Bán kết lượt đi AFF Cup 2022: Bất ngờ đến từ 2 đội nhì bảng

Domino | 08-01-2023 - 08:05 AM

(Tổ Quốc) - 2 đội nhì bảng Indonesia và Malaysia đã có màn trình diễn ấn tượng ở loạt trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2022.

Bất ngờ đến từ 2 đội nhì bảng

Đón tiếp tuyển Việt Nam, Indonesia đã thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 4 hậu vệ vốn quen thuộc ở vòng bảng sang thành 5 hậu vệ. Trong hệ thống này, Jordi Amat – cầu thủ từng thi đấu tại Premier League cho CLB Swansea – vừa đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự, vừa sẵn sàng tung ra những đường chuyền dài hiểm hóc.

Cách chơi của Indonesia đã khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Hàng công hiếm khi tiếp cận được khung thành đối phương. Những tình huống phối hợp bị bắt bài từ sớm, trong khi các nỗ lực đột phá cá nhân cũng không hiệu quả. Suốt 90 phút, tuyển Việt Nam chỉ có 1 lần dứt điểm trúng đích và không gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2022: Bất ngờ đến từ 2 đội nhì bảng - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước Indonesia.

Ở chiều ngược lại, Indonesia đã có 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt trong khoảng 15 phút cuối hiệp một chỉ với những đường bóng đơn giản. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm mới giúp tuyển Việt Nam tránh được bàn thua.

Phải đến khi HLV Park Hang-seo đưa ra những sự điều chỉnh, "Những chiến binh Sao vàng" mới hạn chế được các ngòi nổ bên phía đối phương và giữ vững tỉ số 0-0 đến hết 90 phút.

Cặp đấu còn lại, Thái Lan thậm chí còn phải nhận thất bại 0-1 trước Malaysia. Trái với dự đoán về một thế trận dồn dập, các cầu thủ Malaysia đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ từ những sai lầm của đối phương và thành công. Nếu như may mắn hơn, đội chủ nhà thậm chí đã có thể thắng với cách biệt nhiều hơn 1 bàn.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2022: Bất ngờ đến từ 2 đội nhì bảng - Ảnh 2.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Thái Lan.

So với tuyển Việt Nam, hàng công của Thái Lan có nhiều không gian để phối hợp hơn và tạo ra tương đối nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng Voi chiến lại dứt điểm quá tệ và cuối cùng để thua bởi một tình huống tưởng chừng không có gì đáng lo ngại.

Cũng phải nói thêm rằng, bên cạnh lối chơi hợp lý, cả Indonesia và Malaysia đều có điểm tựa sân nhà cùng quãng thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau vòng bảng nhiều hơn đối thủ.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Đặng Văn Lâm sánh vai cùng Faisal Halim

Trong một ngày mà các đồng đội thi đấu không đúng phong độ và mắc nhiều sai sót, Đặng Văn Lâm đã toả sáng với 2 pha cản phá xuất thần. Ở cả 2 pha bóng này, thủ thành 29 tuổi đều cho thấy khả năng đọc tình huống tốt bên cạnh phản xạ cực nhanh.

Về mặt cá nhân, Đặng Văn Lâm đã phá kỷ lục "Thủ môn có số phút giữ sạch lưới liên tục tại AFF Cup dài nhất" với tổng cộng 450 phút không phải nhận bàn thua nào ở giải đấu năm nay.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2022: Bất ngờ đến từ 2 đội nhì bảng - Ảnh 3.

Dưới sức ép của "chảo lửa" Gelora Bung Karno, nếu bị dẫn trước, mọi thứ sẽ khó khăn gấp bội đối với tuyển Việt Nam. Nguy cơ để thua thêm là không hề nhỏ khi Indonesia có được đà tâm lý tốt. Còn nhớ tại bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam cũng từng trải qua những phút lúng túng sau khi bị Thái Lan mở tỉ số và hệ quả là bàn thua thứ hai đến chỉ sau 10 phút.

2 khoảnh khắc tuyệt vời của Đặng Văn Lâm đã giúp cho tuyển Việt Nam đứng vững trước Indonesia và giúp HLV Park Hang-seo có nhiều phương án tính toán hơn cho trận lượt về.

Trận đấu còn lại, Faisal Halim xứng đáng với những lời ngợi khen sau bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan. Chân sút cao 1m60 đã di chuyển khôn ngoan để đón bóng từ đường chuyền của đồng đội và dứt điểm rất nhanh để đánh bại thủ môn đối phương.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2022: Bất ngờ đến từ 2 đội nhì bảng - Ảnh 4.

Faisal Halim đã ghi được 4 bàn tại AFF Cup 2022.

Faisal Halim còn có 1 đường chuyền tinh tế tạo cơ hội cho Quentin Cheng băng xuống đối mặt thủ môn Thái Lan. Rất tiếc là Quentin Cheng lại dứt điểm quá thiếu chính xác, bỏ lỡ một thời cơ rõ ràng.

Trong cuộc đua Vua phá lưới, Faisal Halim đã sở hữu 4 bàn thắng, thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu Dangda xuống còn 1 bàn. Nếu tiếp tục duy trì phong độ làm bàn, tiền đạo 25 tuổi hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ Malaysia thứ tư trong lịch sử đoạt Chiếc giày vàng AFF Cup.