Thương cảm người đàn ông mù lòa mắc Covid-19, chàng trai khăn gói vào khu cách ly bón cháo, thay tã

Bảo Yên | 28-09-2021 - 18:55 PM

(Tổ Quốc) - Bón từng muỗng cháo, thay từng tấm tã,… chàng trai Tô Vỹ Quang (ngụ quận 8, TP.HCM) đã chăm sóc người đàn ông mù lòa mắc Covid-19 như thể người thân ruột thịt của mình.

"Ông Nguyên đứng dậy đi vệ sinh nhưng bị té, tôi bị bệnh tim nên không đỡ ổng dậy nổi, ai giúp ông ấy với".

Hơn 3 tuần trước, gia đình của anh Tô Vỹ Quang đã nhận được cuộc gọi với thông tin trên từ người hàng xóm. Ngay lập tức, Quang chạy sang. Người đàn ông nằm sóng xoài trên bệ cửa được bế dậy.

Nhiều ngày nay, ông Nguyên cứ uể oải trong người, bỏ ăn uống, sau khi test nhanh thì nhận được kết quả dương tính với SASR-CoV-2. Chỉ số SpO2 của ông chỉ còn 88%. 

Ông Nguyên lập tức được chuyển vào bệnh viện Phục hồi chức năng quận 8 để điều trị Covid-19. Trên chuyến xe ấy, Quang (là F0 đã khỏi bệnh) cũng có mặt vì biết ông không thể tự chăm sóc bản thân mình. 

Clip: Quang chăm sóc tận tình cho ông Nguyên trong khu cách ly.

Người đàn ông ấy tên thật là Hàng Nguyên (sinh năm 1956). Bước ra khỏi chiến tranh, đôi mắt ông đã bị mù lòa vĩnh viễn. Ông thuê trọ cách gia đình Quang 1 căn. 

Con trai đã qua đời, ông một mình sống trong căn trọ nhỏ, ngày ngày ăn chay, niệm Phật. Mỗi tháng ông sống bằng tiền trợ cấp cựu chiến binh. Vài năm gần đây, gia đình Quang vẫn thường xuyên lui tới để đưa cơm chay cho ông. 

Gần 3 tuần trong bệnh viện, Quang đã chăm sóc ông Nguyên như một người thân ruột thịt của mình. Mỗi sáng, Quang lau người cho ông bằng nước ấm, thay tã, đánh răng. Buổi trưa, anh bón từng muỗng cháo, phân thuốc, giặt đồ đạc… cho ông Nguyên.

"Có mấy lần sốt cao, chú ấy tay chân run rẩy, nói lẫn. Nửa đêm, chú ho ra đàm, hay nói mớ. Chú nhắc về người con trai đã khuất, bảo rằng mình không muốn sống nữa. Nhưng lúc ấy, mình chỉ biết động viên, an ủi chú", Quang kể.

Clip: Cử chỉ chăm sóc tận tình của chàng trai trẻ với người đàn ông mù lòa mắc Covid-19

Không ít lần, Quang như muốn "đứng tim" khi nhìn thấy ông Nguyên hạ oxy máu, không thể tự thở được khi cai oxy. Nhìn các bác sĩ cấp cứu cho ông Nguyên, Quang lo lắng khôn nguôi. 

Nguyên kể, có những lúc khi anh đang lau vết thương, ông Nguyên rưng rưng nói: "Con có mệt không, chú thật sự muốn kiếm người nuôi, không muốn làm phiền con nữa". 

Gần 3 tuần qua, Nguyên đã chăm sóc, lo lắng cho một người đàn ông không phải ruột thịt, họ hàng của mình một cách chu đáo nhất. Ngày theo xe cấp cứu vào viện, anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết là người đàn ông mù lòa, không con cái này sẽ không thể xoay trở được trong bệnh viện. Nghĩ vậy, anh liền bước lên xe.

Thương cảm người đàn ông mù lòa mắc Covid-19, chàng trai khăn gói vào khu cách ly bón cháo, thay tã - Ảnh 3.

Ngày Quang hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc ông Nguyên.

Hiện tại, sức khỏe ông Nguyên đã ổn định, kết quả xét nghiệm cho thấy lượng virus trong phổi của ông cũng đã giảm. Ông đã được chuyển qua Trung tâm hồi sức bệnh viện Bạch Mai TP.HCM. Nhờ sự chăm sóc của Quang, ông Nguyên đã có thể hồi phục, ngồi dậy ăn uống, tinh thần ổn định hơn.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM