Câu chuyện về niềm đam mê bất tận của 4 "đội khách" tại E-Balls 3x3 U18

(Tổ Quốc) - Niềm đam mê bất tận đã giúp 4 đội bóng tới từ các tỉnh thành ở xa Tp. Hồ Chí Minh góp mặt trong giải đấu E-Balls 3x3 U18 diễn ra tại sân thi đấu thể thao đa năng Lam Sơn ngày 24/1 vừa qua.

Ngày hội bóng rổ 3x3 do E-Balls tổ chức vào ngày 24/1 vừa qua tại sân thi đấu thể thao đa năng Lam Sơn đã thu hút được tới 32 đội bóng góp mặt. Ngoài những phần thưởng đáng giá và cơ hội được gặp gỡ các ngôi sao tới từ VBA, giải đấu cũng mang tới giá trị vô giá cho mỗi cá nhân tham dự.

Được tham gia một sân chơi chuyên nghiệp với đầy đủ hệ thống, trang thiết bị theo chuẩn FIBA, được thi đấu cùng những bạn trẻ cùng độ tuổi và cháy trong niềm đam mê trái bóng cam là một trong những yếu tố thu hút được 4 đội bóng tới từ các tỉnh thành phố bên ngoài Tp. Hồ Chí Minh như Hậu Giang, Tây Ninh và Bình Dương. Và đội bóng phải di chuyển tới hơn 200 km đã trở thành nhà vô địch trước ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn bè đồng trang lứa.

 - Ảnh 1.

Hậu Giang là đội bóng ở xa nhất và phải di chuyển từ chiều hôm 23/1 và đến thành phố vào tối cùng hôm

 - Ảnh 2.

Trong trận đấu đầu tiên với sự xuất sắc của mình các chàng trai Hậu Giang đã giành chiến thắng trước các chàng trai ngoại quốc của Next Level dưới sự dẫn dắt của HLV Stefan Nguyễn

Cacdoi - Ảnh 4.

HLV Trịnh Hữu Nghị của đội U18 XSKT Hậu Giang cho biết mục tiêu của đội đến với giải đấu là " Thành tích cao nhất và quan trọng là giao lưu học hỏi khi đến với giải E-Balls 3 on 3 U18"

 - Ảnh 3.

Các cầu thủ Hậu Giang xuất sắc vào đến vòng bán kết.giành chiến thắng ở các vòng đấu loại và lần lượt hạ các đối thủ ở vòng Knock Out

Hành trình lên ngôi vương của 1 trong 4 đội khách tại E-Balls 3 on 3 - Ảnh 5.

Để rồi đội bóng có quãng đường di chuyển xa nhất lại là đội bóng lên ngôi vương tại giai E-Balls 3 on 3 U18 2021

 - Ảnh 4.

Về phía Bình Dương, đây cũng là một đội bóng có câu chuyện vô cùng thú vị tại giải đấu. Không có người dẫn dắt, đội bóng tự thành lập dưới sự tập hợp của các học sinh có chung niềm đam mê với bóng rổ. Mặc dù vậy, những chàng trai trẻ tuổi đại diện cho đất Bình Dương vẫn thi đấu xuất sắc và giành liên tiếp 3 chiến thắng áp đảo ở vòng bảng

Hành trình lên ngôi vương của 1 trong 4 đội khách tại E-Balls 3 on 3 - Ảnh 7.

Khởi sắc và hứa hẹn như vậy, thế nhưng cứ sau mỗi một trận đấu, Bình Dương lại thiếu vắng đi 1 thành viên. Sau 3 trận đấu đầu tiên, Bình Dương chỉ còn lại 3 cầu thủ chính thức, 2 cầu thủ còn lại phải trở về lại địa phương để tham gia thi đấu "Hội khỏe Phù Đổng"

 - Ảnh 6.

Với lý do hài hước kể trên, Bình Dương đành phải dừng chân ở vòng 16 đội Series A khi đội bóng thiếu vắng các cầu thủ thay thế

 - Ảnh 10.

Về đại diện tới từ Tây Ninh, tương tự như Hậu Giang đây cũng là một đội bóng phải vượt qua chặng đường xa để tới với E-Balls 3x3. Tham gia giải đấu với hai đội và cả hai đều tiến sâu vào vòng trong, Tây Ninh ở Series B và Tràng Bảng ở Series A

 - Ảnh 9.

Đồng hành cùng với hai đội bóng còn có HLV Tống Nhật Minh, chia sẻ thêm về màn trình diễn của các học trò, vị HLV cho biết rất hài lòng về các em: "Học hỏi và trải nghiệm môi trường thi đấu chuyên nghiệp là điều tôi hướng tới cho các em trong chuyến du đấu này. Dù không gặt hái được thành tích cao thế nhưng với việc cả 2 lọt vào tới vòng 16 đội cũng phần nào cho thấy khả năng của các em"

Ảnh: An Tô

Anto

Tin mới