu.

"Qua thông tin từ chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình ông Hiếu rất khó khăn khi sống dựa vào tiền lương hưu của bà Phượng và tiền trợ cấp xã hội. Với tình cảnh hiện tại thì 40-50 triệu tiền viện phí vô cùng lớn, gia đình chỉ mới vay mượn để đóng tạm ứng được 7 triệu. Chúng tôi cũng hi vọng quý mạnh thường quân gần xa có thể quan tâm, hỗ trợ để giúp đỡ gia đình ông Hiếu vượt qua khó khăn", ông Ngọ Văn Minh nói.

Để có thể hỗ trợ ông Hiếu tiếp tục điều trị bệnh, mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại bà Phượng: 0773801576.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng ACB: 37699307.

Chủ tài khoản: Phạm Thị Phượng, chi nhánh TP.HCM.

Để biết thêm chi tiết, xác minh hoàn cảnh gia đình bệnh nhân, quý độc giả liên hệ số điện thoại ông Ngọ Văn Minh – Phòng Công tác xã hội, BV Lê Văn Thịnh: 0948683679.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM