“Chính vì từng dầm mưa nên tôi cũng muốn cầm ô che cho người khác”

Thuỳ Trang | 19-10-2022 - 08:05 AM

(Tổ Quốc) - Câu chuyện về 1 cô gái hy vọng có thể trở thành sức mạnh với những người xung quanh cũng như cách họ đã từng đối xử với cô.

Năm 1995, Feng Shuangshuang sinh ra trong một gia đình nông dân ở Trung Quốc. Cô là con gái lớn trong gia đình, có một em trai và một em gái. Mẹ cô là một người nội trợ truyền thống, tất cả đều sống nhờ vào số tiền mà bố cô kiếm được khi đi làm. Giống như nhiều cô gái ở nông thôn, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã biết chia sẻ việc nhà với gia đình. Gia đình đông con, một mình mẹ không thể chăm sóc được, Feng Shuang Shuang cũng ý thức được điều đó nên sau giờ học thì không đi đâu và về nhà chăm sóc cho mấy đứa em. Bên cạnh đó, cô cũng giúp mẹ một số công việc đồng áng.

Vùng quê nơi Feng Shuangshuang sống tương đối lạc hậu, và vì cô ấy dành phần lớn thời gian để chăm sóc các em của mình nên kết quả học tập của cô ấy không nổi bật. Người cha làm việc bên ngoài nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học và thường động viên con gái mình chăm chỉ học tập. "Shuangshuang, cha xin lỗi vì đã không cho con một gia đình tốt, nhưng con phải học tập và làm việc chăm chỉ. Chỉ bằng cách học tập tốt, con sẽ có một lối thoát trong tương lai."

“Chính vì từng dầm mưa nên tôi cũng muốn cầm ô che cho người khác” - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Chỉ là Feng Shuangshuang không phải một đứa trẻ quá thông minh nên điểm số của cô cũng chưa bao giờ được cải thiện. Điều này khiến Feng Shuangshuang rất xấu hổ và cảm thấy mình đã phụ sự kỳ vọng của cha mình. Cùng lúc đó, cha đổ bệnh vì làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều năm, gánh nặng kinh tế của gia đình ngày càng nặng nề hơn.

Năm 2013, Feng Shuangshuang đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Lúc này, cô đã lên sẵn kế hoạch. Con học hành không tốt, sức khỏe cha mỗi năm càng yếu, trường hợp này nên ra ngoài làm việc sẽ đỡ vất vả hơn cho gia đình. Ông bố sau khi biết chuyện đã lập tức phản đối, ông muốn con gái thu lại một năm, dù có học nguyện vọng 2 cũng tốt hơn là ra ngoài làm việc.

Tuy nhiên, Feng Shuangshuang tỏ ra cứng rắn và không chịu đến trường dù cha có thuyết phục thế nào đi chăng nữa. Người cha bất lực, nhưng ông không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Dưới sự giới thiệu của người chị họ, cô đến một cửa hàng quần áo tại trung tâm mua sắm với tư cách là saler với mức lương không cao, chỉ đủ ăn. Sau khi làm việc được một năm, Feng Shuangshuang cảm thấy công việc này không có triển vọng và muốn học một nghề kỹ thuật. Tình cờ, cô quen một người bạn làm nghề thẩm mỹ, dưới sự giới thiệu của người bạn, cô vào học việc tại một thẩm mỹ viện. Vì cô ấy có thể chịu đựng gian khổ và có một nhân cách tốt nên chủ tiệm thẩm mỹ rất vui khi nhận cô ấy.

Sau vài tháng học tập, Feng Shuangshuang đã trở thành một người làm đẹp thành công. Hiệu suất của cô ấy là một trong những người tốt nhất cửa hàng. Mức lương trung bình hàng tháng hơn 5.000 tệ (khoảng hơn 16 triệu), dù không phải là nhiều nhưng Feng Shuangshuang đã rất hài lòng. Cô bắt đầu học cách ăn mặc, và thường xuyên trả tiền cho gia đình để giảm bớt gánh nặng cho cha cô.

Lúc rảnh rỗi, Feng Shuangshuang cũng mơ tưởng về bạn trai tương lai của mình sẽ như thế nào. Lúc này, những cô em gái khác trong cửa hàng sẽ cười nhạo cô: "Shuangshuang ghét hôn nhân!" Mọi thứ dường như bình yên và ấm áp. Ngay khi Feng Shuangshuang nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt hơn thì một cuộc điện thoại của mẹ đã phá vỡ sự yên bình. Người mẹ nghẹn ngào nói: Shuangshuang, cha con xảy ra chuyện rồi. Tình trạng rất khẩn cấp, và bệnh viện đã khuyên Feng Shuangshuang chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Đó là lý do tại sao mẹ cô gọi cô. Người cha vừa được chuyển đến bệnh viện đã được chuyển thẳng đến ICU (Đơn vị chăm sóc đặc biệt). Chi phí tại phòng ICU rất đắt, trong trường hợp của cha cô, nó tốn từ 10.000 đến 20.000 tệ một ngày. Bác sĩ nói với Feng Shuangshuang rằng chi phí trong ICU sẽ tốn hơn 200.000 nhân dân tệ (hơn 650 triệu đồng), và hơn 200.000 nhân dân tệ sẽ cần phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.

“Chính vì từng dầm mưa nên tôi cũng muốn cầm ô che cho người khác” - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Con số này lên đến hơn 400.000 tệ. Hơn 400.000 tệ chắc chắn là một con số không thể kiếm nổi đối với gia đình nghèo này. Mẹ cô đã khóc, bà muốn cứu chồng, nhưng dù có bán nhà ở quê đi chăng nữa thì cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Sau khi cha của cô tỉnh lại, biết được tình trạng của mình, nhân lúc vợ và con gái không để ý, ông đã lén rút ống chuyền nhiều lần. Điều này khiến Feng Shuangshuang gần như suy sụp: "Cha, con sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho cha!"

Cô ấy đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình khi làm việc trong thẩm mỹ viện và gây quỹ từ những lời vay mượn bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, nhưng vì sức ảnh hưởng của cô ấy quá nhỏ nên số tiền vay được là rất ít. Lúc này, Feng Shuangshuang mới nghĩ ra một đoạn video ngắn. Cô ấy thích chia sẻ cuộc sống của mình trên đó vào các ngày trong tuần và cô ấy biết lượng truy cập của các video ngắn lớn như thế nào. Trong lúc tuyệt vọng, cô đã nghĩ ra một cách: "bán mình để cứu cha". "Chính cha tôi là người đã cho tôi mạng sống, và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu ông ấy."

Đối với Feng Shuangshuang, chỉ cần cha có thể được cứu chữa, cô đồng ý làm tất cả mọi thứ. Cô ấy đã ghi lại một đoạn video vào ngày hôm đó: "Cha tôi hiện đang nằm trong ICU, và mỗi ngày về cơ bản là mất 10.000 đến 20.000 nhân dân tệ. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu có ai có thể giúp tôi cứu cha, tôi sẵn sàng kết hôn với họ."

Đoạn video đã lan truyền trên Internet ngay sau khi nó được đăng tải. Ban đầu, cư dân mạng cho rằng Feng Shuangshuang đang cố gây sự chú ý. Họ đã chọn những bức ảnh của các nhãn hiệu như Adidas và Nike mà Feng Shuangshuang đã đeo trước đó, và cho rằng cô muốn nổi tiếng. Nhưng trên thực tế, hầu hết trang phục mà Feng Shuangshuang mặc đều là đồ nhái. Một phóng viên địa phương đã đến bệnh viện trực thuộc Trung ương 1 ở Trịnh Châu để thăm cha của Feng Shuangshuang. Chi tiết về câu chuyện cô gái sinh năm 95 "bán thân cứu cha" này đã được truyền thông chia sẻ. Mẹ của Feng Shuangshuang đã khóc và nói với các phóng viên: "Con gái tôi đã hy sinh quá nhiều để cứu cha. Khi nghe con nói vậy, tôi rất buồn". Cho đến khi sự việc này được truyền thông xác nhận, ngày càng nhiều cư dân mạng sẵn sàng chung tay giúp đỡ cô gái đáng thương và hiếu thảo này.

“Chính vì từng dầm mưa nên tôi cũng muốn cầm ô che cho người khác” - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ - Pinterest

Với sự giúp đỡ của những người quan tâm từ mọi tầng lớp xã hội, chi phí điều trị của cha Feng đã được chi trả chỉ trong vài ngày, và thậm chí số tiền quyên góp còn hơn 400.000 tệ. Sau đó, dưới sự cứu chữa hết mình của bác sĩ, cha của Feng cuối cùng đã qua cơn nguy kịch. Vào tháng 8, cha của Feng Shuangshuang xuất viện. Tuy nhiên, ông vẫn cần rất nhiều loại thuốc để duy trì sức khỏe. Khoản quyên góp trực tuyến đã vượt quá 400.000 nhân dân tệ và Feng Shuangshuang để lại một phần cho việc điều trị theo dõi của cha mình, và số tiền thừa được quyên góp cho các tổ chức từ thiện địa phương.

Thế giới dù có nhiều khoảnh khắc thờ ơ nhưng cũng không thiếu lòng tốt. Sự giúp đỡ mà không đòi hỏi gì của những cư dân mạng này giống như một tia sáng chiếu vào trái tim của Feng Shuangshuang, cô quyết định trở thành một y tá trong tương lai và mang lại hơi ấm cho người khác. Sau đó, Feng Shuangshuang đã thi đậu vào một trường y tế ở quê nhà.

Sau khi tốt nghiệp, cô vào bệnh viện làm y tá. Cô ấy dành hết tâm trí để học tập và làm việc chăm chỉ cho ước mơ của mình. Cô ấy nhìn thấy những người già ăn xin hay những người vô gia cư ở ven đường, và cô ấy luôn tiến về phía trước để giúp đỡ.

"Chính vì tôi đã dầm mưa nên tôi cũng muốn cầm ô che cho người khác." Xã hội hiện đại ủng hộ sự bình đẳng cho tất cả mọi người, xét về khía cạnh lý trí, hành vi của Feng Shuangshuang là sai, nhưng về mặt tình cảm, lòng hiếu thảo của cô với cha đang khiến mọi người cảm động. Trong câu chuyện này, chính nhóm cư dân mạng mới là người đáng được khen ngợi hơn cả. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, và những hành động tử tế của họ có vẻ nhỏ nhặt nhưng tựu chung lại thì họ là một sức mạnh to lớn.

Theo Sina

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM