Ca sĩ Đoan Trường: Đặt bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ

Nguyễn Hương | 26-01-2023 - 15:52 PM

(Tổ Quốc) - "Tôi đã đón một cái Tết mồ côi đầu tiên trong đời mình. Mẹ không còn lì xì tôi được nữa nhưng tôi thì đã để 2 phong bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ", Đoan Trường tâm sự.

Tết vốn dĩ là dịp để đoàn viên, gia đình xum vầy nhưng với những người không còn mẹ, cha thì Tết lại là những ngày… khó vui nhất. Dù có thể sợ Tết nhưng mỗi người đều có cách để không phải trốn Tết trong chính ngôi nhà của mình.

Ca sĩ Đoan Trường: Đặt bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ

Ca sĩ Đoan Trường tâm sự, mọi năm, Đoan Trường đều chọn cách đi du lịch đúng dịp Tết để chạy trốn nỗi cô đơn nhưng năm nay, dù rất sợ nhưng cuối cùng, anh vẫn phải đón Tết.

"Tôi chẳng còn họ hàng nội ngoại để đi chúc Tết. Điều đau buồn nhất là mẹ đã không còn ở bên cạnh tôi như Tết năm trước. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón một cái Tết "mồ côi" đầu tiên trong đời mình. Tôi đã muốn trốn Tết bằng cách đi du lịch như mọi năm nhưng đến phút cuối phải hủy vì tôi cần làm tròn bổn phận người con trai trưởng trong nhà.

Mẹ không còn lì xì tôi được nữa nhưng tôi thì đã để 2 phong bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ", Đoan Trường kể.

Ca sĩ Đoan Trường: Đặt bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ - Ảnh 1.

Ca sĩ Đoan Trường và mẹ (ảnh trong bài do NVCC).

Nam ca sĩ kể thêm, hồi mẹ của anh còn sống, bà luôn yêu thích công việc bày biện bàn thờ gia tiên, mâm ngũ quả, mặc áo dài xưa thắp nén hương đầu tiên trong thời khắc giao thời. Tết năm nay, tất cả những công việc đó, anh đều phải thay mẹ làm.

"Tôi phải cố gắng làm thật tốt, thật đẹp với một tâm trạng vui vẻ nhất, thoải mái nhất vì tôi biết, mẹ đâu đó vẫn đang dõi theo mình như trang trí nhà cửa cho vui mắt, bớt hiu quạnh", anh nói thêm.

Từ 2 tuần trước Tết, Đoan Trường đã đặt dịch vụ cúng lễ, chuẩn bị cho 4 mâm cơm cúng ông Táo, tất niên và 2 mâm cúng tối giao thừa trong nhà cho ông bà, cha mẹ và ngoài sân cho Thành hoàng, Thổ địa. 

Anh bảo: "Tôi là đàn ông nên không biết nấu một mâm cơm cơm cúng theo đúng nghi lễ của Tết cổ truyền như thế nào. Do đó, tôi phải đặt dịch vụ và đặt sớm để không bị giá quá cao. 

 Còn trong 3 ngày Tết, tôi chỉ cần chế biến nhanh các thực phẩm để cúng như lạp xưởng, chả giò, canh khổ qua dồn thịt hoặc cá thác lác, bánh chưng, bánh tét, bì cuốn, gỏi ngót sen, nấu xong cúng bữa nào ăn hết bữa đó. Mẹ tôi luôn dặn cúng cơm ông bà không cần quá cầu kỳ. 

Trong bếp có thực phẩm gì thì nấu món đó, trước cúng sau ăn, giống như cả nhà cùng ăn như các năm trước. Bà luôn thích ăn món khoai tây chiên, bò lúc lắc, xà lách cà chua trộn dấm nên Mùng 1 tôi tự tay nấu cúng mẹ".

Ca sĩ Đoan Trường: Đặt bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ - Ảnh 2.

Đoan Trường tự tay nấu những món mẹ thích để cúng mẹ.

Đoan Trường cũng bộc bạch: "Tết nào còn cha mẹ thì Tết ấy vẫn còn tình yêu thương gia đình. Và dù, tự nhủ trong lòng đừng quá đau buồn để ba mẹ trên cao an tâm, nhưng trong cái không khí hương xuân ngập tràn trước ngõ, nhìn thấy nhà nhà sum vầy, những vòng tay yêu thương rộng mở, tôi lại chạnh lòng.

Chiều 30 cuối năm, ngồi nhìn hoàng hôn lấp ló bên ô cửa sổ, tôi bùi ngùi nhận ra đây là mùa xuân đầu tiên không có mẹ.

Khi mẹ mất rồi, tôi cay đắng nhận ra mẹ mình quá ít dịp được đi chơi đây đó, nhất là các dịp Tết. Cả đời mẹ chưa bao giờ được đi máy bay, cả đời mẹ, từ thời con gái đã tảo tần, luôn vất vả, tất bật lo cho chồng cho con thành đạt và hạnh phúc". 

Ca sĩ Đoan Trường: Đặt bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ - Ảnh 3.

Dù sợ tết nhưng Đoan Trường không trốn Tết.

Phi Thanh Vân: "Trên bàn thờ lúc nào cũng trưng những đồ bố mẹ thích"

Cựu siêu mẫu Phi Thanh Vân chia sẻ, hình ảnh mà chị nhớ nhất về bố mẹ trong mỗi dịp Tết là cảnh bố mẹ đi chọn từng chiếc lá, từng miếng thịt, từng cân gạo... gói bánh chưng. Mẹ của chị, không chỉ gói bánh chưng cho gia đình ăn Tết mà thường đem tặng cả bà con chòm xóm thân thiết cũng như đồng nghiệp trong cơ quan. 

Và cứ gần Tết là Phi Thanh Vân được mẹ dẫn đi cắt tóc ngang vai, mua quần áo mới. Khi cả gia đình chuyển vào TPHCM sinh sống, bố mẹ chị vẫn giữ truyền thống gói bánh chưng năm nào. 

"Mẹ tôi nổi tiếng gói bánh chưng đẹp và ngon, ai ăn cũng khen. Bố mẹ thờ cúng rất kỹ. Bố tôi là cựu chiến binh ở quận 10 nên vào ngày Tết, các cô chú bên hội cựu chiến binh tới nhà chơi đông lắm", Phi Thanh Vân kể.

"Từ khi bố mẹ mất, trên bàn thờ lúc nào cũng trưng những đồ mà bố mẹ thích. Trước khi mất, bố mẹ tôi dặn cúng chay nên Tết, tôi cúng chay toàn bộ", cựu siêu mẫu nói thêm. 

Ca sĩ Đoan Trường: Đặt bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ - Ảnh 4.

Bố mẹ Phi Thanh Vân lúc sinh thời.

Ca sĩ Đoan Trường: Đặt bao lì xì lên bàn thờ mừng tuổi ba mẹ - Ảnh 5.

Phi Thanh Vân và bố mẹ.

Chị cũng kể, vì lúc sinh thời, mẹ của chị rất thích nhẫn màu đỏ nên Phi Thanh Vân đã đặt riêng 1 chiếc nhẫn rubi màu đỏ để trên bàn thờ tặng mẹ.

"Tôi nghiên cứu khá nhiều về Phật pháp qua nhiều cuốn sách nổi tiếng như: Tử thư Tây Tạng, Hành trình về phương Đông, Hành trình về cõi sáng, Hành trình tâm linh về cửa Phật… thì mình ngộ ra được là, con cháu cần làm gì để thờ cúng văn minh nhất và đúng tâm linh nhất.

Lúc còn sống, bố mẹ tôi thờ cúng rất kỹ, bài bản và tôi cũng vậy. Cho nên mấy ngày Tết, tôi gần như không đi đâu, chỉ ở nhà để dâng trái cây, hương hoa và cơm chay lên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên và bàn thờ thổ địa. Sau mấy ngày Tết, tôi mới dành thời gian để thăm hỏi, gặp gỡ chúc Tết với các mối quan hệ ngoài xã hội", cựu siêu mẫu cho hay.