Án mạng ở quận 7: Kinh hãi cảnh nghi phạm lạnh lùng vứt đầu nạn nhân lăn lóc ra hẻm rồi lững thững đi bộ về

(Tổ Quốc) - Sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm cầm phần đầu vứt ra hẻm rồi đi về nhà mình khóa cửa cố thủ.

Vụ việc Trần Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng) dùng kiếm cắt lìa đầu một người đàn ông tại quận 7 đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Liên quan đến vụ việc, mới đây MXH xuất hiện đoạn clip chia sẻ lại khoảnh khắc nghi phạm ném phần thi thể nạn nhân ra đường.

Cận cảnh nghi phạm ném đầu người đàn ông quận 7 ra đường sau khi sát hại

Theo đoạn clip đăng tải, sau khi phân xác nạn nhân, nghi phạm cầm theo phần đầu đi ra khỏi nhà rồi ném ngay trước cửa. Điều đáng nói toàn bộ quá trình nghi phạm không hề tỏ ra sợ hãi, hoảng sợ mà vẫn ung dung đi về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Trong khi đó, những người dân xung quanh sau khi nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy đến xem xét. Tuy nhiên khi thấy nghi phạm phân xác và ném phần thi thể ra đường, ai nấy đều không khỏi hoảng sợ và không dám nhìn.

Kinh hoàng: Cận cảnh hung thủ

Người dân xung quanh "sốc" trước hành động của Trần Huy. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan vụ việc, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với Trần Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận 7) để làm rõ hành vi dùng kiếm chém lìa đầu anh V. (SN 1977, ngụ quận 7) vào chiều 26/9.

Tại Cơ quan điều tra, Huy khai nhận là hàng xóm của ông V., trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại ông V. Bản thân Huy hiện đang rất hoang mang và chưa trấn tĩnh vì hành động của mình.

Trước đó, chiều 26/9, người dân nghe tiếng la hét từ căn nhà ở hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn. Khi đến xem, mọi người tá hoả phát hiện thi thể 1 người đàn ông không còn nguyên vẹn nằm gần khu vực chuồng gà. Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng.

Án mạng ở quận 7: Kinh hãi cảnh nghi phạm lạnh lùng vứt đầu nạn nhân lăn lóc ra hẻm rồi lững thững đi bộ về - Ảnh 3.

Hiện trường xảy ra vụ án kinh hoàng. Ảnh cắt từ clip.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, VKSND có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc. Nghi can sau đó bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở phục vụ quá trình điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 26/9, Huy và anh V. nói chuyện tại căn nhà của Huy ở con hẻm đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Sau 1 lúc, Huy và anh V. mâu thuẫn nên cự cãi và xông vào đánh nhau.

Trong lúc bực tức, Huy dùng cây kiếm dài gần 40cm chém vào cổ anh V. dẫn tới đứt lìa phần đầu anh này. Sau đó, Huy mang phần đầu vứt ra phía trước căn nhà của mình rồi quay lại nhà khoá cửa. Người dân phát hiện nên đã báo công an.

Án mạng ở quận 7: Kinh hãi cảnh nghi phạm lạnh lùng vứt đầu nạn nhân lăn lóc ra hẻm rồi lững thững đi bộ về - Ảnh 4.

Nghi phạm tại cơ quan công an

Công an có mặt khuyên can Huy buông bỏ kiếm đầu thú nhưng Huy có biểu hiện tinh thần không bình thường và không chịu mở cửa. Hơn 1 giờ sau, Huy mở cửa và bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc.

 Qua xét nghiệm nhanh, đối tượng này âm tính với ma túy và SARS-CoV-2.

Được biết cách đây không lâu, mẹ đối tượng Huy đã nhiễm Covid-19 và qua đời. Trong quá trình chăm sóc mẹ, nghi phạm cũng bị nhiễm, tự cách ly tại nhà và vượt qua được. Đối tượng này cũng đã ly dị vợ.

Theo người dân khu vực, nghi phạm không phải người địa phương. Anh ta chuyển về thuê trọ tại con hẻm này khoảng 2 năm nay. Người này thường kín tiếng trong suốt thời gian ở đây.

Về phần nạn nhân, được biết nạn nhân bị chém lìa đầu khoảng 45 tuổi, người này hiện đang thuê trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con. Đồng thời, anh cũng thuê một nơi để nuôi gà cách đó vài trăm mét.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HẠ VŨ

Tin mới