3 chị em ngoài 80 tuổi mới gặp lại nhau sau gần 70 năm chia xa

Lam Giang | 09-02-2023 - 10:57 AM

(Tổ Quốc) - Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Nhiễu mong được gặp lại anh em, ruột thịt, để sau này khi nhắm mắt xuôi tay cũng không còn tiếc nuối điều gì.

Chạy bom đạn rồi lạc mất gia đình

Bà Nguyễn Thị Nhiễu (81 tuổi, hiện sống ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) ly tán gia đình từ năm 1955, tính đến nay đã 68 năm rồi. 

Ngày ấy, bà Nhiễu chạy bom đạn cùng mấy đứa trẻ trong xóm, lên một chiếc tàu lửa. Rồi tàu chạy, thế là bà lạc nhà. Đến sân ga, vài đứa trẻ đi cùng bà chạy ngược trở lại, còn bà Nhiễu ở lại, được người ta thuê rửa bát. Hàng ngày, họ cho bà cơm ăn, ngủ ngoài mái hiên. 

3 chị em ngoài 80 tuổi mới gặp lại nhau sau gần 70 năm chia xa  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Nhiễu (81 tuổi), thất lạc gia đình từ năm 1955.

3 chị em ngoài 80 tuổi mới gặp lại nhau sau gần 70 năm chia xa  - Ảnh 2.

Bà Nhiễu và người con gái duy nhất.

Rửa bát ở sân ga được một thời gian, bà Nhiễu may mắn gặp đôi vợ chồng tốt bụng, đưa về trông coi nhà cửa. Năm 25 tuổi, gặp người đàn ông khiến bản thân cảm thấy tin tưởng, bà Nhiễu kết hôn và theo chồng về Tiền Giang sinh sống cho đến tận bây giờ. 

Vợ chồng bà Nhiễu có một người con gái duy nhất tên là Nguyễn Thị Kim Sa. Nhắc đến câu chuyện của mẹ, chị Sa xúc động vô cùng. Chị rất mong mẹ tìm được cội nguồn, gặp lại anh, chị em. Bản thân chị cũng muốn biết về họ hàng bên ngoại của mình. Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Nhiễu bảo bà mong được gặp lại anh em, sum họp với nhau, sau này có chết đi cũng mát lòng, không còn nghĩ ngợi, luyến tiếc gì nữa.

3 chị em ngoài 80 tuổi mới gặp lại nhau sau gần 70 năm chia xa  - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Năm (89 tuổi), chị gái của bà Nhiễu.

3 chị em ngoài 80 tuổi mới gặp lại nhau sau gần 70 năm chia xa  - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Điểu (gần 80 tuổi), em gái của bà Nhiễu bao năm qua vẫn đau đáu nghĩ về chị.

3 chị em ngoài 80 tuổi nức nở ngày đoàn tụ 

Lạc nhà năm ấy khi đã 13 tuổi, bà Nhiễu kể tên rành rạch được 10 anh chị em trong nhà. Gia đình bà sống ở gần một con sông, đi qua một đoạn thì có nhà ga. Gần nhà bà có lò đường mía và ba của bà làm việc ở lò đường mía này. Tuy nhiên, vì chỉ nhớ quê mình ở Quảng Ngãi chứ không nhớ thêm được địa danh nào nữa nên bao năm qua, dù muốn nhưng bà Nhiễu cũng chẳng biết đi tìm ở đâu. 

Nay biết đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, con cháu đã giúp bà gửi thư về để đăng ký tìm kiếm thân nhân. 

Từ những thông tin mà bà Nhiễu cung cấp, đội tìm kiếm đã giúp bà Nhiễu hiện thực hóa ước mong được gặp anh em ruột thịt. Điều mà bà từng nghĩ rằng không thể. Quê gốc của bà ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. 

3 chị em bà Nhiễu mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau sau 68 năm đằng đẵng xa cách. 

68 năm chia xa, bố mẹ của bà đã khuất núi, anh em người cũng bị thất lạc, người đã qua đời, chỉ còn lại 2 người là bà Nguyễn Thị Thao (89 tuổi), chị gái thứ 5 của bà Nhiễu hiện đang sống ở quê nhà và bà Nguyễn Thị Điểu (gần 80 tuổi), em gái thứ 9 của bà Nhiễu, hiện đang sống ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Bao năm qua, mấy chị em vẫn đau đáu nỗi niềm về bà Nhiễu, không biết người chị/em gái của mình còn sống hay đã mất, lưu lạc nơi đâu. 

Thật kỳ diệu, vậy là sau gần 70 năm ly tán, bà năm Thao, bà Tám Nhiễu và Chín Điểu đã được gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc và sự xúc động nghẹn ngào. 

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly