Biệt thự rộng 400m2, sân và bên hông nhà trồng đủ loại cây khiến chủ nhân nghĩ đang sống trong rừng

Huyền Trang | 05-08-2023 - 00:00 AM

(Tổ Quốc) - Với những chia sẻ về cuộc sống ở ngoại ô, cặp vợ chồng trẻ đang có 142 nghìn lượt theo dõi.

“Tôi đã nói từ ghen tị với bạn quá nhiều rồi”, “Thực sự là cuộc sống trong mơ”, “Cuộc sống của bạn, ước mơ của tôi”, “Đây là ngôi nhà trong tưởng tượng của tôi”,... là những bình luận phía dưới những bài đăng chia sẻ về cuộc sống trong biệt thự 400m2 của Fei Mei (31 tuổi, Vân Nam - Trung Quốc). 

Chuyển nhà ra ngoại ô, dậy từ 5h sáng để đi làm nhưng được sống cuộc đời trong mơ - Ảnh 1.

Vợ chồng Fei Mei

Fei Mei là một người dẫn chương trình truyền hình ở đài địa phương, đồng thời cũng là blogger về nhà cửa với 142 nghìn lượt theo dõi. Cuối năm 2021, vợ chồng Fei Mei chuyển đến sống căn biệt thự rộng 400m2 ở ngoại ô thành phố.

Căn nhà cách trung tâm thành phố khoảng 1 tiếng di chuyển bằng ô tô. Vì cả hai vợ chồng vẫn đi làm nên mỗi ngày phải dậy từ 5h sáng để đến văn phòng ở trong thành phố, tính tổng cộng sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ đi lại. 

Chuyển nhà ra ngoại ô, dậy từ 5h sáng để đi làm nhưng được sống cuộc đời trong mơ - Ảnh 2.

Bên ngoài căn biệt thự

Với tổng diện tích lớn, các khu vực trong căn biệt thự của nữ MC đều rộng rãi. Sân trước có bể bơi và bàn ăn ngoài trời, sân sau có vườn rau nhỏ. 

“Tôi đã cố gắng hết sức để sắp đặt ngôi nhà theo mong muốn. Tôi có thể đọc sách và uống nước ở bất kỳ đâu trong nhà. Tôi trồng những loại hoa mình yêu thích và nuôi một chú chó dễ thương. Tôi cũng mua một chiếc sofa êm ái cho phòng khách và ở trong căn nhà với những người yêu thương, dần dần biến ngôi nhà trống vắng thành tổ ấm” - Fei Mei viết về căn nhà của mình. 

Khoảng sân rộng phía trước biệt thự

Phòng khách ấm cúng

Chuyển nhà ra ngoại ô, dậy từ 5h sáng để đi làm nhưng được sống cuộc đời trong mơ - Ảnh 5.

Bếp rộng rãi

Trong căn biệt thự 400m2, khu vực ấn tượng nhất chính là phòng ngủ với ban công rộng lớn. Từ phòng ngủ nhìn ra bên ngoài là rặng cây và bầu trời trong trẻo, thỉnh thoảng có những chú sóc chạy vào ban công nên chẳng khác gì được ngủ giữa khu rừng nhỏ. 

Phòng ngủ của Fei Mei vào buổi sáng và tối

Chuyển nhà ra ngoại ô, dậy từ 5h sáng để đi làm nhưng được sống cuộc đời trong mơ - Ảnh 7.

Bốn mùa xuân hạ thu đông nhìn từ phòng ngủ của Fei Mei

Hiện tại, Fei Mei cực kỳ hài lòng với cuộc sống ở ngoại ô: “Nhiều người hỏi tôi cuộc sống như thế nào khi chuyển ra ngoại thành, tôi chỉ muốn nói rằng mỗi ngày mở ban công và hít thật sâu không khí trong lành là điều cực kỳ tuyệt vời. Tôi được ăn rau củ sạch, đọc sách và tập thể dục, giảm hầu hết các tương tác xã hội không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cuối ngày, hai vợ chồng cùng nhau ăn tối trong trong sân, ngắm nhìn khung cảnh dần chìm vào màn đêm”. 

Chuyển nhà ra ngoại ô, dậy từ 5h sáng để đi làm nhưng được sống cuộc đời trong mơ - Ảnh 8.

Khu vườn nhỏ

Chuyển nhà ra ngoại ô, dậy từ 5h sáng để đi làm nhưng được sống cuộc đời trong mơ - Ảnh 9.

Một số loại rau quả trong vườn

Hiện tại hai vợ chồng Fei Mei đã kết hôn được khoảng 5 năm và quyết định không có em bé. Cô nói: 

"Sau khi kết hôn, tôi có một người đồng hành trung thành, tôi trân quý anh và cùng chăm sóc nhau một cách chu đáo. Ở nhà chúng tôi có thể cãi nhau đến đỏ gay mặt, kết cục luôn là tôi không thừa nhận mình sai và anh là người xuống nước. Nhưng dù ai đúng ai sai, anh vẫn luôn cùng chung một chiến tuyến với tôi, ủng hộ mọi quyết định của tôi. Vậy là đủ.

Sau khi kết hôn, sự lãng mạn cũng không còn là bữa ăn kiểu Pháp với ánh nến trên du thuyền dưới hoàng hôn mà là anh ấy luôn mua một vài món ăn vặt trên đường về, không quên cầm theo một bó hoa. Với tôi bây giờ, đó chính là tình sâu nghĩa nặng”.

Được biết trước khi chuyển sang biệt thự 400m2, vợ chồng Fei Mei ở trong căn nhà nhỏ hơn, khoảng 90m2. Căn nhà này cũng ở ngoại ô và có khoảng sân rộng 30m2 được nhiều người yêu thích. Bởi lẽ mảnh sân nhỏ nhưng có những chậu hoa rực rỡ, có đàn cá bơi lội thong thả và có bàn nhỏ để ăn bánh uống trà. 

Khoảng sân trong căn nhà 90m2

“Tôi thấy hạnh phúc khi có một khoảng sân nhỏ. Buổi sáng thức dậy ra sân chăm hoa, pha trà, nhìn hai chú mèo béo nằm dài sưởi nắng, nhìn những cánh hoa trôi lờ lững trong ao cá. Có một góc lãng mạn tao nhã như vậy đủ để giữ được sự cân bằng với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia” - Fei Mei bày tỏ. Đây cũng là lý do mà dù có nhà mới to và rộng hơn, cặp đôi vẫn chọn ở cả hai căn nhà. 

Một số hình ảnh khác trong căn nhà 90m2 của cặp đôi

(Nguồn: Xiaohongshu)

 

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM